Hiện đang là sinh viên của Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam, nhưng Thanh Chúc đã khiến giới chuyên môn và khán giả không khỏi ngưỡng mộ khi giành Cúp Vàng tại Liên hoan nghệ thuật châu Á 2025. Đây không chỉ là một dấu mốc quan trọng trong hành trình nghệ thuật của cô ca sĩ trẻ, mà còn là niềm tự hào đối với nền âm nhạc Việt Nam khi chứng kiến một tài năng mới tỏa sáng trên sân khấu quốc tế.
Thanh Chúc và Giải vàng Liên hoan nghệ thuật châu Á 2025 |
Chúng tôi đã có dịp trò chuyện cùng Thanh Chúc để hiểu hơn về cảm xúc sau giải thưởng, quá trình chuẩn bị cho liên hoan, cũng như hành trình học tập và khát vọng âm nhạc của cô.
Nghe âm thanh chương trình tại đây:
BTV Bảo Trang: Thanh Chúc có thể chia sẻ cảm xúc của mình với giải thưởng lần này?
Ca sĩ Thanh Chúc: Khi đó em đã vỡ oà hạnh phúc. Khi nghe thấy tên mình được xướng lên, điều đầu tiên em nghĩ tới, đó là hình ảnh cầm chiếc cúp về và khoe với bố mẹ. Cuộc thi Liên Hoan Nghệ thuật này có khá nhiều lứa tuổi tham gia, và thi những chuyên ngành khác nữa. Em rất ấn tượng khi thấy các bạn đầu tư rất nhiều, và thật sự rất nghiêm túc. Đó cũng là động lực để em cố gắng chinh phục giải thưởng, nhìn vào đấy để mình cố gắng thật nhiều, thật nhiều. Đến với cuộc thi, em cũng chuẩn bị khá là chỉn chu rồi, nhưng thấy các bạn biểu diễn tốt quá thì mình cũng phải chấn chỉnh lại tinh thần của mình để làm sao thể hiện tốt nhất có thể.
BTV Bảo Trang: Được biết là hiện tại Thanh Chúc đang là một sinh viên còn đang theo học tại Nhạc Viện Âm Nhạc Quốc gia. Trúc đã làm như thế nào để có thể cân bằng được giữa việc học và luyện tập, và đặc biệt là chuẩn bị để tham gia vào một sự kiện âm nhạc tầm cỡ quốc tế như vừa rồi?
Ca sĩ Thanh Chúc: Em rất may mắn khi được sự giúp đỡ từ thầy Đào Nguyên Vũ – giáo viên chuyên ngành của em. Trong quá trình chọn bài và luyện tập, thầy đã bố trí thời gian, sắp xếp và cho em luyện tập rất bài bản, với lịch trình rõ ràng. Bản aria mà em lựa chọn cũng một phần được sự gợi ý từ thầy giáo. Khi chọn bài này, khó khăn lớn nhất của em là bài opera có tốc độ rất nhanh, và đoạn cuối lên khá là cao. Em và thầy giáo đã bàn với nhau để có sự đột phá này, làm sao cho phần trình diễn của em có thể khác hoàn toàn so với những phiên bản của các ca sĩ hát trước đây. Thực sự đó là sự thử thách rất lớn đối với em, đến mức em đã bật khóc trong những lần đầu tập vì không thể lên cao được, cố gắng lắm mà vẫn chưa tới. Phải rất kỳ công luyên tập, em mới chinh phục được nốt cao đó.
Trong cuộc thi, khi đứng ở cánh gà, em đã run đến mức đánh trống ngực thình thịch. Nhưng đến lúc bước ra sân khấu, chào khán giả, em đã lấy lại được tinh thần và quyết tâm thể hiện những gì mà mình đã dày công luyện tập. Em vẫn nhớ rõ, khi diễn đến nửa bài là em đã cảm nhận đoạn đầu của mình hát tốt rồi. Điều đó làm tinh thần em phấn chấn lên rất nhiều, để có thể hoàn thành tốt phần thi của mình.
