Ước mơ của tôi là ở Việt Nam

Hân My
Chia sẻ
(VOV5) - Từ trải nghiệm bản thân, Phạm Mẫn Nhi đã vượt qua những nỗi sợ, khó khăn khi bước chân ra nước ngoài học tập. 

Du học Hà Lan và sau đó, chuyển hướng sang Australia theo học ngành truyền thông và sau khi tốt nghiệp, trải nghiệm 1 năm làm việc ở Australia, Phạm Mẫn Nhi vẫn muốn trở về tìm kiếm cơ hội ở Việt Nam. Câu chuyện của Phạm Mẫn Nhi sẽ giúp quý thính giả hiểu được về lựa chọn của cô gái trẻ này.

Nghe âm thanh tại đây:

 

Nhỏ nhắn, nhanh nhẹn và có khuôn mặt xinh xắn, Phạm Mẫn Nhi chinh phục những người nghe với bài thuyết trình tại sự kiện Tedx CNN Youth của các bạn sinh viên trường ngoại ngữ. Trong vai trò khách mời của sự kiện, không ai nghĩ cô gái trẻ tự tin lại là người có nhiều năm học tập và làm việc ở nước ngoài bởi nhìn Phạm Mẫn Nhi cũng trẻ trung như các bạn học sinh.

Ước mơ của tôi là ở Việt Nam - ảnh 1

Cô gái 24 tuổi đã giúp người nghe hiểu được cần phải vượt qua những rào cản gì để chinh phục được ước mơ của mình: “Bản thân em thì em thấy đối với thế hệ genZ, các bạn rất giỏi. Áp lực đồng trang lứa rất nhiều. Nhiều ước mơ lớn nhưng không dám làm. Em chỉ muốn nói rằng, nỗi sợ đó mình có thể giải quyết được. Khi chúng mình giải quyết nỗi sợ, sẵn sàng hành động, mọi thứ theo chiều hướng tôt đẹp”.

Ước mơ của tôi là ở Việt Nam - ảnh 2Chị Phạm Mẫn Nhi thuyết trình tại sự kiện

Từ trải nghiệm bản thân, Phạm Mẫn Nhi đã vượt qua những nỗi sợ, khó khăn khi bước chân ra nước ngoài học tập. Thừa nhận được may mắn vì cha mẹ định hướng sẵn, nhưng Phạm Mẫn Nhi chia sẻ, môi trường ở nước ngoài thì hoàn toàn khác hẳn vì không có gia đình ở bên và mọi thứ phải tự lực hoàn toàn, đồng thời các bạn học cùng trang lứa rất giỏi. Chính vì thế, những áp lực mà Phạm Mẫn Nhi trải qua càng giúp cho chị cố gắng nhiều hơn, để quán xuyến mọi việc và phát triển bản thân của mình.

Ước mơ của tôi là ở Việt Nam - ảnh 3Ban tổ chức tặng hoa cho tác giả thuyết trình

Theo học ngành tâm lý ở  Hà Lan một năm, cảm thấy không phù hợp với tính cách thích được ra ngoài giao tiếp, Phạm Mẫn Nhi quyết định lựa chọn ngành truyền thông ở Australia. Những năm tháng học tập ở nước ngoài đã giúp Phạm Mẫn Nhi hiểu bản thân mong muốn gì và sẵn sàng trải nghiệm. Là người thích các hoạt động xã hội, chị tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng của Hội sinh viên Việt Nam tại Australia. Phạm Mẫn Nhi chia sẻ:  “Em là một người thích tham gia Hội sinh viên, kể cả ở Hà Lan đến khi sang Úc thì em đều tham gia hội sinh viên.. Kết nối các bạn sinh viên để các bạn được làm việc với nhau, tiếp xúc với nhau.

Ước mơ của tôi là ở Việt Nam - ảnh 4Trả lời báo chí

Các sự kiện bên đó sẽ hướng về các bạn sinh viên thì kể cả các bạn không có trong Hội thì cũng sẽ được kết nối để tham dự. Ví dụ, tại sự kiện do tôi là trưởng ban tổ chức tổ chức ngày hội đại học. Sự kiện này hội tụ các trường đại học bên Úc và thường tổ chức ở VN, kết nối các đại diện trường của Úc với các đại diện ở VN, để giúp các bạn hiểu hơn về các trường học bên đó. Hội du học sinh Úc em tham gia ở bang Niu Sao Uên, ở Sitni, kết nối các bạn sinh viên ở đó, giúp các bạn ở Việt Nam chuẩn bị sang Úc, hỗ trợ các bạn học sinh Việt Nam ở bên Úc khó khăn trong giai đoạn dịch.

Năng nổ và nhiệt tình, Phạm Mẫn Nhi đã trải qua những giai đoạn ở nước ngoài học tập, làm việc và cống hiến. Dù vậy, chị vẫn lựa chọn con đường trở về Việt Nam: “ 1 năm ở Hà Lan, 2,5 năm Úc và sau đó, làm 1 năm ở bên Úc.  Tức là em có thể hoàn toàn làm ở bên đó nhưng em muốn về Việt Nam, vì thấy các bạn ở VN rất giỏi nên muốn tìm kiếm cơ hội ở VN để phát triển bản thân”.

Không tự bằng lòng với bản thân, Phạm Mẫn Nhi vẫn quyết định tìm kiếm cho mình những cơ hội khác để có thể được trải nghiệm nhiều hơn. Vì thế, sau 1 năm làm việc tại Australia, chị quyết định trở về Việt Nam, thử sức tại một công ty trong nước phụ trách về mảng sáng tạo nội dung. Phạm Mẫn Nhi chia sẻ, chị vẫn đang tiếp tục tìm kiếm còn đường đi của mình ở những công việc khác nhau. Quyết định trở về Việt Nam của chị không giống như lựa chọn của nhiều bạn trẻ khác được định cư ở nước ngoài. Nhiều người khá bất ngờ, còn chị thì có suy nghĩ: “Em nghĩ ở đâu cũng có nhiều sự lựa chọn. Nhiều bạn quyết định định cư, nhiều bạn quyết định về. Nên khi em quyết định trở về thì khá nhiều người bất ngờ. Nhưng với em, ở Úc 4 năm thì em cũng học hỏi được rất nhiều, mong muốn gì thì học hỏi được rồi. Nên em nghĩ rằng, ước mơ của em là ở Việt Nam. Các bạn trẻ ở Việt Nam rất giỏi, đất nước mình đang phát triển, nhiều cơ hội cho các bạn trẻ. Nên em đang trong hành trình tìm kiếm ước mơ của mình”.

“Ước mơ của em là ở Việt Nam”: suy nghĩ thật giản dị của một cô gái trẻ lại luôn mong muốn được gắn bó với quê hương cho dù điều kiện có thể làm việc ở nước ngoài. Không phải ai cũng dễ dàng có được lựa chọn như Phạm Mẫn Nhi. Và trong hành trình trải nghiệm của mình, vẫn là một phương châm sống mà chị chia sẻ với tất cả các bạn trẻ: cần phải tự tin, sẵn sàng vượt qua nỗi sợ hãi, để chinh phục ước mơ của mình.

Feedback