Dâng hương tưởng niệm 58 năm ngày 504 đồng bào Sơn Mỹ bị thảm sát

Chia sẻ
(VOV5) - Sau hơn nửa thế kỷ, Sơn Mỹ đã hồi sinh và trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống, nơi kết nối những trái tim yêu chuộng hòa bình trên khắp thế giới.

Sáng nay (16/3), tại Khu Chứng tích Sơn Mỹ, xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi tổ chức dâng hương tưởng niệm 58 năm ngày 504 đồng bào Sơn Mỹ bị thảm sát (16/3/1968 - 16/3/2026).

Dâng hương tưởng niệm 58 năm ngày 504 đồng bào Sơn Mỹ bị thảm sát - ảnh 1Các đại biểu dự lễ dâng hương tưởng niệm 504 đồng bào Sơn Mỹ bị thảm sát. Ảnh: VOV

Cách đây 58 năm, ngày 16/3/1968, một đại đội lính Lục quân Hoa Kỳ đổ bộ xuống làng Sơn Mỹ. Chỉ trong vòng 4 giờ đồng hồ, 504 người dân vô tội bị sát hại, trong đó có 182 phụ nữ, 173 trẻ em và 60 người già. Sau hơn nửa thế kỷ, Sơn Mỹ đã hồi sinh và trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống, nơi kết nối những trái tim yêu chuộng hòa bình trên khắp thế giới.

Bà Phạm Thị Trung, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi, cho biết: “Từ những đau thương, Sơn Mỹ đã trở thành địa chỉ của khát vọng hòa bình. Đó là lời nhắc nhở nghiêm khắc về cái giá của chiến tranh, để mỗi chúng ta không bao giờ quên lãng những bài học xương máu của lịch sử. Sơn Mỹ là nơi kết nối những trái tim yêu chuộng hòa bình trên khắp thế giới để từ mảnh đất đau thương này, một thông điệp mạnh mẽ được phát đi: Không bao giờ lặp lại nỗi đau này nữa.”

Tại buổi lễ, các đại biểu dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ những thường dân vô tội bị sát hại trong vụ thảm sát Sơn Mỹ ngày 16/3/1968.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu