Tờ The New Zealand Herald (New Zealand), ngày 4/8, đăng bài viết của nhà văn người Ấn Độ Ankita Mahabir bày tỏ ấn tượng đặc biệt của bà đối với nền văn hóa Chăm của Việt Nam. Tác giả Mahabir cho biết bà đã đi “tìm lại lịch sử” tại Bảo tàng Chăm, niềm tự hào của người dân địa phương với các tác phẩm điêu khắc sa thạch, các bức chân dung và những hiện vật quý hiếm được bảo tồn cẩn thận.
Nhà văn người Ấn Độ Ankita Mahabir ấn tượng nhất với buổi lễ cầu phước lành kết hợp các truyền thống Ấn Độ giáo, Hồi giáo và tín ngưỡng vật linh. Ảnh: Chụp màn hình trang báo |
Theo tác giả, điều làm nên sự đặc biệt của chuyến tham quan này không chỉ nằm ở những bộ sưu tập mà còn ở bối cảnh văn hóa và hệ thống biểu tượng đa tầng mang nhiều ý nghĩa đằng sau các nghi lễ, cũng như cách mà bản sắc Chăm tiếp tục phát triển ở một nước Việt Nam hiện đại cho đến ngày nay.
Tác giả Mahabir cũng chia sẻ về những trải nghiệm khi đến thăm làng nghề dệt vải tại làng dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp, làng gốm Bàu Trúc, một trong những làng gốm cổ nhất Đông Nam Á, hay thăm đền Po Klong Garai được xây dựng vào thế kỷ XIII; buổi lễ cầu phúc tổ tiên và ẩm thực Chăm. Đối với bà, đây là những “cuộc gặp gỡ” ý nghĩa với một dân tộc có nền văn hóa tiếp tục định hình “tâm hồn Nam Bộ” một cách lặng lẽ, đẹp đẽ và bền vững.