Những tình cảm của kiều bào với ngày lễ của dân tộc

HM
Chia sẻ
(VOV5) - Với kiều bào tại Thái Lan, những ngày lễ lớn của dân tộc, trong đó có Quốc khánh 2/9 luôn là những ngày kỷ niệm đặc biệt bởi đây là dịp để bà con cùng nhau hướng về quê hương.

Những ngày này, người Việt ở khắp nơi đang chào đón ngày lễ lớn của dân tộc, Quốc khánh 2/9. Với những người Việt ở nước ngoài, dịp này, lại càng khiến họ nhớ về quê hương nhiều hơn, nhớ những kỷ niệm về Quốc khánh ở quê nhà và luôn hướng lòng thành kính về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nghe âm thanh tại đây:
Với kiều bào tại Thái Lan, những ngày lễ lớn của dân tộc, trong đó có Quốc khánh 2/9 luôn là những ngày kỷ niệm đặc biệt bởi đây là dịp để bà con cùng nhau hướng về quê hương, tổ chức các hoạt động truyền thống, gìn giữ bản sắc văn hóa của người Việt. Ở Thái Lan, các tỉnh đều tổ chức sự kiện này. Ông Lê Văn Huấn, cố vấn của Tổng hội Người Việt Nam tại Thái Lan cho biết: Tổ chức 2/9 phần nhiều là ở Khỏn kèn tổ chức, rồi sau đó, các tỉnh cũng tổ chức. Rồi tổ chức cả ở Nakhonphanom rồi Uđon. 2/9 tới đây thì Đại sứ quán sẽ tổ chức và có mời đại diện các tỉnh vào dự.            
Những tình cảm của kiều bào với ngày lễ của dân tộc - ảnh 1Ông Lê Văn Huấn, cố vấn của Tổng hội Người Việt Nam tại Thái Lan

Theo cô giáo Trần Thị Bé, kiều bào tại Thái Lan, trong ngày kỷ niệm, bà con tham gia nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ của người Việt như hát và múa các ca khúc về đất nước Việt Nam, ăn các món ăn truyền thống của người Việt. Đặc biệt, các em nhỏ người Việt tại Thái Lan dù không nói được tiếng Việt, nhưng lại thuộc lòng ca khúc “ Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh”. Đối với mỗi người con Việt tại Thái Lan, ngày Quốc khánh là dịp để bà con gắn kết nhau, cùng hướng về quê hương, bày tỏ lòng thành kính với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vì thế, khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh được xây dựng trên đất Thái Lan chính là thể hiện tình cảm của mỗi người con xa quê với Tổ quốc, với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bà Phạm Thị Việt, kiều bào ở Nakhonphanom chia sẻ: Nếu không có Việt Nam, không có mình. Không có Việt Nam, không có tiếng tăm của người Việt, không có Việt Nam không có tất cả. Nói thật thà, người Việt riêng nhà tôi, riêng làng tôi, cả tỉnh Nakhonphanom,toàn nước Thái, đa số, có thể nói là gần 100%là hướng về Bác, hướng về Tổ quốc. 

Những tình cảm của kiều bào với ngày lễ của dân tộc - ảnh 2Kiều bào tại Thái Lan kỷ niêm Quốc khánh

Càng đi xa, càng thêm yêu quê hương là tâm sự của rất nhiều người Việt ở nước ngoài. Chỉ khi sống xa quê, bà con mới cảm nhận hết được nỗi nhớ nhà, nhớ quê, càng trân trọng những kỷ niệm nơi mình sinh ra và lớn lên. Anh Nguyễn Trường Giang, kiều bào  tại Đức tâm sự: cho tới giờ, hình ảnh về những con đường Hà Nội, hình ảnh về mái nhà, góc phố, những kỷ niệm tuổi thơ anh vẫn nhớ da diết. Đặc biệt, anh luôn nhớ về ngày Quốc khánh 2/9 ở  Việt Nam như được xem diễu hành, được tham gia giữ gìn an ninh trật tự. Vì thế, ra nước ngoài, anh cũng thường cùng bà con người Việt tổ chức các hoạt động nhân dịp này: Mới sang Đức, sinh hoạt trong một đội, chúng tôi tổ chức 2/9 và mời cả các bạn quốc tế đến. Sau đó, đội giải tán, Hội người Việt chưaa được thành lập thì chúng tôi không có hoạt động mà chỉ nhớ về ngày 2/9. Về sau, các hội nhóm được thành lập, bà con người Việt lại tổ chức 2/9, tổ chức ca hát, nhớ về ngày kỷ niệm, nhớ về ngày xưa ở nhà

Những tình cảm của kiều bào với ngày lễ của dân tộc - ảnh 3Khánh An ( đeo kính) cùng các bạn trong Hội sinh viên Việt Nam tại Hungary

Tình cảm của người Việt ở nước ngoài với quê hương càng rõ nét hơn vào những dịp kỷ niệm, ngày lễ lớn của dân tộc. Các đại sứ quán, Hội đoàn tổ chức cho bà con mừng Quốc khánh, tổ chức các đoàn tới thăm những địa danh ghi dấu ấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở nước ngoài như ở Thái Lan, ở vương Quốc Anh, ở Pháp…Những hoạt động này nhắc nhở các bạn trẻ hiểu thêm về lịch sử dân tộc, về cội nguồn. Mỗi dịp kỷ niệm 2/9, chị Khánh An, người Việt tại Hungary lại nhớ về ngày lễ dân tộc ở quê hương. Đón Quốc khánh ở nước ngoài càng làm cho chị thấy yêu nhiều hơn, trân trọng nhiều hơn những giá trị truyền thống của người Việt. Chị Khánh An chia sẻ:

Đây là lần đầu tiên em đón Quốc khánh ở nước ngoài, bọn em luôn hướng về đất nước. Thực sự gắn bó, khi mình đi xa đất nước rồi, có những ngày như thế này, làm cho mình nhớ về Tổ quốc hơn, cảm thấy gắn bó hơn. Những ngày bình thường luôn luôn nhớ rồi nhưng những ngày kỷ niệm như thế này càng làm cho mình gắn bó nhiều hơn, có tâm trạng đặc biệt hơn.

Những chia sẻ mà các bạn vừa nghe của một bạn trẻ người Việt ở nước ngoài cũng là những tâm tư của rất nhiều những người con đang sống xa Tổ quốc. Những ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của dân tộc là thời điểm bà con luôn hướng lòng mình về quê hương. Bà con đón chờ, tham gia vào những sinh hoạt cộng đồng ở sở tại nhân dịp này để vợi đi nỗi nhớ quê hương, cùng chia sẻ những tình cảm, tâm trạng thật đặc biệt trong ngày kỷ niệm.

Feedback