NSƯT Tố Nga: Con đường âm nhạc nở hoa và đẹp một cách tròn trịa

Bảo Trang
Chia sẻ
(VOV5) - Dù có buồn vui, có những trắc trở hay những thăng hoa trong nghệ thuật thì quê hương, câu hò ví giặm và mảnh đất nơi Nga sinh ra và lớn lên đã nuôi dưỡng tâm hồn đó.

Ngày 30/9/2023 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội sẽ diễn ra chương trình “Con đường âm nhạc” tháng 9 - NSƯT Tố Nga “Nhớ thương Ví Giặm”. NSƯT Tố Nga được vinh danh bởi những cống hiến không ngừng của chị trong sự nghiệp, cũng như những chia sẻ của chị với những hoàn cảnh khó khăn, số phận yếm thế. 

NSƯT Tố Nga: Con đường âm nhạc nở hoa và đẹp một cách tròn trịa - ảnh 1NSƯT Tố Nga

Trong hơn 30 năm làm nghề, NSƯT Tố Nga đã cho ra mắt 14 album, trong đó có nhiều sản phẩm hướng về quê hương Hà Tĩnh. Đặc biệt, MV “Cúc ơi” (năm 2018), tri ân 10 nữ Thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc của Tố Nga trở thành một trong những MV về chiến tranh để lại nhiều dư âm, xúc cảm với người xem.

NSƯT Tố Nga chia sẻ đôi nét về hành trình đã qua, cùng những điều mới mẻ trong đêm nhạc sắp tới.

Nghe âm thanh chương trình tại đây:

 

BTV Bảo Trang: Trong chặng đường âm nhạc của mình, NSƯT Tố Nga đã có nhiều dự án âm nhạc “để đời” và những liveshow chung riêng. Lần này “Con đường âm nhạc” có điều gì đặc biệt hơn?

NSƯT Tố Nga: Đối với liveshow Dòng sông đa tình năm 2022 là một câu chuyện Nga muốn kể xuyên suốt cả cuộc đời và sự nghiệp của mình, nó mênh mang và rộng lớn hơn. Còn chương trình Con đường âm nhạc thì được gói gọn trong 90 phút trên sân khấu. Những người yêu mến giọng hát Tố Nga đều thích nghe Nga hát những điệu hò Ví giặm, những bài dân ca, đặc biệt là dân ca miền Trung, dân ca xứ Nghệ. Chính vì vậy Nga chọn Con đường âm nhạc của mình là thêm một lần nữa nhấn mạnh vào sở trường Ví giặm. Nga đã quyết định lấy tên của chương trình là Nhớ thương Ví giặm. Có nhiều người thắc mắc tại sao chỉ gói gọn trong một khuôn khổ hẹp như vậy, nhưng Nga muốn nói lên rằng, đó là con đường âm nhạc của mình – con đường mà Nga đã thành danh, đã nuôi dưỡng tâm hồn và sự nghiệp của Tố Nga. Dù có buồn vui, có những trắc trở hay những thăng hoa trong nghệ thuật thì quê hương, câu hò ví giặm và mảnh đất nơi Nga sinh ra và lớn lên đã nuôi dưỡng tâm hồn đó.

BTV Bảo Trang: Trong suốt hành trình âm nhạc đó, trước sau gì Tố Nga vẫn là một người con gái Hà Tĩnh đắm say những câu hò ví giặm. Trong chương trình kỉ niệm ghi dấu ấn chặng đường âm nhạc của mình chắc hẳn sẽ có nhiều ca khúc về Hà Tĩnh, về dân ca ví giặm phải không?

NSƯT Tố Nga: Tên của chương trình là Nhớ thương ví giặm cũng đã khái quát được trong Con đường âm nhạc lần này. Sẽ là những bài hát đã nằm lòng với khán giả, những người yêu mến tiếng hát của Tố Nga. Ví dụ như ca khúc “Hà Tĩnh mình thương” của nhạc sĩ An Thuyên, là bài hát đong đầy kỉ niệm với Tố Nga. Đây cũng là bài hát đã xây dựng một nền móng cho giọng hát của Tố Nga ngày hôm nay. Cũng từ bài hát này, Nga được công nhận là Nghệ sĩ ưu tú sau khi được Huy chương vàng của một cuộc thi chuyên nghiệp toàn quốc.

