Giao lưu với nhà văn Bỉ Nicolas Ancion -tác giả của Người đàn ông trị giá 35 tỷ

Chia sẻ
(VOV5)- Nhân dịp nhà văn Bỉ Nicolas Ancion đến Hà Nội, Phái đoàn Bỉ Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam cùng Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ giao lưu với nhà văn, buổi gặp có sự hiện diện của nhà văn DiLi và nhà phê bình văn học Phạm Xuân Thạch. Cuộc gặp mặt diễn ra vào 18h30 ngày 20/1 tại Manzi Art Space 14 Phan Huy Ích, Hà Nội
(VOV5)- Nhân dịp nhà văn Bỉ Nicolas Ancion đến Hà Nội, Phái đoàn Bỉ Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam cùng Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ giao lưu với nhà văn, buổi gặp có sự hiện diện của nhà văn DiLi và nhà phê bình văn học Phạm Xuân Thạch. Cuộc gặp mặt diễn ra vào 18h30 ngày 20/1 tại Manzi Art Space 14 Phan Huy Ích, Hà Nội

Giao lưu với nhà văn Bỉ Nicolas Ancion -tác giả của Người đàn ông trị giá 35 tỷ - ảnh 1

Độc giả sẽ hiểu nhà văn rõ hơn qua việc giới thiệu các tác phẩm của anh, đặc biệt cuốn tiểu thuyết mang về cho anh giải Rossel « Người đàn ông trị giá 35 tỷ », đồng thời khám phá sự phát triển của nền văn học Pháp ngữ của Bỉ thông qua một số thể loại đặc biệt xuất sắc là văn học dành cho giới trẻ và truyện tranh.

Buổi giao lưu cũng sẽ bàn đến tình hình văn học dịch tại Việt Nam, ảnh hưởng của văn học dịch tới văn học Việt Nam và vai trò của văn học dành cho giới trẻ tại Việt Nam ngày nay.

Ngoài sự kiện này, Nicolas Ancion cũng sẽ giao lưu với sinh viên trường Đại học Hà Nội trong vòng ba ngày xung quanh các tác phẩm của Michel de Ghelderode và có buổi tọa đàm cùng sinh viên  Pháp ngữ của một số trường Đại học về văn học Bỉ Pháp ngữ. Tác phẩm "Chiếc cà vạt của Simenon" của anh cũng sẽ được giới thiệu tại buổi tọa đàm này, đây là cuốn tiểu thuyết được viết riêng cho công chúng học tiếng Pháp như ngoại ngữ thứ hai.


Nicolas Ancion là nhà văn Bỉ, sinh tại Liège, Bỉ, ngày 23 tháng 5 năm 1971, bố mẹ là nghệ sĩ múa rối chuyên nghiệp.


Anh theo học văn học tại Đại học Liège rồi theo đuổi nghiệp viết kịch và truyện ngắn. Năm 1989, 1991, anh được trao Giải thưởng Quốc tế dành cho các tác giả trẻ và năm 1995 thì xuất bản tiểu thuyết đầu tay, Trời xanh xanh quá, tại nhà xuất bản Hèbe, Thụy Sĩ. Tiếp đó là một loạt các tiểu thuyết và tuyển tập thơ mang lại cho anh nhiều giải thưởng tại Bỉ và nước ngoài. Năm 2009, anh giành giải Rossel giới trẻ cho tiểu thuyết Người đàn ông trị giá 35 tỷ, trong đó anh kể lại vụ bắt cóc Lakshmi Mittal, ông chủ tập đoàn thép ArcelorMittal. Năm 2011 cuốn tiểu thuyết được chuyển thể thành kịch và năm 2012 được chuyển thể thành phim.


Tại Hội chợ Sách Bruxelles vào tháng Ba năm 2010, anh tự nhốt mình suốt hai mươi tư tiếng đồng hồ, từ ngày 3 đến ngày 4 tháng Ba, để viết tại chỗ một tiểu thuyết trinh thám, anh viết đến đâu có thể đọc luôn đến đó qua Internet. Cuốn tiểu thuyết có tựa đề Một diện tích rất nhỏ này lấy bối cảnh là cuộc khủng hoảng lướt qua chuỗi cửa hàng Carrefour ở Bỉ.


Nicolas Ancion cũng là nhà phê bình truyện tranh và một tác giả văn học dành cho giới trẻ.

VỀ TÁC PHẨM "NGƯỜI ĐÀN ÔNG TRỊ GIÁ 35 TỶ"

Richard, nghệ sĩ tạo hình, rất xúc động trước bi kịch mà một trong số những người bạn mình vừa trải qua: mất việc sau khi một lò đốt trong ở Liège đóng cửa. Anh quyết định "thay đổi trật tự sự việc" và bắt đầu một kế hoạch táo bạo: bắt cóc người đứng đầu tập đoàn thép lớn nhất thế giới, Lakshmi Mittal.

Trong một ngày, kẻ bắt cóc, được bạn bè hỗ trợ và một nhóm quay phim giúp sức, đã buộc doanh nhân kia phải thực hiện các tác phẩm nghệ thuật đương đại mỗi lúc một thêm phi lý…

Câu chuyện dựa trên nhân vật có thật là ông chủ thép nổi tiếng Lakshmi Mittal này là hoàn toàn siêu thực nhưng hết sức lôi cuốn. Giọng văn nhẹ nhàng và hài hước, câu chuyện còn là cơ hội suy ngẫm về khủng hoảng kinh tế, về tình trạng thất nghiệp ở Bỉ và tổng quan hơn nữa là về chính sách của các tập đoàn công nghiệp đầu sỏ./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu