Sáng 20/12, tại Hà Nội, nhạc sĩ Đào Hữu Thi tổ chức lễ ra mắt sách “Nhạc sĩ Đào Hữu Thi - Gió Trường Sơn vẫn hát”. Sự kiện có sự tham dự của đại diện Hội Truyền thống Trường Sơn, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Hội Văn học - Nghệ thuật Trường Sơn, các cựu chiến binh, đồng đội cũ của nhạc sĩ, cùng đông đảo nhà nghiên cứu, nhạc sĩ và bạn đọc yêu mến dòng nhạc cách mạng.
Nhạc sĩ Đào Hữu Thi (người cầm hoa) chụp ảnh cùng các đại biểu và sinh viên |
Cuốn sách tái hiện hành trình sáng tác của nhạc sĩ Đào Hữu Thi gắn liền với chiến trường Trường Sơn, nơi hun đúc tư duy nghệ thuật và cảm hứng sáng tạo của ông. Cuốn sách ghi lại chân thực hành trình đời và nghề của một người nghệ sĩ trưởng thành từ chiến tranh, tôn vinh giá trị tinh thần của người lính và âm nhạc cách mạng. Tác phẩm khơi dậy lòng biết ơn đối với thế hệ cha anh; đồng thời trở thành một “địa chỉ Đỏ” giáo dục truyền thống yêu nước, truyền cảm hứng sống, học tập và cống hiến cho bạn đọc, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Nhạc sĩ Đào Hữu Thi (người ngồi) phát biểu tại lễ ra mắt sách |
Nhạc sĩ Đào Hữu Thi, sinh năm 1944, quê ở Hà Nội. Trước khi là nhạc sĩ, Đào Hữu Thi là người chiến sĩ cầm súng, từng có mặt trên khắp các chiến trường từ miền Nam, chiến trường Lào, Campuchia, đặc biệt, trên con đường chạy dọc suốt dải Trường Sơn - con đường huyền thoại chi viện cho chiến trường miền Nam. Ông từng công tác tại Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam) và Trường đại học Văn hóa Hà Nội. Trong sự nghiệp âm nhạc của mình, ông có nhiều tác phẩm đoạt giải thưởng, như: Nỗi nhớ Cựu chiến binh - Giải thưởng Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 1998; Mái trường em yêu - Giải thưởng Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 2005; Bản fantaisie Huyền thoại con đường - Giải thưởng Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 1999.