Những điều thú vị từ Bộ sưu tập Báo chí của nhà sưu tập Huỳnh Minh Hiệp

Minh Hạnh
Chia sẻ
(VOV5) - Thông qua Bộ sưu tập Báo chí của mình, anh Huỳnh Minh Hiệp mong muốn các bạn trẻ thêm hiểu về báo chí Cách mạng Việt Nam.

Nghe âm thanh bài tại đây qua giọng đọc PTV Sơn Tùng:

 

Nhà sưu tập Huỳnh Minh Hiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh lưu giữ hơn 1.000 tờ báo cũ thuộc nhiều giai đoạn lịch sử của đất nước; trong đó, có tờ báo Gia Định viết bằng chữ quốc ngữ đầu tiên tại Việt Nam. 

Anh Huỳnh Minh Hiệp (hơn 50 tuổi) là cái tên không xa lạ trong giới sưu tập đồ cổ và cả đồ hiện đại. Anh được nhiều người đặt cho biệt danh “người lưu giữ ký ức”. Với những bộ sưu tập tiền cổ, poster phim, các hiện vật tái hiện Sài Gòn trước năm 1975…, anh không chỉ “lưu giữ” mà giúp cho người xem có thể “sống lại” ký ức của mình.

Những điều thú vị từ Bộ sưu tập Báo chí của nhà sưu tập Huỳnh Minh Hiệp - ảnh 1Nhà sưu tập Huỳnh Minh Hiệp. Ảnh: Tỷ Huỳnh/VOV

Chia sẻ về ý tưởng sưu tập các ấn phẩm báo chí cách đây 15 năm, anh Huỳnh Minh Hiệp chia sẻ: "Khi tôi bắt đầu có ý tưởng sưu tập, tìm lại các tờ báo cũ, tôi may mắn được làm việc cho Trung tâm UNESCO Nghiên cứu Bảo tồn cổ vật Việt Nam nên có dịp gặp gỡ nhiều nhà sưu tập, nhà nghiên cứu. Khi tôi bày tỏ ý tưởng của mình thì được họ hỗ trợ.”

Bộ sưu tập Báo chí của anh Huỳnh Minh Hiệp “quý” ở số lượng lớn các đầu báo mà anh sưu tập được và “hiếm” ở bề dày lịch sử khi có những tờ báo có tuổi đời hàng trăm năm vẫn nguyên hình dạng, đầy đủ nội dung. Trong đó, có những tựa báo lâu đời, quý giá như Gia Định Báo, Lục Tỉnh Tân Văn, Văn Minh, Tiếng Dân, Trung Lập…

Bạn Thùy Liên, sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh (UEF), chia sẻ: "“Tôi may mắn được cùng các anh chị phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam  tại Thành phố Hồ Chí Minh xem Bộ sưu tập Báo chí của anh Huỳnh Minh Hiệp. Tôi thật sự bất ngờ vì công nghệ, nội dung của báo chí từ hàng trăm năm trước đã phát triển như vậy. Tôi mong là sẽ có nhiều sinh viên được tìm hiểu về báo chí thông qua bộ sưu tập này.”

Những điều thú vị từ Bộ sưu tập Báo chí của nhà sưu tập Huỳnh Minh Hiệp - ảnh 2Anh Huỳnh Minh Hiệp chia sẻ với các sinh viên ngành Báo chí- Truyền thông. Ảnh: Minh Hạnh/VOV

Không chỉ đơn thuần là tìm kiếm, tập hợp và lưu giữ các tờ báo của các thời kỳ, Nhà sưu tập Huỳnh Minh Hiệp còn có thể giới thiệu, kể về điều đặc biệt của từng tờ báo: "Bộ sưu tập Báo chí mang lại cho tôi nhiều điều thú vị. Qua tờ báo mình biết được nó đó ra đời giai đoạn nào, kết thúc như thế nào, hàng trăm năm trước tình hình ra sao, thú vị lắm.”

Có dịp xem tờ Gia Định Báo (xuất bản ngày 2/9/1890, cách đây 135 năm) trong Bộ sưu tập của anh Huỳnh Minh Hiệp, người xem không khỏi ngạc nhiên khi năm 1890 mà công nghệ sắp chữ và in ấn đã phát triển như vậy. Tờ báo có khổ nhỏ, chữ rất nhỏ và chưa có hình ảnh nhưng được trình bày hài hòa, rõ ràng, in sắc nét. Hay như trong những tờ báo ở Sài Gòn những năm 1970-1975, trước khi miền Nam được giải phóng và đất nước thống nhất, nhiều người ngạc nhiên về tốc độ và công nghệ làm báo, về cách tòa soạn tương tác với độc giả, rất nhanh và gần gũi. Lật giở từng tờ báo, anh Hiệp chia sẻ: Những tờ báo cũ đôi khi còn đem đến cho anh cơ duyên gặp gỡ với chính những người đã góp phần tạo ra nó.

“Tờ Lục Tỉnh Tân Văn năm 1938 đã có quảng cáo về hiệu thuốc tân dược đầu tiên của Sài Gòn lúc đó - hiệu thuốc L.Solirène tồn tại từ năm 1865-1950. Ở tờ báo khác là tờ Buổi Sáng có ghi: Mua tờ báo này nhớ đòi cho bằng được truyện tranh Tề Thiên Đại Thánh tặng kèm. Khi tôi trưng bày tờ báo ở quán cà phê của tôi thì có ông Mai Sơn đọc được và nói ông ấy chính là người vẽ bộ truyện tranh đó, rồi ông ấy tặng cho tôi bản vẽ số 1- bản đầu tiên của bộ truyện tranh Tề Thiên Đại Thánh.” - Anh Hiệp  nói.

Những điều thú vị từ Bộ sưu tập Báo chí của nhà sưu tập Huỳnh Minh Hiệp - ảnh 3Nhà báo Lưu Đình Triều và Nhà sưu tập Huỳnh Minh Hiệp. Ảnh: Tỷ Huỳnh/VOV

Khi tiếp cận với Bộ sưu tập báo chí của anh Huỳnh Minh Hiệp, mỗi người đều có cho mình những cảm nhận rất riêng. Nhà báo Lưu Đình Triều (73 tuổi) cho biết: “Trước năm 1975, tôi đã rất mê đọc báo Sài Gòn. Hồi đó, báo phát hành thường vào buổi chiều. Mấy sạp báo nhiều lắm, gần nhà tôi có một sạp, tôi ra đó lấy báo xếp ngay ngắn cho chủ sạp, sau đó tôi được trả công bằng quyền được đọc bất kỳ tờ nào tôi thích.”

Qua những trang báo, người xem sẽ có thêm cho mình những hiểu biết, kiến thức về tình hình thời sự, về cách nhìn nhận thời cuộc hay đơn giản chỉ là cách giao tiếp với độc giả, cách quảng cáo sản phẩm trên báo chí qua từng thời kỳ. Nhà sưu tập Huỳnh Minh Hiệp luôn mong muốn lan tỏa Bộ sưu tập Báo chí của mình đến đông đảo công chúng hơn dể mọi người thêm hiểu về lịch sử Việt Nam cũng như lịch sử báo chí Cách mạng Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu