Trại hè Việt Nam 2024: Quảng Trị - mảnh đất anh hùng

Bảo Trang
Chia sẻ
(VOV5) - Mảnh đất Quảng Trị đã cho các bạn trẻ kiều bào có thêm những hiểu biết về lịch sử đấu tranh hào hùng của dân tộc, từ đó càng thêm yêu mến và tự hào về Tổ quốc Việt Nam.

Xúc động và tự hào là cảm xúc của các thành viên Trại hè Việt Nam 2024 khi đến với mảnh đất Quảng Trị anh hùng.

Trại hè Việt Nam 2024: Quảng Trị - mảnh đất anh hùng - ảnh 1Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nậy xúc động khi đón nhận tấm lòng của các đại biểu Trại hè Việt Nam

Ngôi nhà nhỏ của mẹ Nguyễn Thị Nậy tại xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị hôm nay đón một đoàn khách đặc biệt. Đó là những thanh thiếu niên gốc Việt từ nhiều quốc gia trên thế giới trở về Việt Nam trong hành trình của Trại hè 2024. Người mẹ Việt Nam anh hùng năm nay đã gần trăm tuổi, đôi mắt không còn trông thấy nữa, nhưng những giọt nước mắt xúc động vẫn lăn dài trên má khi các bạn trẻ hỏi thăm. 

Trại hè Việt Nam 2024: Quảng Trị - mảnh đất anh hùng - ảnh 2Niềm vui của mẹ Trần Thị Liền khi đón các bạn trẻ kiều bào

Bà Phạm Thị Kim Hoa, Vụ trưởng Vụ thông tin văn hoá, Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao, Trưởng đoàn Trại hè cho biết: "Trong chương trình Trại hè năm nay, chúng tôi có bố trí cho các đại biểu đến thăm 3 bà mẹ VN anh hùng. Đó là mẹ Trần Thị Liền, mẹ Nguyễn Thị Nậy và mẹ Hồ Thị Neng, đều ở tỉnh Quảng Trị. Chúng tôi muốn giáo dục cho các cháu truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây. Các cháu đã có chút quà gửi tới các mẹ - những người đã có những người thân là chồng, là con của mình hi sinh cho nền độc lập, tự do của đất nước. Nhìn những giọt nước mắt rơi trên những khuôn mặt trẻ thơ, chúng tôi hiểu các cháu đã xúc động như thế nào".

Trại hè Việt Nam 2024: Quảng Trị - mảnh đất anh hùng - ảnh 3Tấm lòng của các bạn trẻ gốc Việt tri ân những người đã hi sinh vì Tổ quốc
Trại hè Việt Nam 2024: Quảng Trị - mảnh đất anh hùng - ảnh 4Và những giọt nước mắt xúc động của giờ phút chia tay

Trong hành trình tri ân trên mảnh đất Quảng Trị, đoàn Trại hè đã đến thắp hương tưởng niệm các liệt sỹ tại Nghĩa trang Trường Sơn. Với nhiều bạn trẻ trong đoàn, đây là lần đầu tiên các em được tự mình thắp nén hương dâng lên các anh hùng của dân tộc.

Trại hè Việt Nam 2024: Quảng Trị - mảnh đất anh hùng - ảnh 5Đoàn Trại hè Việt Nam 2024 dâng hương tại Nghĩa trang Trường Sơn, nơi an nghỉ của 10.263 liệt sĩ

Em Phan Trọng Đạt, đoàn Đài Loan (Trung Quốc) chia sẻ: "ôm nay đến thăm các mẹ Việt Nam anh hùng, em rất cảm động. Các mẹ đã sinh ra và nuôi dưỡng những người anh hùng. Em đã được nghe mẹ em kể về sự hy sinh của những anh hùng liệt sĩ, và hiểu rằng nếu không có sự hi sinh của các anh thì sẽ không có được Việt Nam của ngày hôm nay. Em rất cảm ơn Ban tổ chức Trại hè đã cho chúng em tham gia những hoạt động này".

Đó cũng là cảm xúc của Nguyễn Tùng Lâm, đoàn Singapore: "Em rất cảm ơn những anh hùng liệt sỹ đã hi sinh cả tuổi thanh xuân của mình để bảo vệ Tổ quốc. Khi trở về Singapore, em sẽ kể cho bạn bè và gia đình của em về hành trình ý nghĩa này, về những người phụ nữ có cả chồng và con hi sinh trong chiến tranh, và chúng em đã được đến thắp hương, tri ân sự hi sinh to lớn cho Tổ quốc của những liệt sỹ".

Trại hè Việt Nam 2024: Quảng Trị - mảnh đất anh hùng - ảnh 6
Trại hè Việt Nam 2024: Quảng Trị - mảnh đất anh hùng - ảnh 7
Trại hè Việt Nam 2024: Quảng Trị - mảnh đất anh hùng - ảnh 8
Trại hè Việt Nam 2024: Quảng Trị - mảnh đất anh hùng - ảnh 9

Được gặp những nhân chứng lịch sử, được hoà cùng dòng người dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ, được lắng nghe những câu chuyện về những hy sinh của bao thế hệ đi trước… Mảnh đất Quảng Trị đã cho các bạn trẻ kiều bào có thêm những hiểu biết về lịch sử đấu tranh hào hùng của dân tộc, từ đó càng thêm yêu mến và tự hào về Tổ quốc Việt Nam.

Feedback