Trong chương trình cũng có nhiều sự đột phá để tạo cảm xúc cho người tham dự. Tố Nga là một người con xa quê, lập nghiệp ở Hà Nội. Hà Nội như quê hương thứ hai của mình, nuôi dưỡng tâm hồn của một người nghệ sĩ nên trong chương trình cũng sẽ có những bài hát về Hà Nội, về mùa thu. Và cũng sẽ có những chấm phá trong chương trình để tạo nên cảm xúc, tạo nên sự mới lạ. Và cuối cùng quay lại thì vẫn là dân ca xứ Nghệ!

BTV Bảo Trang: Nói về con đường âm nhạc mà NSƯT Tố Nga đã đi qua, chắc là không ít khó khăn và thử thách. Bởi vì trong 30 năm đó, dường như 10 năm trở lại đây Tố Nga mới bừng lên một sức sống mãnh liệt, một hình ảnh rất mới mẻ và với nhiều sản phẩm âm nhạc!

NSƯT Tố Nga: Chặng đường nghệ thuật của một nghệ sĩ cũng khá tương đồng với tâm tư, tình cảm trong cuộc đời của một con người. Nói chính xác, Tố Nga đã có 31 năm hoạt động nghệ thuật, cũng có những quãng bình lặng, những quãng thăng trầm, và tất cả đều diễn ra một cách rất tự nhiên theo cảm xúc và nhịp sống của Nga hàng ngày. 10 năm gần đây Nga đã có những bước đột phá khá lớn trong các dự án âm nhạc. Có thể nhiều người nói rằng đó là muộn, nhưng Nga lại thấy mình đang ở trong thời kỳ chín muồi để mình đầy đủ cảm xúc để trao đi những câu hát và có những tư duy trong âm nhạc, cả cách mình đưa cảm xúc trong lòng đến với những người cảm thụ âm nhạc. Cũng là bài hát đó, thời gian trước Nga hát trong trẻo, đẹp và vô tư, còn bây giờ lại đông đầy và cảm xúc hơn. Bản thân người hát cũng cảm thấy xao xuyến và rung động ở trái tim hơn là những năm tháng trước. Như vậy, có thể nói 10 năm trở lại đây, sự nghiệp của Tố Nga đã nở hoa và đẹp một cách tròn trịa.

BTV Bảo Trang: Quay trở lại với chương trình Con đường âm nhặc sắp tới, sẽ thêm một đêm nhạc để đời của Tố Nga nữa chứ?

NSƯT Tố Nga: Tố Nga là một khán giả trung thành của chương trình Con đường âm nhạc. Mơ ước được làm nhân vật của Con đường âm nhạc thì ca sĩ nào cũng mơ ước. Nga vẫn đùa với êkip của mình rằng đây là cơ hội vàng của một người nghệ sĩ. Nga đã chọn lựa rất kỹ êkip đi cùng mình. Giám đốc âm nhạc của Tố Nga là NSND Quang Vinh – một người anh, một “thủ trưởng” rất hiểu cuộc đời và sự nghiệp của Tố Nga. Không thể là ai khác được, mà chỉ có anh Vinh mới biết sẽ khai phá Nga ở nhữn đièu gì mới mẻ, đột phá. Cũng xin “bật mí” là sẽ có một sự chấm phá ở giữa chương trình, đó là Nga sẽ song ca cùng NSND Quang Vinh. Nga và êkip đã cùng nhau quyết tâm rằng phải tạo được cảm xúc cho người nghe – rất quen nhưng cũng rất lạ. Nga đã định hướng như vậy khi lựa chọn phong cách, cách hát, hòa âm phối khí, cũng như câu chuyện dẫn dắt. Người nghe có thể sẽ rất quen nhưng sẽ có những điều khiến cho mọi người thấy rằng không thể tưởng tượng được Tố Nga sẽ hát như vậy, tại sao lại hòa âm phối khí như vậy... Nga rất tự tin là mọi người sẽ rất thích thú

BTV Bảo Trang: Có quá nhiều điều thú vị trong liveshow Tố Nga – Con đường âm nhạc sắp tới. Xin chúc NSƯT Tố Nga sẽ có thêm nhiều thành công trên con đường đó của mình!

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu