Vòng tay mở rộng vòng tay - Trái tim kết nối trái tim

Hà Linh
Chia sẻ
(VOV5) -Trải qua 15 lần được tổ chức, Trại hè Việt Nam đã trở thành điểm hẹn thường niên không thể thiếu của học sinh, sinh viên, thanh niên Việt Nam ở trong và ngoài nước.

Hành trình trở về cội nguồn của các bạn trẻ kiều bào đã khép lại với nhiều cung bậc cảm xúc. Những gì các em vừa trải qua trong suốt 16 ngày ở quê hương Việt Nam không chỉ là một kỳ nghỉ hè đơn thuần mà là những bài học thực tế, chân thực về cuộc sống, về lịch sử, văn hóa Việt Nam.Trong hành trang trở về, các em sẽ mang theo mình đầy ắp những kỷ niệm đẹp cùng lời nhắc nhớ “chia tay nhé để rồi sẽ gặp lại nhau.

Nghe âm thanh bài viết tại đây:

Vòng tay mở rộng vòng tay - Trái tim kết nối trái tim - ảnh 1Đoàn thăm Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, chặng đầu tiên của Hành trình Trai hè 2018 

Bao giờ cũng vậy, giờ phút chia tay luôn là những khoảnh khắc lắng đọng nhiều cung bậc cảm xúc và hình ảnh đẹp trong ký ức …Mới hôm nào,các bạn trẻ kiều bào đến từ 29 quốc gia và vùng lãnh thổ còn bỡ ngỡ lạ lẫm nhau mà giờ đã trở nên thân thiết như những thành viên trong một gia đình lớn. 16 ngày bên nhau, các bạn đã cùng nắm tay nhau đi đến nhiều vùng miền của đất nước, thăm quan các di tích lịch sử như Lăng Chủ tịch Hô Chí Minh, Hoàng Thành Thăng Long, Đền Hùng, khu di tích Kim Liên, Ngã ba Đồng Lộc, Nghĩa Trang Trường Sơn, địa đạo Vĩnh Mốc, nhà ngục Kon Tum hay được vui chơi trên bãi biển, chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên tại nhiều vùng đất mà Trại hè đi qua như Hà Nội, Ninh Bình, Cửa Lò, Quảng Bình, cố đô Huế, Hội An, Kon Tum Đắc Lắc.

Vòng tay mở rộng vòng tay - Trái tim kết nối trái tim - ảnh 2Thăm Hoàng Thành Thăng Long 

Mỗi địa danh lịch sử, mỗi miền quê mà các em đi qua, những con người mà các em đã gặp hay những việc làm ý nghĩa sẽ mãi là chuỗi kỷ niệm không bao giờ quên:

"Trại hè rất là vui. Em vốn có rất ít người bạn mang cùng dòng máu Việt. Giờ em có thêm rất nhiều bạn thú vị. Chúng em rất hợp nhau. Em không thể tin được là chúng em lại hợp nhau đến vây?" . Bạn Nguyễn Thị Mai Lộc, đến từ Romania chia sẻ,

Còn bạn Lê Hoàng Phương Uyên, kiều bào Campuchia cho biết: "Em tự hào về Việt Nam.Khi về em sẽ kể cho các bạn về lịch sử và truyền thống dân tộc. Em mong muốn được về, đi du lịch nhiều nơi hơn ở Việt Nam".

"Em quen được rất nhiều bạn từ Séc, Nhật, Slovakia, Mỹ và nhiều lắm. Vui lắm. Em thấy chương trình này rất bổ ích cho những người như bọn em hoặc các em bé hơn từ nước ngoài về để biết hơn về quê hương Việt Nam. Hoạt động ý nghĩa này nên được duy trì hàng năm", Em Gia Long đến từ Nga hào hứng nói.

Vòng tay mở rộng vòng tay - Trái tim kết nối trái tim - ảnh 3Hành trình khởi đầu từ Đền Hùng, Phú Thọ - nơi cội nguồn dân tộc 

Với chủ đề “Nối vòng tay lớn”, Trại hè Việt Nam 2018 có ý nghĩa khi đánh dấu chặng đường 15 năm thực hiện vai trò kết nối, cổ vũ tinh thần đoàn kết gắn bó, tăng tính tương tác các thế hệ trẻ người Việt Nam ở trong và ngoài nước.

Nguyên thứ trưởng ngoại giao Vũ Hồng Nam, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cho biết, sau 15 năm hoạt động, Trại hè Việt Nam đã thu hút sự tham gia của hơn 2 nghìn thanh niên, sinh viên người Việt Nam từ hàng chục quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đó là những gương mặt xuất sắc ở các lĩnh vực học tập, thể thao, nghệ thuật…trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài : Mỗi trại hè là một dịp để các thế hệ thanh niên kiều bào được trải nghiệm với các vùng miền của đất nước, từ sự tự hào khi chào cờ ở Lũng Cú, Đồng Văn nơi địa đầu Tổ quốc đến nỗi niềm xúc động vô bờ khi đặt chân tới mũi Cà Mau. Mỗi địa danh lịch sử, mỗi miền quê mà các em đi qua là những kỷ niệm trong cuộc đời của các em. Đây còn là cơ hội để các em được giao lưu mở rộng vòng tay kết nối tình bạn »

Vòng tay mở rộng vòng tay - Trái tim kết nối trái tim - ảnh 4Các bạn được trải nghiệm trong không gian cồng chiêng Tây Nguyên . - Ảnh quehuong online

Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Ủy ban  Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Đinh Văn Đông cho rằng, với nhiệt huyết, sự năng động, cởi mở của tuổi trẻ, các bạn đã góp nên thành công cho những mùa trại hè đầy bổ ích và ý nghĩa ở Việt Nam: Chúng tôi tin tưởng rằng qua các hoạt động như thế này, các em sẽ mang những trải nghiệm đã thực hiện trong Trại hè để làm hành trang bước tiếp tại nước sở tại và hướng các bạn trở về với cội nguồn trở về với quê hương đất nước, góp phần nhỏ bé của tuổi trẻ vào công cuộc xây dựng quê hương đất nước".

Hành trình trở về với cội nguồn giúp các em thêm hiểu về truyền thống lịch sử, về bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam, về quá trình đổi mới cũng như những chủ trương chính sách của Nhà nước với cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Nhiều bạn tham gia những trại hè đầu tiên nay đã trưởng thành, đạt được thành công trong mọi lĩnh vực…Và, dù sinh sống ở đâu, làm bất cứ công việc gì nhưng họ không quên nguồn cội. Không ít bạn đã quyết định về quê hương khởi nghiệp, dùng kiến thức,khả năng của mình góp sức xây dựng đất nước. Không chỉ vậy,thế hệ trẻ kiều bào còn là những sứ giả văn hóa, là nhịp cầu kết nốigiúp thúc đẩy quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Vòng tay mở rộng vòng tay - Trái tim kết nối trái tim - ảnh 5Các em được giao lưu với Daniel Hoài Tiến, Việt kiều Mỹ về quê hương lập nghiệp 
Vòng tay mở rộng vòng tay - Trái tim kết nối trái tim - ảnh 6Các bạn luôn tự hào mang trong dòng máu Lạc Hồng 

Trải qua 15 lần được tổ chức, Trại hè Việt Nam đã trở thành điểm hẹn thường niên không thể thiếu của học sinh, sinh viên, thanh niên Việt Nam ở trong và ngoài nước. Nhờ những chiếc cầu nối như thế, người Việt sống xa tổ quốc ngày càng có nhiều hành động thiết thực với quê hương, thể hiện tấm lòng của kiều bào nói riêng cũng như người dân Việt Nam nói chung. Đó là, dù đi đâu, sống ở đâu vẫn hướng về cội nguồn dân tộc. Bởi ai cũng hiểu rằng "Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người"

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu