Tình yêu Trường Sa và khát vọng lan tỏa tinh thần đoàn kết dân tộc

Lan Phương
Chia sẻ
(VOV5) - Qua chuyến đi, tôi học được bài học về sự kiên cường, luôn giữ vững lòng tin và tình yêu dành cho Tổ quốc, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào. 

Chị Vũ Thị Vân Anh, kiều bào Hà Lan, là một trong gần 60 kiều bào tham gia chuyến thăm Trường Sa và Nhà giàn DK-I năm 2024. Đây là lần thứ hai chị trở lại quần đảo Trường Sa, minh chứng cho tình yêu sâu đậm và trách nhiệm của chị đối với vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Chuyến đi này không chỉ mang lại cho chị những trải nghiệm đáng nhớ mà còn thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết, thôi thúc chị lan tỏa tình yêu quê hương và tinh thần đoàn kết dân tộc trong cộng đồng người Việt tại Hà Lan nói riêng và tại châu Âu nói chung. Chị Vũ Thị Vân Anh chia sẻ với VOV5 về trải nghiệm của chuyến đi đầy ý nghĩa này cũng như những dự định của chị trong việc kết nối cộng đồng người Việt xa xứ với quê hương thông qua các hoạt động của Câu lạc bộ Trường Sa tại Hà Lan. 

Tình yêu Trường Sa và khát vọng lan tỏa tinh thần  đoàn kết dân tộc - ảnh 1Chị Vũ Thị Vân Anh, kiều bào Hà Lan

Phóng viên: Thưa chị, chị có thể chia sẻ lý do gì để chị quyết định tham gia chuyến đi Trường Sa lần thứ hai?

Chị Vũ Thị Vân Anh: Tôi quyết định tham gia chuyến đi Trường Sa lần thứ hai là vì tôi cảm thấy Trường Sa có một vị trí rất đặc biệt trong lòng tôi. Đây không chỉ là nơi đại diện cho một phần quan trọng của chủ quyền biển đảo Việt Nam mà còn là nơi chứa đựng rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ từ chuyến đi đầu tiên của tôi vào năm 2022. Lần đó, tôi đã có cơ hội trải nghiệm những cảm xúc vô cùng sâu sắc, được chứng kiến cuộc sống của các chiến sĩ và người dân nơi đây, những người luôn nỗ lực bảo vệ từng tấc đất, tấc biển của Tổ quốc.

Tình yêu Trường Sa và khát vọng lan tỏa tinh thần  đoàn kết dân tộc - ảnh 2Chị Vũ Thị Vân Anh vô cùng xúc động khi nghe những câu chuyện về cuộc sống trên các đảo tiền tiêu của Tổ quốc. 

Điều đó đã khơi dậy trong tôi một cảm giác trách nhiệm lớn hơn, không chỉ đối với bản thân mà còn đối với cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Tôi cảm thấy cần phải làm nhiều hơn để truyền tải những trải nghiệm, câu chuyện chân thật về Trường Sa tới mọi người, nhất là trong bối cảnh có nhiều thông tin không chính xác về tình hình biển đảo. Vì vậy, khi có cơ hội tham gia chuyến đi lần thứ hai, tôi đã không ngần ngại đăng ký ngay lập tức với mong muốn được quay trở lại, cảm nhận thêm một lần nữa tình yêu và sự kiên cường của những con người nơi đây.

Phóng viên: Việc được gặp gỡ và giao lưu với các chiến sĩ trên đảo đã mang đến cho chị những trải nghiệm gì về cuộc sống và tinh thần yêu nước nơi đây?

Chị Vũ Thị Vân Anh: Qua những cuộc trò chuyện, giao lưu với các chiến sĩ, tôi nhận ra rằng cuộc sống của họ không hề dễ dàng nhưng họ vẫn giữ được một tinh thần yêu nước mãnh liệt, luôn sẵn sàng hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước. Điều khiến tôi ấn tượng nhất là sự lạc quan của các anh. Dù phải đối mặt với bao khó khăn, thiếu thốn nhưng họ vẫn luôn tươi cười, tích cực và đầy năng lượng. Họ không chỉ là những người lính canh giữ biên cương mà còn là những con người có tinh thần đoàn kết cao, luôn hỗ trợ lẫn nhau để vượt qua mọi thử thách.

Tình yêu Trường Sa và khát vọng lan tỏa tinh thần  đoàn kết dân tộc - ảnh 3Tình quân dân thắm thiết.

Tôi học được từ họ bài học về sự kiên cường, về việc phải luôn giữ vững lòng tin và tình yêu dành cho Tổ quốc, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào. Điều này đã làm tôi suy ngẫm rất nhiều về trách nhiệm của mình đối với đất nước, đặc biệt là với vai trò của một kiều bào. Chúng tôi, những người sống xa quê hương, cần phải có trách nhiệm lớn hơn trong việc bảo vệ và gìn giữ những giá trị thiêng liêng mà bao thế hệ cha ông đã hy sinh để giữ gìn.

Phóng viên: Sau chuyến đi này, chị có những dự định gì để chia sẻ về Trường Sa và truyền cảm hứng cho cộng đồng người Việt ở Hà Lan cũng như ở các nước châu Âu?

Chị Vũ Thị Vân Anh: Sau chuyến đi này, tôi sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động tuyên truyền về Trường Sa, đặc biệt là với cộng đồng người Việt tại Hà Lan. Chúng tôi đã thành lập Câu lạc bộ Trường Sa tại Hà Lan, kết nối với các câu lạc bộ Trường Sa ở các nước châu Âu khác để chia sẻ về những trải nghiệm và câu chuyện từ chuyến đi của chúng tôi. Trước khi đi, chúng tôi đã kêu gọi quyên góp từ cộng đồng và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ các kiều bào yêu nước.

Tình yêu Trường Sa và khát vọng lan tỏa tinh thần  đoàn kết dân tộc - ảnh 4Chị Vũ Thị Vân Anh đại diện cho cộng đồng người Việt tại Hà Lan gửi tặng quà tới cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK-I/14.

Ngoài ra, tôi cũng dự định tổ chức thêm các buổi tọa đàm, workshop để chia sẻ hình ảnh và câu chuyện về Trường Sa với những người chưa có cơ hội đến thăm. Đặc biệt, tôi hy vọng sẽ truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ để họ hiểu và yêu quý hơn về biển đảo quê hương. Đây không chỉ là việc chia sẻ thông tin mà còn là một cách để củng cố lòng yêu nước, sự đoàn kết và trách nhiệm của mỗi người con xa xứ đối với Tổ quốc.

Phóng viên: Chị nghĩ rằng những hoạt động của câu lạc bộ Trường Sa tại Hà Lan mà chị đang tham gia sẽ đóng góp như thế nào vào việc tăng cường tình đoàn kết của cộng đồng người Việt ở nước ngoài?

Chị Vũ Thị Vân Anh: Tôi tin rằng các hoạt động của câu lạc bộ Trường Sa sẽ góp phần không nhỏ vào việc thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Khi tham gia các hoạt động này, mọi người không chỉ có cơ hội gặp gỡ, giao lưu mà còn cùng nhau thực hiện những hành động cụ thể để ủng hộ Trường Sa, từ việc quyên góp đến việc tổ chức các sự kiện tuyên truyền. Điều này giúp tạo nên một tinh thần đoàn kết, một ý thức trách nhiệm chung về việc bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Tình yêu Trường Sa và khát vọng lan tỏa tinh thần  đoàn kết dân tộc - ảnh 5Yêu và thương lắm những em nhỏ Trường Sa.

Câu lạc bộ không chỉ là nơi kết nối những người có chung tình yêu với biển đảo mà còn là nơi để mọi người có thể chia sẻ, học hỏi và động viên nhau trong cuộc sống xa xứ. Tôi hy vọng rằng thông qua các hoạt động của câu lạc bộ, chúng tôi sẽ lan tỏa được tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và sự đoàn kết mạnh mẽ hơn nữa trong cộng đồng người Việt tại Hà Lan cũng như các nước châu Âu.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn chị.

Feedback