Niềm hạnh phúc vỡ òa khi được xướng tên ở hạng mục cao |
BTV Bảo Trang: Với những cố gắng của mình, Thanh Chúc có bất ngờ khi được nhận giải thưởng cao nhất không?
Ca sĩ Thanh Chúc: Có những bức ảnh chụp khi em bước lên nhận giải thưởng, nhìn vào thấy mặt sượng trân luôn. Đó là vì em quá bất ngờ, đến mức không cảm xúc luôn, mặc dù lúc đó trong lòng hạnh phúc vỡ òa. Đây là cuộc thi chuyên nghiệp đầu tiên của em, nên em mang một tâm thế trải nghiệm là chính. Em lại thi ở hạng mục chuyên nghiệp, rất khó. Hiện tại em đang là học sinh trung cấp, và sẽ bước sang năm cuối vào năm tới. Vì thế, khi được nhận giải thưởng này, mọi người chúc mừng em rất nhiều. Đấy thực sự là cũng may mắn của em!
BTV Bảo Trang: Thanh Chúc có thể kể về hành trình âm nhạc của em?
Ca sĩ Thanh Chúc: Từ nhỏ, em đã được gia đình dẫn đi những chương trình âm nhạc, dù là với quy mô thôn xóm nhưng cũng đã đi rất nhiều. Nhà em không có ai theo nghệ thuật, nhưng từ ông bà, bố mẹ, các bác đều rất thích thơ văn và ca hát. Có lẽ những điều đó đã nuôi dưỡng em, và cũng là nguồn động lực lớn để em có thể đi theo con đường nghệ thuật. Trong quá trình ôn thi vào Học viện âm nhạc quốc gia, em gặp áp lực rất nhiều, ngày nào cũng phải học vì em ôn khá là muộn, chỉ có mấy tháng ôn để vào trường. Những áp lực ấy càng tăng khi em bị ốm 17 ngày, cứ nằm trên giường và tiếp nước, truyền thuốc. Đợt ốm đã ảnh hưởng đến giọng hát của em, đến mức em không thể hát được, gần như bị mất tiếng hoàn toàn. Thầy Đào Nguyên Vũ cũng lo em thi không được nên có hướng em để đến năm sau mới thi vào trường. Thế nhưng, em vẫn xin phép thầy và quyết tâm luyện để thi. Vậy là thầy khuyên em ăn thật nhiều thịt bò, ngày nào cũng ăn đến nửa cân. Cũng may là em đã đỡ dần, cộng với sự miệt mài luyện tập và ý chí quyết tâm. Em đã nghĩ mình cứ làm hết sức mình, nếu được thì tốt, còn nếu không thì năm sau thi lại. Và em đã thành công!
BTV Bảo Trang: Như vậy là Thanh Chúc đã tự tạo ra áp lực cho mình, và cũng tự mình nỗ lực để vượt qua. Với tư cách là một nghệ sĩ trẻ đang trên đà phát triển, Chúc muốn gửi gắm điều gì đến các bạn sinh viên cùng chung đam mê âm nhạc đang còn nhiều băn khoăn trên con đường theo đuổi nghề?
Ca sĩ Thanh Chúc: Em là một ca sĩ xuất phát từ con số 0. Và em nghĩ chỉ cần thật sự đam mê, thật sự nghiêm túc, nỗ lực và chăm chỉ thì chắc chắn một ngày không xa các bạn sẽ có được kết quả mà các bạn mong đợi.
BTV Bảo Trang: Và con đường âm nhạc tiếp theo của Thanh Chúc sẽ là...?
Ca sĩ Thanh Chúc: Dòng nhạc em theo đuổi sẽ là dân ca thính phòng. Giải thưởng từ cuộc thi cũng là một bước đệm để em phát triển những sản phẩm của mình. Em cũng đang trong thời gian tìm tòi, tìm hiểu và sẽ sớm có thể ra mắt những sản phẩm mới, những sản phẩm mang tên Thanh Chúc.
BTV Bảo Trang: Xin cảm ơn Thanh Chúc và mong sẽ được gặp lại Thanh Chúc trong những thành công tiếp theo của em!