Bà Lê Thương: Mỗi bước chân của người trẻ chính là nhịp cầu nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai của dân tộc

Bảo Trang
Chia sẻ
(VOV5) - "Chỉ cần bạn còn giữ trong trái tim một chữ “Việt” thì bạn đã là một phần của hành trình viết tiếp khát vọng của người Việt Nam ở xứ người".

Ngày 9/8, Diễn đàn Thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản lần thứ I diễn ra với chủ đề: “Thanh niên Việt Nam tại Nhật – Khát vọng trong kỷ nguyên mới”. Sự kiện do Tổng hội người Việt Nam vùng Kansai phối hợp với Hội thanh niên Việt Nam tại Nhật tổ chức, nhằm tăng cường sự kết nối, khơi dậy tinh thần cống hiến và phát huy vai trò tiên phong của thế hệ trẻ Việt Nam tại Nhật Bản trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Bà Lê Thương, Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam vùng Kansai, Nhật Bản chia sẻ về sự kiện này, cũng như tâm nguyện của những người tổ chức, nhằm khơi dậy khát vọng vươn lên, khẳng định bản sắc và trách nhiệm của thanh niên Việt Nam tại Nhật trong công cuộc hội nhập quốc tế.

Bà Lê Thương: Mỗi bước chân của người trẻ chính là nhịp cầu nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai của dân tộc - ảnh 1Bà Lê Thương phát biểu tại Diễn đàn “Thanh niên Việt Nam tại Nhật – Khát vọng trong kỷ nguyên mới”
Nghe âm thanh phỏng vấn tại đây:
PV: Thưa bà Lê Thương, khởi động một diễn đàn dành cho thanh niên Việt tại Nhật hẳn không phải là điều dễ dàng. Đâu là nguồn động lực lớn nhất khiến bà và các cộng sự quyết tâm theo đuổi dự án này đến cùng?

Bà Lê Thương: Thật sự khi bắt tay vào khởi động dự án Diễn đoàn thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản, chúng tôi cũng biết rằng đây là một hành trình rất dài và khó khăn. Nhưng chính niềm tin mạnh liệt vào thế hệ trẻ Việt Nam tại Nhật Bản, vào sự thông minh, bản lĩnh và lòng hưởng về quê hương của các bạn cũng đã trở thành nguồn động lực lợi nhất để chúng tôi tiếp tục dự án này. Và tôi cũng luôn đang chờ làm sao để các bạn trẻ không chỉ hội nhập tốt vào xã hội ở Nhật Bản, mà còn không quên mình là người Việt Nam. 

PV: Trong suốt quá trình chuẩn bị, chắc chắn đã có những lúc mệt mỏi, thách thức. Có kỷ niệm hay khoảnh khắc nào khiến bà thực sự xúc động và tin rằng: “Chúng tôi đang làm một điều có ý nghĩa”?

Bà Lê Thương: Vâng, trong quá trình chuẩn bị, chúng tôi cũng có rất nhiều khoảnh khắc khiến tôi xúc động. Cũng có rất nhiều bạn trẻ nhắn tin rằng là em chưa bao giờ tham gia những hoạt động liên quan đến thanh niên ở tại Nhật Bản, và em có thể đóng góp được việc gì trong quá trình tổ chức hay không, có thể tham gia vào khâu hậu cân hoặc hỗ trợ thiết kế chẳng hạn... Và tôi cảm thấy rất xúc động. Chính những lời động viên và những sự quan tâm, chia sẻ đó cũng là lời khẳng định đẹp nhất cho mọi nỗ lực của Ban tổ chức. Dù chỉ chạm đến trái tim của một người, nhưng mà tôi nghĩ đấy cũng vẫn là một điều rất là ý nghĩa. Và tôi tin từ một người sẽ có 10 người và từ 10 người sẽ có hàng trăm người, và hàng nghìn trái tim cũng sẽ cùng nhịp đập vì một tương lai tốt đẹp cho cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.

Bà Lê Thương: Mỗi bước chân của người trẻ chính là nhịp cầu nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai của dân tộc - ảnh 2Cùng hát vang ca khúc "Lên đàng"

PV: Bà từng chia sẻ rằng thế hệ trẻ là “nguồn năng lượng mới” của cộng đồng. Vậy bà kỳ vọng điều gì từ họ – không chỉ trong sự kiện lần này, mà còn trong hành trình xây dựng tương lai chung của người Việt tại Nhật?

Bà Lê Thương: Trong tương lai, tôi có rất nhiều sự kỳ vọng. Nhưng tôi không kỳ vọng vào sự hoàn hảo, mà tôi kỳ vọng vào sự chủ động về tinh thần dấn thân. Các bạn có thể bắt đầu từ những việc nhỏ, ví dụ như gìn giữ tiếng Việt, chia sẻ lan tỏa văn hóa Việt Nam, giúp đỡ những người mới sang... Thì tôi nghĩ rằng là tất cả đều có giá trị cả. Và tôi cũng mong muốn thế hệ trẻ không chỉ là những người thụ hưởng, mà trở thành những người khởi tạo. Hãy giữ cho mình những lòng tự hào dân tộc trong trái tim mình, dù bất cứ ở đâu. Bởi chính các bạn là cầu nối giữa hai nền văn hóa, là hình ảnh Việt Nam đẹp đẽ trong mắt bạn bè quốc tế.

PV: Với vai trò là người dẫn dắt cộng đồng, bà làm thế nào để giữ được ngọn lửa đam mê, lòng nhiệt huyết – và lan tỏa nó tới các bạn trẻ tham gia cùng?

Bà Lê Thương: Vâng, tôi nghĩ ngọn lửa đam mê lớn nhất chính là tình yêu quê hương. Mỗi lần nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa lòng Nhật Bản, mỗi lần nghe một em nhỏ hát tiếng Việt giữa đất Nhật Bản, thì tôi lại thấy lòng mình rực sáng như những ngày đầu tiên mà tôi đến Nhật. Và tôi không bao giờ phải một mình, mà bên cạnh tôi luôn luôn có các hội đoàn khác, các cá nhân và luôn để cho các bạn trẻ được nói lên tiếng nói của mình, được thử thách bản thân mình. Ai cũng được phép vấp ngã, để rồi sau đó mình có thể đứng dậy. Và thực ra, chính những bạn trẻ cũng đã truyền năng lượng cho tôi. Đó là hành trình lan tỏa lẫn nhau và tôi may mắn là một phần trong đó. 

Bà Lê Thương: Mỗi bước chân của người trẻ chính là nhịp cầu nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai của dân tộc - ảnh 3Hưởng ứng chiến dịch "Tôi yêu Tổ quốc tôi"

Nếu như được gửi gắm một điều gì đấy, thì tôi cũng mong muốn rằng các bạn trẻ hãy tin rằng các bạn không chỉ đang sống cuộc đời của chính mình, mà các bạn đang viết nên một chương mới cho cộng đồng người Việt tại Nhật Bản. Dù bạn là ai, đang ở đâu, thì tôi nghĩ là các bạn đều có giá trị và hãy sống với trái tim của mình, cái đầu tỉnh táo và một tình yêu lớn dành cho quê hương. Và chúng ta, chúng tôi - những người Việt Nam ở nước ngoài, cùng nhau sẽ làm nên một hành trình đáng tự hào. Dù bạn là ai, bạn đến từ đâu, mang theo ước mơ lớn hay là nhỏ, thì tôi nghĩ chỉ cần bạn còn giữ trong trái tim một chữ “Việt” thì bạn đã là một phần của hành trình viết tiếp khát vọng của người Việt Nam ở xứ người.

Và tôi mong các bạn hãy bước đi thật vững vàng bởi một bước chân của các bạn trẻ trên đất Nhật hôm nay chính là nhịp cầu nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai của dân tộc. Dù gió có thổi ngược chiều, thì hãy tin rằng bên cạnh của các bạn là cả một cộng đồng cùng đồng hành, cùng tự hào!

PV: Vâng xin cảm ơn bà!

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu