Album “Cỏ” của NSƯT Tố Nga: Sự tĩnh lặng và bình yên trong tâm hồn

Bảo Trang
Chia sẻ
(VOV5) - Với một người phụ nữ trung niên, đã trải qua nhiều thăng trầm, tôi tìm thấy sự bình yên và tĩnh lặng trong tâm hồn...

Như một sự bất ngờ thú vị - Nghệ sĩ ưu tú Tố Nga vừa trình làng  album Vol.15 và là LP thứ 2 trong sự nghiệp âm nhạc của mình mang tên “Cỏ”. Album gồm 8 tác phẩm nổi tiếng và đã rất quen thuộc với khán thính giả yêu dòng nhạc dân gian nhiều năm qua, được Tố Nga thể hiện với phong cách mộc mạc, bình thản, đầy an yên. Điều đặc biệt ở album Cỏ lần này, NSƯT Tố Nga sử dụng 100% nhạc cụ dân tộc, tạo nên những giai âm vừa mang tính cổ truyền, vừa có sự sắp đặt của tư duy hiện đại.

Album “Cỏ” của NSƯT Tố Nga: Sự tĩnh lặng và bình yên trong tâm hồn - ảnh 1LP Cỏ của NSƯT Tố Nga

Ở album này, NSƯT Tố Nga đưa người nghe chìm đắm dưới vòm Trăng Khuyết với tiếng đàn nguyệt, bất ngờ với những rộn ràng của Tình yêu trên dòng sông quan họ, hay đắm say với dân ca xứ nghệ qua tác phẩm Neo đậu bến quê... Mỗi tác phẩm sẽ đưa chúng ta trở về một miền ký ức thân quen, nơi có những khoảng trời yên ả, để lòng mình nhẹ tênh… như Cỏ.

Nghe âm thanh chương trình tại đây:

 
BTV Bảo Trang: Cơ duyên nào đã đưa chị đến với ý tưởng thực hiện LP “Cỏ”?

NSƯT Tố Nga: Những người quan tâm và dõi theo sự nghiệp âm nhạc của Tố Nga hẳn biết rằng “Cỏ” là album thứ 15 của tôi. Tôi đã có nhiều chủ đề, nhiều ý tưởng trong các sản phẩm âm nhạc trước đó, và lần này tôi muốn trở lại với bản ngã của chính mình – đó là những bài hát mang âm hưởng dân ca. Điều đặc biệt ở album này là những bài hát đã rất quen thuộc nhưng được hòa âm, phối khí rất mới mẻ bằng một điều rất bứt phá, đó là toàn bộ nhạc cụ chơi trong album này đều là nhạc cụ dân tộc.

Trước đây mọi người có thể nghe Tố Nga hát “Neo đậu bến quê” với một bản phối rất hay, trong đó các nhạc cụ phương Tây xen lẫn với nhạc cụ dân tộc. Còn lần này tôi muốn đưa người nghe trở lại sự tĩnh lặng với âm nhạc truyền thống của Việt Nam.

Album “Cỏ” của NSƯT Tố Nga: Sự tĩnh lặng và bình yên trong tâm hồn - ảnh 2

BTV Bảo Trang: Một điều cũng rất đặc biệt trong sản phẩm âm nhạc mới của chị lần này – đó là hình tượng “Cỏ”. Tại sao chị chọn hình ảnh này làm biểu tượng chủ đạo cho album? Nó mang ý nghĩa gì trong hành trình nghệ thuật của Tố Nga?

NSƯT Tố Nga: Những năm gần đây, tôi đã thực hiện các album như Trăng (Vol 12), Mưa (Vol 13), Ta (Vol 14), và giờ là Cỏ. Tôi muốn trở về với những gì tự nhiên nhất, gần gũi nhất với con người – đó là thiên nhiên, là cây cỏ. Tôi đã chọn màu xanh của cỏ làm chủ đạo để thể hiện sự tự nhiên, mộc mạc. Các ca khúc như Bèo dạt mây trôi, Hoa cau vườn trầu, hay Trăng khuyết đều mang hình ảnh thân thuộc, nên thơ. Tựa đề Cỏ không chỉ giản dị mà còn gợi lên sự gần gũi, như một sự trở về với cội nguồn.

BTV Bảo Trang: Album Cỏ vừa quen vừa lạ. Chị có xem đây là bước ngoặt mới trong phong cách âm nhạc, hay là sự tiếp nối con đường dân ca đã định hình?

NSƯT Tố Nga: Dân ca luôn là bản ngã và con đường sự nghiệp của tôi suốt hơn 30 năm qua. Làm sao để giữ được bản sắc dân ca nhưng vẫn mới mẻ, thu hút khán giả là một thách thức lớn, nhất là trong bối cảnh thị trường âm nhạc hiện nay. Với Cỏ, tôi muốn mang đến sự đột phá trong hòa âm, nhưng vẫn nằm trong khuôn khổ của âm nhạc truyền thống. Đây không hẳn là bước ngoặt mà là sự tiếp nối, nhưng có sự sáng tạo để khán giả cảm nhận được cái mới trong cái quen thuộc.

Album “Cỏ” của NSƯT Tố Nga: Sự tĩnh lặng và bình yên trong tâm hồn - ảnh 3

BTV Bảo Trang: Tôi được biết ca khúc Trăng khuyết có một kỷ niệm đặc biệt. Chị có thể chia sẻ thêm?

NSƯT Tố Nga: Đúng vậy, Trăng khuyết là một kỷ niệm đáng nhớ. Ban đầu, Nga mời một số nghệ sĩ khác thu phần dạo đầu, nhưng nghe cảm thấy quá điêu luyện, thiếu sự tự nhiên. Cuối cùng, tôi quyết định mời nhạc sĩ Bùi Tân – giám đốc âm nhạc của album – tham gia. Anh ấy mang đến sự mộc mạc, đúng với tinh thần mà Nga muốn. Trăng khuyết của Nga không chỉ là một ca khúc quen thuộc, mà còn mang lại cảm giác an yên, nhẹ nhàng, như hơi thở của thiên nhiên, dẫn dắt người nghe đến những tâm trạng tích cực.

BTV Bảo Trang: Album Cỏ có không gian sâu lắng, tự sự và hoài niệm. Đây có phải là hình ảnh của Tố Nga ở thời điểm hiện tại?

NSƯT Tố Nga: Có thể nói như vậy. Mỗi sản phẩm âm nhạc của Nga đều phản ánh cảm xúc ở từng giai đoạn cuộc đời. Với một người phụ nữ trung niên, đã trải qua nhiều thăng trầm, tôi tìm thấy sự bình yên và tĩnh lặng trong tâm hồn. Album Cỏ với 8 ca khúc đều mang tinh thần nhẹ nhàng, an yên, phù hợp với những người nghe trầm tính, yêu sự sâu lắng. Nga muốn gửi gắm cảm xúc chân thật của mình vào từng bài hát.

BTV Bảo Trang: Chị mất 2 năm để thực hiện album Cỏ. Trong quá trình đó, điều gì khiến chị trăn trở nhất?

NSƯT Tố Nga: Khi bắt đầu, Nga nghĩ sẽ hoàn thành nhanh vì các ca khúc đều quen thuộc. Nhưng thực tế, quá trình thực hiện gặp nhiều khó khăn. Nga và nhạc sĩ Bùi Tân phải dừng lại 4-5 tháng để tìm lại cảm xúc. Trăn trở lớn nhất là làm sao để vừa giữ được sự mới mẻ, vừa đảm bảo chất lượng. Ví dụ, việc chọn nghệ sĩ chơi nhạc cụ dân tộc rất kỹ lưỡng. Trong bài Chín bậc tình yêu, Nga đã thu với 7-8 nghệ sĩ đàn tính, nhưng không ưng ý. Cuối cùng, Nga mời một nghệ nhân cao tuổi ở Cao Bằng để thu, và phần dạo đầu của bài hát thực sự khiến Nga hài lòng. Dù vất vả, nhưng kết quả rất đáng giá.

Album “Cỏ” của NSƯT Tố Nga: Sự tĩnh lặng và bình yên trong tâm hồn - ảnh 4

BTV Bảo Trang: Khán giả đã đón nhận LP Cỏ như thế nào, thưa chị?

NSƯT Tố Nga: Nga rất vui khi chia sẻ rằng chỉ sau chưa đầy một tuần ra mắt, 2/3 số lượng đĩa than đã bán hết. Đây là bất ngờ lớn, vì đĩa than ở Việt Nam có thị phần nhỏ, và việc tái bản rất tốn kém nên Nga quyết định không làm thêm. Sắp tới, album sẽ được phát hành dưới dạng băng cối và CD. Sự đón nhận nồng nhiệt từ khán giả, cùng những tin nhắn hỏi thăm khi Nga lâu ra sản phẩm mới, là động lực và niềm hạnh phúc lớn lao. Khán giả tin tưởng rằng sản phẩm của Nga luôn có chất lượng, và đó là trách nhiệm để Nga tiếp tục cố gắng.

BTV Bảo Trang: Suốt hành trình âm nhạc, chị luôn giữ được sự tinh tế và chiều sâu trong dòng nhạc dân gian trữ tình. Bí quyết nào giúp chị duy trì phong độ ổn định?

NSƯT Tố Nga: Bí quyết lớn nhất là đam mê với nghệ thuật. Hiện tại, Nga cảm thấy bình yên với cuộc sống và trái tim mình, điều này giúp Nga toàn tâm toàn ý cho âm nhạc. Nga luôn đau đáu với các dự án mới, thậm chí chưa xong dự án này đã nghĩ đến dự án tiếp theo. Với Cỏ, dù đã đạt được nhiều mong muốn, Nga vẫn tiếc nuối và muốn làm tốt hơn. Sự khát khao chinh phục bản thân và cống hiến cho khán giả là động lực để Nga không ngừng sáng tạo.

BTV Bảo Trang: Xin cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Tố Nga vì những chia sẻ chân thành và đầy cảm xúc về album Cỏ cũng như hành trình âm nhạc của mình. Sự tinh tế, đam mê và tâm huyết của chị chắc chắn sẽ tiếp tục chạm đến trái tim khán giả

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu