Ấn tượng sâu sắc của người dân miền Trung về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chia sẻ
(VOV5) -  Tổng Bí thư đã dành cho bà con tình cảm nồng ấm và động viên bà con phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Những ngày qua, bà con dân tộc tại tỉnh Quảng Nam ai nấy đều tiếc thương trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hình ảnh giản dị, gần dân của Tổng Bí thư như vẫn còn đâu đây.

Ấn tượng sâu sắc của người dân miền Trung về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - ảnh 1Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng động viên người dân vùng căn cứ cách mạng huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam vượt khó, nỗ lực trong lao động sản xuất. Ảnh: Vũ Quang Hùng/VOV

Bà Hồ Thị Anh Thơ, dân tộc Xơ Đăng, ở xã Sông Trà, huyện Hiệp Đức không bao giờ quên nụ cười hiền từ của vị lãnh đạo cao nhất của Đảng khi gặp đồng bào địa phương. Tổng Bí thư đã dành cho bà con tình cảm nồng ấm và động viên bà con phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Bà Hồ Thị Anh Thơ xúc động bày tỏ: “Nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất, mình thấy đau lòng, tình cảm của bác dành cho người Ca Dong, Mơ Nông, Kinh rất tuyệt vời. Bác luôn căn dặn bà con chăm lo đoàn kết, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng tại địa phương, nhất là vùng cao Hiệp Đức- cái nôi cách mạng của một xã anh hùng”.

Tại tỉnh Quảng Bình, bà Trần Thị Hoa cùng chồng là ông Võ Quý Thanh, ở xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần phát trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam khi hai vợ chồng đang thả lưới trên biển. Bà Hoa còn nhớ 9 năm về trước (2015), gia đình bà vinh dự đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm vì mẹ chồng bà là Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lại Thị Sen. Cuộc gặp gỡ hôm ấy đầm ấm, thân tình và là niềm vinh dự của gia đình. Bà Trần Thị Hoa cho biết: “Nghe tin bác Trọng mất, chúng tôi rất buồn, mất đi 1 người lãnh đạo mẫu mực của Đảng, của Nhà nước, một người rất giản dị, sống biết gần dân, thương dân, chăm lo đời sống nhân dân”.

Feedback