Gặp mặt “Tri ân anh hùng Liệt sĩ đảo Gạc Ma, Trường Sa”

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng 15/5, tại thành phố Đà Nẵng, diễn ra buổi gặp mặt, tặng quà cho 10 gia đình thân nhân các liệt sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma, quần đảo Trường Sa, 24 năm về trước
Gặp mặt “Tri ân anh hùng Liệt sĩ đảo Gạc Ma, Trường Sa” - ảnh 1
Mẹ Phan Thị Đay, mẹ liệt sĩ Võ Đình Tuấn ở Ninh Hòa, Khánh Hòa - Ảnh: Nguyễn Chung

(VOV5) - Sáng 15/5, tại thành phố Đà Nẵng, diễn ra buổi gặp mặt, tặng quà cho 10 gia đình thân nhân các liệt sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma, quần đảo Trường Sa, 24 năm về trước. Bà Nguyễn Thị Trước, 80 tuổi, ở quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, mẹ Liệt sĩ Phan Văn Lợi bày tỏ:Con trai hy sinh cũng là mất mát nặng nề trong gia đình nhưng chúng tôi cũng rất tự hào vì đó là hy sinh vì đất nước. Chúng tôi cũng  mừng, rất xúc động khi Nhà nước, chính quyền đã quan tâm  tới gia đình tôi.

Ngày 14/3/1988, tại đảo Gạc Ma, quần đảo Trường Sa, hơn 60 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã hy sinh anh dũng để bảo vệ  vùng biển đảo của Tổ quốc. Nhằm tri ân các anh hùng, Liệt sĩ, Trung ương Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Báo Thanh Niên đã tổ chức chương trình “Tri ân anh hùng liệt sĩ đảo Gạc Ma, Trường Sa”. Từ nay đến cuối tháng 7/2012, chương trình sẽ trao gần 1,3 tỷ đồng cho thân nhân gia đình 64 liệt sĩ ở các địa phương trong cả nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu