Cho đi là còn mãi...

Chia sẻ
(VOV5) - “Đôi khi những việc làm mà ta cứ ngỡ là nhỏ bé lại có thể mang tới niềm hạnh phúc, có khi là niềm hy vọng cuối cùng và duy nhất cho sự tái sinh một lần nữa của người khác”...

Khán phòng của Nhà hát lớn Hà Nội chật kín trong đêm nhạc ra mắt "Quỹ phẫu thuật bệnh nhân nghèo". Với thông điệp “Sống là cho đi”, đêm nhạc được tổ chức vừa là dịp công bố quỹ vừa mong muốn kêu gọi các mạnh thường quân quyên góp để phẫu thuật cho bệnh nhân không có khả năng tài chính để chi trả cho những bệnh lý hiểm nghèo. 

Cho đi là còn mãi... - ảnh 1

Nghe âm thanh chương trình tại đây:

Bác sỹ Trần Quốc Khánh, bệnh viện hữu nghị Việt Đức, người đã cùng các cộng sự gây dựng nên Quỹ phẫu thuật bệnh nhân nghèo chia sẻ: "Tôi mong muốn đêm nhạc sẽ là một sự kiện lên ngôi giữa âm nhạc và tình yêu thương. Chúng ta đến để thưởng thức âm nhạc nhưng ở đó tình yêu thương sẽ lên ngôi và lan tỏa. Và hy vọng sau đêm nhạc này, mọi người sẽ đồng lòng hơn nữa để chia sẻ những mảnh đời thiếu may mắn"...

Đêm nhạc đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo các nhà hảo tâm là doanh nghiệp, chính quyền và các cá nhân tổ chức khác với số tiền tính đến cuối đêm diễn là 1 tỷ 200 triệu đồng. Bác sĩ Trần Quốc Khánh cho biết, trong năm 2018, với số tiền quyên góp được, quỹ sẽ giúp đỡ khoảng 50 ca mổ với số tiền mỗi ca từ 20 đến 25 triệu đồng. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu