Ban nhạc Bức Tường: Sẵn sàng bước tiếp trên Con đường không tên

Bảo Trang
Chia sẻ
(VOV5) - Những gì mà Bức Tường thực hiện, điều đầu tiên phải khẳng định đó là chất của Bức Tường sẽ không bao giờ thay đổi.

Ngày 26/11 vừa qua, Ban nhạc Bức Tường đã ra mắt album mới Con đường không tên. Đây cũng chính là album phòng thu thứ 6, đánh dấu chặng đường 25 năm hoạt động bền bỉ của ban nhạc. Trước đó, Bức Tường đã ra mắt ca khúc mở đường mang tên Tháng 10, nhận được rất nhiều sự chú ý của người hâm mộ. Cùng với đó, toàn bộ kho âm nhạc 25 năm qua của Bức Tường cũng chính thức được đưa lên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến.

Ban nhạc Bức Tường: Sẵn sàng bước tiếp trên Con đường không tên - ảnh 1

Ban nhạc Bức Tường ra mắt album Con đường không tên

Có thể nói, với single Tháng 10 và album Con đường không tên, Bức Tường đã sẵn sàng cho một hành trình mới đầy cảm hứng và sáng tạo.

Nghe âm thanh chương trình tại đây:

 

Ca khúc Tháng Mười là ca khúc mở màn cho album Con đường không tên của ban nhạc Bức tường. Bài hát ngay sau khi trình làng đã tạo nên “cơn sốt” trong những người hâm mộ Bức Tường nói riêng và yêu thích nhạc Rock nói chung. Nghệ sĩ Tuấn Hùng, thủ lĩnh hiện tại của Bức Tường chia sẻ: "Tháng Mười là sáng tác mới nhất tôi viết cho Bức Tường, nằm trong album mới đây. Album có 10 bài nhưng vì bài hát này được đưa ra trước để phù hợp với cảm xúc của tác phẩm. Việc sáng tác ca khúc này hoàn toàn dựa trên những cảm xúc của cá nhân, cũng giống như lúc trước Trần Lập viết cũng hoàn toàn dựa trên cảm xúc của cá nhân mình chứ không phải do sự đặt hàng nào đó".

25 năm trước, vào năm 1995 Bức tường được thành lập và sau đó trở thành một trong những ban nhạc rock chuyên nghiệp đầu tiên ở Việt Nam có tour trình diễn xuyên Việt. Sau sự ra đi của thủ lĩnh Trần Lập, Bức Tường trải qua một thời gian dài lao đao và gặp nhiều trắc trở. Thế nhưng vượt qua tất cả, ban nhạc đã đứng vững. Hiện tại, ban nhạc Bức Tường hoạt động với 4 thành viên chủ chốt, bao gồm Trần Tuấn Hùng, Vũ Văn Hà, Nguyễn Minh Đức, Phạm Trung Hiếu. Trong các chương trình, ban nhạc sẽ mời ca sĩ khách mời thay cho vị trí hát chính. 

Trong ngày ra mắt album “Con đường không tên”, rocker Phạm Anh Khoa gây ngạc nhiên cho không ít khán giả khi xuất hiện trên sân khấu trong vai trò thành viên mới của Bức Tường. Anh là giọng hát chính thể hiện các ca khúc trong album. Trong suốt quá trình thực hiện âm nhạc của album, Phạm Anh Khoa đã sống cùng Ban nhạc như một thành viên trong nhà, tham gia và tìm hiểu từng ca khúc để có được cảm xúc âm nhạc tốt nhất, làm hài lòng tất cả anh em. Bởi vậy, nghe album “Con đường không tên” chúng ta sẽ có cảm giác vừa quen vừa lạ. Quen vì tinh thần rock vẫn nguyên vẹn đó, cho dù là trong một bản rock ballad rất mềm mại, dịu dàng. Nhưng lạ vì hơi thở và cảm xúc mới mẻ, không làm người nghe so sánh với giọng ca mộc mạc chân thành của Trần Lập trước kia.

Nghệ sĩ Tuấn Hùng cho biết: "Sau khi thủ lĩnh Trần Lập qua đời, chúng tôi đã quyết định sẽ tiếp tục chơi nhạc, tiếp tục biểu diễn nhưng sẽ không có ai thay thế vị trí hát chính của Trần Lập. Chính vì vậy, các dự án âm nhạc trong gần 5 năm qua kể từ khi anh Lập mất, chúng tôi đã kết hợp với nhiều nghệ sĩ khác nhau. Để có một quyết định lựa chọn giọng hát phù hợp với Bức Tường để thực hiện album hoặc single thì chúng tôi đã phải suy nghĩ và lựa chọn rất nhiều dựa trên những tiêu chí khác nhau. Đầu tiên là phải phù hợp với ban nhạc, thứ hai phải thực sự là rock, và thứ 3 là chúng tôi rất hiểu nhau, cách thể hiện của ca sĩ đối với những tác phẩm của Bức Tường là phải dành cho nhau. Điều đó tạo nên những bất ngờ thú vị trong những sự kết hợp này".

Album “Con đường không tên” gồm 10 bài hát mới, được sáng tác sau giai đoạn Trần Lập đã ra đi. Bởi thế, cảm hứng hầu hết đều mạnh mẽ một tâm hồn của đá kiên cường, muốn được vươn lên sau những khó khăn, kiếm tìm những thách thức mới và chọn lựa một Con đường mới. Các ca khúc do Trần Tuấn Hùng và Vũ Văn Hà viết, được phối khí và thu âm vào mùa hè 2020 bởi Guitar Trần Tuấn Hùng – Vũ Văn Hà, Bass Nguyễn Minh Đức, Trống – Phạm Trung Hiếu và Keyboards – Lưu Quang Minh. Và một điểm mới nữa, Bức Tường đã đưa rap vào trong tác phẩm của mình với sự tham gia của KraziNoyze.

Theo nghệ sĩ Tuấn Hùng: "Việc Bức Tường kết hợp với một rapper trong một tác phẩm không phải là điều mới. Đó là một ý tưởng mà tôi rất hứng thú, mặc dù trước đây việc rapper xuất hiện trong các tác phẩm rock xuất hiện phổ biến cả ở thế giới cũng như ở VN. Nhưng với Bức Tường, đây là lần đầu tiên và cũng gây bất ngờ cho nhiều người. Chúng tôi đã nhận được những phản hồi tốt từ những người yêu nhạc bởi vì sự kết hợp giữa các dòng nhạc với nhau là một hướng đi của thời đại, và chúng ta cần cởi mở bởi khi kết hợp các thể loại nhạc sẽ không làm mất chất hay hỏng đi hình ảnh của ban nhạc. Tôi tin rằng những gì mà Bức Tường thực hiện, điều đầu tiên phải khẳng định đó là chất của Bức Tường sẽ không bao giờ thay đổi".

Trên hành trình âm nhạc của mình, Bức Tường đặc biệt gắn bó với nhiều thế hệ sinh viên và đã viết nên một câu chuyện diệu kỳ trên để trở thành những nghệ sĩ rock hàng đầu Việt Nam. Ban nhạc Bức Tường được xem là nguồn cảm hứng cho một thế hệ trẻ Việt Nam dám nghĩ, dám làm vì đam mê và ước mơ.  Nghệ sĩ Tuấn Hùng cho biết, giữ được Bức Tường cho đến hôm nay, đó là sự đoàn kết nỗ lực rất nhiều của các thành viên trong nhóm: "Thời điểm sau khi anh Trần Lập mất, chúng tôi như một con thuyền mất lái. Nhiều người nghĩ rằng Bức Tường sẽ tan rã, kể cả một vài thành viên trong ban nhạc. Nhưng tôi tin rằng anh Lập sẽ luôn mong muốn đó là Bức Tường sẽ luôn là điều quan trọng trong lòng chúng tôi. Điều đó khiến chúng tôi quyết tâm, dù rằng ban đầu chỉ nghĩ rằng sẽ chơi cầm chừng. Và rồi qua thời gian, chúng tôi đã vượt qua và nghĩ đến việc cần sáng tạo chứ không chỉ sử dụng lại những giá trị cũ. May mắn là các thành viên trong ban nhạc đều có sự đam mê đủ để Bức Tường đứng vững và đi tiếp".

Album thứ sáu Con đường không tên là một hành trình mới, dù muốn hay không Bức Tường vẫn phải chọn lựa một hướng rẽ mới, không còn Trần Lập. Hành trình mới bao xa hay đích đến thế nào vẫn không thể nói trước. Nhưng với tinh thần âm nhạc sẵn có của Bức tường, mọi người vẫn tiếp tục cần phải đi tiếp, khám phá những giá trị mới hoặc đôi khi chỉ cần khám phá chính bản thân mình.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu