Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận (Hà Giang) – Nâng bước trẻ em đến trường

Vĩnh Phong
Chia sẻ
(VOV5) - Triển khai cách đây 5 năm (năm 2019), Dự án Nâng bước em đến trường và “Con nuôi đồn biên phòng” đã được Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận thực hiện chu đáo.

Những năm qua, Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Hà Giang, thực hiện tốt các chương trình do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát động, trong đó có Dự án Nâng bước em đến trường và “Con nuôi đồn biên phòng”. Những việc làm này đã góp phần tăng cường đoàn kết tình quân-dân, xây dựng biên giới đất nước ngày càng vững mạnh.

Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận (Hà Giang) – Nâng bước trẻ em đến trường - ảnh 1Những ông bố biên phòng lấp ló đứng ngoài cửa lớp nhìn con mình học. Ảnh: hagiangtv.

Nghe âm thanh bài viết tại đây: 

Gần 3 tháng qua, khi tiếng chuông báo thức của Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận, xã Nghĩa Thuận, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang, vang lên, thì cũng là lúc Sùng Sào Thủy và Giàng Ngọc Phúc, 2 con nuôi của đồn, thức giấc và ra sân tập thể dục cùng các cán bộ, chiến sỹ. Rời xa gia đình, những đứa trẻ ra ở với các “bố nuôi biên phòng”, được rèn luyện trong môi trường quân đội, được học tập, được yêu thương và tương lai phát triển... Em Sùng Sào Thủy, 13 tuổi, dân tộc Mông, ở thôn Ma Sào Phố, đang học lớp 8, Trường Trung học cơ sở xã Nghĩa Thuận, chia sẻ: “Cháu ra đây từ đầu năm học. Ở đây con ăn cùng các chú ăn uống, sinh hoạt tại Đồn. Buổi sáng ăn sáng xong thì đưa cháu đi học, trưa về ăn trưa và tiếp tục đi học và về ăn tối... Buổi tối, 7h bắt đầu học tối và nếu bài khó thì cháu lại hỏi các chú và các chú chỉ dạy.”

7h sáng, sau khi chuẩn bị sách vở, ăn sáng, những người lính Biên phòng Nghĩa Thuận lại đưa các em đến trường. Con đường đến trường chỉ mấy trăm mét nhưng những “ông bố nuôi” vẫn hằng ngày đưa 2 con đi học và đón về... Nhiều hôm còn đợi 2 con vào lớp hay nán lại để gặp giáo viên, trao đổi tình hình học tập của con... rồi mới yên tâm ra về. Trung tá Lương Mạnh Hùng, Đội vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận, cho biết: Những đứa trẻ đang tuổi ăn, tuổi lớn và đôi lúc nỗi nhớ nhà, nhớ bố mẹ cũng gây khó khăn cho các cán bộ, chiến sỹ nhưng những “ông bố nuôi” luôn có cách để vượt qua: “Đến với chúng tôi, 2 cháu được ăn ở theo chế độ của cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị. Cán bộ, chiến sỹ cắt cử đưa, đón đi học. Buổi tối chúng tôi kèm cặp các cháu học tập. Với 2 cháu ăn, ở tại đồn rất ngoan và lễ phép. Ban đầu các cháu còn nhiều bỡ ngỡ nhưng qua quá trình ở đồn, ngoài dạy học chúng tôi còn dạy cả kỹ năng sống, nên các cháu đã hòa nhập nhanh. Ở xa gia đình, chúng tôi thay mặt cha mẹ để giáo dục và dạy các cháu học hành... Chúng tôi cũng rất mong các cháu cố gắng học hành, lớn lên có tương lai tốt đẹp.”

Những đứa trẻ của các “ông bố Biên phòng” Nghĩa Thuận đều có hoàn cảnh rất đặc biệt, cháu thì mất bố, cháu thì mất mẹ, gia đình khó khăn... và con đường đi học của những đứa trẻ ấy thực gian nan. Thiếu tá Sùng Minh Phúc, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang, cho biết: Thực hiện Dự án “Bộ đội Biên phòng nâng bước em đến trường”, Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận đang giúp 14 cháu kinh phí để đi học và nhận 2 cháu làm con nuôi: “Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận luôn phối hợp với UBND xã Nghĩa Thuận, nhà trường để ra soát các hộ gia đình khó khăn để đưa các cháu về làm con nuôi và giúp các cháu có điều kiện học tập cùng các bạn. Chúng tôi lựa chọn các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các cháu không có nơi nương tựa, đưa về đơn vị để các cháu có thêm điều kiện học hành. Con nuôi Biên phòng sẽ ăn, ở luôn tại Đồn. Ngoài ra, cán bộ, chiến sỹ còn đóng góp để mua thêm quần áo, giày dép, sách vở và đồ cá nhân.”

Vòng tay yêu thương của các cán bộ, chiến sỹ biên phòng Nghĩa Thuận đã giúp những đứa trẻ ấy thêm niềm tin, nghị lực để đến trường, học con chữ.

Những cháu bé là con nuôi Biên phòng tâm sự:

- Ở đây cùng với các chú rất tốt. Bữa ăn rất ngon, có cá, thịt... Con mong sau này được trở thành một chiến sỹ Biên phòng như các chú.

  - Năm nay cháu học lớp 6. Nếu bài tập khó, không hiểu thì cháu lại nhờ các chú bộ đội chỉ dạy. Đi học ngoài này và được ở cùng các chú bộ đội Biên phòng rất vui. Năm nay cháu cố gắng học thật giỏi và sẽ làm một chú bộ đội. 

Bà Vũ Thị Quyên, Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Thuận, chia sẻ: “Mô hình này là việc làm hết sức có ý nghĩa của cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận hướng về đồng bào các dân tộc nơi biên giới. Đây cũng là một điểm tựa, chắp cánh ước mơ cho các học sinh nghèo có cơ hội được đi học, góp phần nâng cao dân trí, tăng cường tình đoàn kết nhân dân và bảo về vững chắc biên giới của Tổ quốc.”

Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận (Hà Giang) – Nâng bước trẻ em đến trường - ảnh 2Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận cùng các em ôn bài sau giờ học trên lớp. Ảnh: Vĩnh Phong/VOV5

Song song với việc thực hiện Dự án Nâng bước em đến trường và “Con nuôi đồn biên phòng”, Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận đã cùng bà con 9 dân tộc trên địa bàn xóa bỏ hủ tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh, phát triển kinh tế, xã hội. Triển khai cách đây 5 năm (năm 2019), Dự án Nâng bước em đến trường và “Con nuôi đồn biên phòng” đã được Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận thực hiện chu đáo. Nhiều cháu đã đạt thành tích học tập tốt và được huyện, tỉnh khen thưởng, tuyên dương; một số cháu đã đỗ đại học. Việc làm của các cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận đã tạo niềm tin cho bà con các dân tộc và cũng là sợi dây kết nối giữa Bộ đội biên phòng với nhân dân trong công tác bảo vệ biên giới đất nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu