Lê Ngọc Phương Anh: Tôi đặt mình vào vị trí người kể chuyện khi hát nhạc Trịnh Công Sơn

Bảo Trang
Chia sẻ
(VOV5) - Mặc dù album này được thực hiện đơn giản, với một cây ghi-ta và giọng hát thôi, nhưng thực sự đó là cả một quá trình quá khó khăn với người làm nhạc.

Lê Ngọc Phương Anh – giọng ca ấm áp và say đắm, rất quen thuộc với những người yêu thích dòng nhạc trữ tình, mới đây đã ra album thứ 4 trong sự nghiệp ca hát. Album “Nghe những tàn phai” gồm 9 ca khúc, là những tác phẩm mà nữ ca sĩ đặc biệt yêu thích của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Và cũng giống như ở album vol 1 và 2 “Một cõi tình phai”, vol 3 “Nó”, Phương Anh đã dành trọn tâm huyết của mình cho “đứa con tình thần” thứ 4 này.

Lê Ngọc Phương Anh: Tôi đặt mình vào vị trí người kể chuyện khi hát nhạc Trịnh Công Sơn - ảnh 1Ca sĩ Lê Ngọc Phương Anh trong studio của VOV
Nghe âm thanh chương trình tại đây:
 

Đây là lần đầu tiên tôi thực hiện một album với tất cả là các ca khúc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Các ca khúc của ông đều rất hay, mang đậm triết lý cuộc sống. Khi chọn cái tên làm tựa đề cho album, quả thực rất khó để lựa chọn. Trong 3 album trước, tôi đều lấy một bài hát trong album để làm tựa đề cho cả album đó, nên cuối cùng tôi đã chọn “Nghe những tàn phai” làm tên của vol4 này. Tôi muốn mọi người hãy cùng nhìn lại cuộc sống, nhìn lại mọi việc đã qua, cùng ngồi với nhau để hồi tưởng về ký ức.

Lê Ngọc Phương Anh: Tôi đặt mình vào vị trí người kể chuyện khi hát nhạc Trịnh Công Sơn - ảnh 2Album Nghe những tàn phai của Lê Ngọc Phương 

Tôi hát rất nhiều ca khúc của Trịnh Công Sơn, nhưng để chọn ra 9 ca khúc đưa vào album thì cũng không phải dễ. Có một số ca khúc ít người hát, thì Phương Anh lại cover và thể hiện theo đúng màu của riêng mình. Khi hát nhạc Trịnh Công Sơn, tôi thường nhìn theo góc độ yêu đời, tích cực chứ không quá ủy mị, phù hợp với giới trẻ. Hiện tại, có nhiều ca sĩ hát nhạc Trịnh Công Sơn với nhiều phong cách khác nhau, và tôi cũng thường theo dõi và học hỏi từ họ, vì đó là những sáng tạo đáng trân trọng của người nghệ sĩ.

Khi cầm sản phẩm – đứa con tinh thần trên tay, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Cả 3 album trước tôi đều ra đĩa CD vật lý, như những món quà nhỏ gửi tới những người chơi audiophile. Đến album này, tôi cũng đã rất kỹ lưỡng từ việc chọn bài cho đến chất lượng âm thanh. Mặc dù album này được thực hiện đơn giản, với một cây ghi-ta và giọng hát thôi, nhưng thực sự đó là cả một quá trình quá khó khăn với người làm nhạc.

Lê Ngọc Phương Anh: Tôi đặt mình vào vị trí người kể chuyện khi hát nhạc Trịnh Công Sơn - ảnh 3Ca sỹ Lê Ngọc Phương Anh

Nhạc sĩ Sơn Trần là người phụ trách âm nhạc cho tôi trong cả 4 album, còn ca sĩ Tuấn Anh là người chọn bài cho tôi hát. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm một CD với những bài hát của Trịnh Công Sơn, nhưng anh Sơn Trần và Tuấn Anh đã động viên tôi rất nhiều. Và thật không ngờ là khi phát hành album, mọi người đã đón nhận cách hát nhẹ nhàng, uyển chuyển của tôi. Tôi đã đặt mình vào vị trí người kể chuyện trong tác phẩm của Trịnh Công Sơn chứ không phải là một nhân vật trong câu chuyện của ông.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu