Ca sỹ Khôi Minh: “Ta phải luôn dành một chỗ cho hy vọng“

Bảo Trang
Chia sẻ
(VOV5) - Chúng ta nên đến với những bài hát có thể mang lại cho chúng ta động lực sống, mở ra hy vọng làm phong phú đời sống của mỗi người.

Hiện đang đầu quân cho báo Tiền Phong, Nguyễn Mạnh Hà là một cây viết nổi danh lĩnh vực văn hóa - văn nghệ. Thế nhưng song song với cái nghiệp đó, Mạnh Hà vẫn luôn theo đuổi con đường âm nhạc – niềm đam mê mà anh đã có từ khi còn là một cậu bé đoạt giải vàng cuộc thi hát thiếu nhi cấp tỉnh của quê hương Quảng Ninh. Suốt những năm qua, anh đã theo học và tốt nghiệp Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam, đồng thời đều đặn thực hiện các đêm nhạc, ra album và được công chúng yêu nhạc biết đến với nghệ danh Khôi Minh. Mới đây nhất, Khôi Minh trình làng ca khúc “Lời tình ta hy vọng” – ca khúc mà nhạc sĩ Đỗ Bảo đã sáng tác dành tặng riêng cho “ông bạn phóng viên” của mình.

Ca sỹ Khôi Minh: “Ta phải luôn dành một chỗ cho hy vọng“ - ảnh 1Nhà báo - ca sỹ Khôi Minh

Nghe âm thanh chương trình tại đây:

Cũng là một trường hợp đặc biệt khi nhạc sĩ Đỗ Bảo đã chọn Khôi Minh là người hát đầu tiên cho ca khúc “Lời tình ta hy vọng” mà anh đã ấp ủ trong 20 năm nay. Khi nhận được ca khúc này, tôi thấy như nó dành cho mình vậy, với những tâm sự của chính mình trong đó... Ca khúc có những câu là Đừng buồn lâu nếu một điều ước đã tàn / Cuộc đời vần xoay, xa xưa nỗi buồn và niềm vui đã ức triệu ngày. Theo tôi hiểu thì nhạc sỹ muốn nói rằng những nỗi buồn đã rất cũ kỹ rồi, ta không nên bám víu nữa mà phải có những gì đó mới mẻ và thay đổi đi. Như thông điệp của bài hát “Lời tình ta hy vọng”: Chúng ta phải luôn dành một chỗ cho hy vọng trong cuộc sống của mình, phải nỗ lực tìm ra một cánh cửa cho tương lai, cho chặng đường mới vì luôn luôn có cánh cửa đó, chẳng qua chúng ta không để ý mà thôi!

Khi nghe Đỗ Bảo nói tặng tôi bài hát này, tôi còn nghĩ anh ấy nói cho vui thôi. Ít lâu sau, anh ấy đưa tôi bài hát, đúng chất Đỗ Bảo. Tôi cũng thấy áy náy đôi chút vì nếu anh ấy đưa ca khúc cho một ca sỹ nào đó nổi tiếng hơn Khôi Minh thì nó sẽ được chắp cánh hơn. Nhưng thôi, nhạc sỹ đã chọn thì mình tôn trọng sự lựa chọn đó.

Đỗ Bảo là một trong những nhân vật hiếm hoi mà tôi đã từng phỏng vấn, từng làm việc rồi sau đó trở thành bạn của nhau. Chúng tôi có nhiều thời gian để chia sẻ những câu chuyện khác, ngoài công việc và âm nhạc. Mọi người cũng thấy rằng Đỗ Bảo rất mạnh về tình ca. Những bản tình ca của anh ấy làm cho người nghe cảm thấy như tác giả đang kể câu chuyện của chính anh ấy, thậm chí anh ấy còn kể thay người phụ nữ nữa cũng rất thuyết phục. Vậy nhưng tôi còn phát hiện ra Đỗ Bảo còn có những ca khúc khai thác những khí cạnh khác, đi sâu vào tinh thần của mỗi cá nhân, khi con người phải đối diện với chính bản thân mình, đối diện với xã hội. Tôi rất mong muốn đi theo dòng ca khúc như vậy. Cụm từ “chữa lành” đã hơi bị nhàm, nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta có thể dùng âm nhạc để hàn gắn, kết nối không chỉ bản thân với người khác mà còn kết nối những mảnh ghép rời rạc ở trong mình với nhau để trở thành một tổng thể trọn vẹn. Vì thế, chúng ta nên đến với những bài hát có thể mang lại cho chúng ta động lực sống, mở ra hy vọng làm phong phú đời sống của mỗi người.

Ca sỹ Khôi Minh: “Ta phải luôn dành một chỗ cho hy vọng“ - ảnh 2

Tôi chơi với Đỗ Bảo gần 20 năm rồi, trước khi anh ấy lấy vợ. Ngày trước, khi Khôi Minh làm những minishow, tôi cũng chọn những ca khúc Đỗ Bảo bởi tôi thích âm nhạc của anh. Tôi đánh giá Đỗ Bảo là một nhạc sỹ tiêu biểu của âm nhạc Việt Nam trong khoảng 20 năm trở lại đây. Anh ấy vẫn đang tiếp tục là người tiên phong, với cá tính âm nhạc rất mạnh. Tôi phải thừa nhận rằng hát nhạc Đỗ Bảo rất khó, nhưng tôi lại rất thoải mái vì xác định mình không phải ca sỹ chuyên nghiệp, mình cứ hát vui vui vậy thôi. Nhưng gần đây, tôi đến với âm nhạc Đỗ Bảo một cách nghiêm túc hơn. Tôi đầu tư những bản phối riêng cho mình. Càng ngày tôi càng thấy “ngấm” âm nhạc Đỗ Bảo hơn vì cảm nhận được sự “đi trước thời đại” trong đó, cần phải một thời gian đủ lâu về sau để chiêm nghiệm và tiếp thu được thẩm mỹ âm nhạc của Đỗ Bảo.

Điều may mắn là tôi và Đỗ Bảo cùng thời, cùng tuổi và còn gần nhau nữa. Nó như một mối duyên đưa đẩy để chúng tôi có thể hợp tác trong công việc. Tôi cũng lạc quan một chút, biết đâu trong tương lai tôi có thể có những dự án dài hơi hơn nữa để cùng chung một chặng đường âm nhạc nào đó với Đỗ Bảo. Tôi cảm nhận thế giới âm nhạc của Đỗ Bảo rất rộng lớn, và Khôi Minh cũng có thể có một vị trí nào đó trong thế giới âm nhạc ấy.

Feedback