Vĩnh biệt TBT Nguyễn Phú Trọng- một người con ưu tú của dân tộc Việt Nam

Hà Linh
Chia sẻ
(VOV5) - Cộng đồng người Việt luôn tự hào về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một nhà lãnh đạo đáng kính trọng hết lòng vì nước, vì dân...

Những ngày nay, ở khắp nơi tràn ngập những dòng tâm trạng đầy cảm xúc, bày tỏ sự tiếc thương vô hạn và sự kính trọng của người dân Việt Nam ở mọi miền tổ quốc và kiều bào ở nước ngoài với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - một nhân cách lớn của dân tộc Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đi xa nhưng hình ảnh một người lãnh đạo hồn hậu giản dị và rất đỗi thân thương sẽ còn mãi trong trái tim người dân Việt Nam và đặc biệt là với bà con kiều bào.

Nghe âm thanh bài viết tại đây: 
 Những ngày qua sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thật sự là mất mát to lớn với đất nước Việt Nam. Không chỉ người dân trong nước mà rất nhiều người Việt sống xa Tổ quốc đã bày tỏ sự tiếc thương một nhà lãnh đạo tận tụy, phụng sự đất nước nước đến hơi thở cuối cùng.
Ánh nhìn ấm áp, nụ cười hiền từ, phong thái điềm đạm là cảm nhận của chị Nguyễn Phương Loan, kiều bào Malaysia khi nói về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chị đã gặp Bác Trọng một vài lần khi trở về tham dự Xuân Quê hương: “Nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra đi, bà con kiều bào ở Malaysia cảm thấy hẫng hụt như vừa mất đi môt người thân yêu nhất. Thật sự trong tâm trí tôi TBT là hình ảnh bác Trọng có mái tóc bạc phơ rất đẹp. Lời nói nhẹ nhàng, cử chỉ đôn hậu, TBT như người ông, người cha hiền từ vô cùng kính yêu vậy. Tôi thương lắm bởi biết Bác Trọng làm việc đến hơi thở cuối cùng. Tôi khâm phục bởi Ông cho tôi bài học về sống có trách nhiệm, theo đuổi đến cùng mục tiêu. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là một vị lãnh đạo đáng kính, xứng đáng với niềm tin yêu của những người xa quê hương như chúng tôi”.
Vĩnh biệt TBT Nguyễn Phú Trọng- một người con ưu tú của dân tộc Việt Nam - ảnh 1Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Còn với cô giáo Nguyễn Thị Hòa, kiều bào Lào thì Tổng Bí thư là một tấm gương hiện thực sinh động về một người Đảng viên sống học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Tổng Bí thư là một người lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược, tư duy sắc bén gắn với cái tâm của một người cả cuộc đời vì nước vì dân. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong công cuộc xây dựng đất nước đã góp phần to lớn giải quyết những vấn đề lớn của đất nước. Ông là một Đảng viên ưu tú, học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh".

Ông Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch Liên hiệp châu Âu cho rằng, đông đảo kiều bào tại nước ngoài đều ghi nhận sự cống hiến của Tổng bí thư cho đất nước Nam, đặc biệt là trong thời gian ông giữ trọng trách là Tổng bí thư. Ông đã tạo được sự thống nhất từ trên xuống và những gì ông làm trong công cuộc chống tham nhũng ở Việt Nam đã thực sự khiến thế giới khâm phục:  “Qua những lần tôi cũng như các kiều bào tiếp xúc với Tổng bí thư trong những đợt công du nước ngoài hoặc là tại thủ đô Hà Nội với phong cách giản dị khiêm tốn chân thành. Đặc biệt là đôi khi có những câu nói hài hước tinh tế, đã để lại ấn tượng tốt đẹp đối với chúng tôi. Tôi tin rằng sự đóng góp thư cũng như những hình ảnh của Tổng bí thư vẫn còn mãi trong lòng những người dân Việt Nam dù ở trong nước hay sống ở nước ngoài”.
Vĩnh biệt TBT Nguyễn Phú Trọng- một người con ưu tú của dân tộc Việt Nam - ảnh 2Vĩnh biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- người con ưu tú của dân tộc Việt Nam

Về đường lối ngoại giao của Việt Nam thì dưới góc nhìn một nhà nghiên cứu lý thuyết quan hệ quốc tế, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Hải, kiều bào Australia  cho rằng: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dùng hình tượng “cây tre Việt Nam” để diễn tả: gốc vững, thân mềm, cảnh uyển chuyển. cụm từ ‘ngoại giao cây tre Việt Nam’ đã không chỉ vượt lên ý nghĩa của một khái niệm thông thường, mà nếu đi sâu phân tích và đánh giá thì nó còn có thể được coi là một luận thuyết về quan hệ quốc tế và chắc chắn nó sẽ còn được nghiên cứu, đánh giá và áp dụng bởi nhiều quốc gia nhỏ như Việt Nam.

Theo TS Hải, trong thời đại mà người ta chỉ nói đến kinh tế thị trường, việc chấn hưng văn hóa là rất cấp thiết. Và, chính lối sống giản dị, cần kiệm, liêm chính, khiêm nhường, hòa đồng với mọi người của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thực sự là tấm gương rất sáng về văn hóa mà khi nhìn vào đó người dân sẽ thấy được niềm tin về người lãnh đạo, về tinh thần đoàn kết dân tộc: “Tôi rất tâm đắc câu trích dẫn trong phát biểu của TBT, đó là “văn hóa còn thì dân tộc còn”, và nếu quy vào từng con người thì có thể nói “văn hóa còn thì con người còn”, nghĩa là một con người không thể thiếu và không có văn hóa. Nhưng văn hóa sẽ gắn với từng việc làm và công việc cụ thể, và con người nào thì văn hóa đó, việc làm nào thể hiện hành vi văn hóa đó.

Vĩnh biệt TBT Nguyễn Phú Trọng- một người con ưu tú của dân tộc Việt Nam - ảnh 3Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - người đã dành được sự yêu mến,kính trọng của triệu triệu người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế. Ảnh VOV

Trong suy nghĩa của Nguyễn Phan Bảo Thụy, chủ tịch Hội thanh niên Việt Nam tại Pháp, Tổng Bí thư vì là một nhà lãnh đạo hội tụ đủ “tài, tâm và tầm”. Đặc biệt là cảm nhận được sự ấm áp gần gũi, chân thành khi tiếp xúc với ông. Những lời Tổng Bí thư căn dặn thế hệ trẻ nhẹ nhàng nhưng đầy thuyết phục: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi gắm rất nhiều niềm tin đối với Tuổi Trẻ là thanh niên phải luôn nỗ lực rèn luyện, luôn là lực lượng tiên phong đi đầu trong mọi công việc của đất nước, 80 năm tuổi đời với hơn 65 năm phụng sự Tổ quốc phụng sự dân tộc, làm việc cho Đảng, ông đã để lại tấm gương to lớn đối với thanh niên sinh viên Việt Nam ở nước ngoài nguyện phấn đấu học tập rèn luyện, tu dưỡng bản thân trở thành một công dân có ích”. 

Vĩnh biệt TBT Nguyễn Phú Trọng- một người con ưu tú của dân tộc Việt Nam - ảnh 4Đất nước và người dân Việt Nam sẽ luôn nhớ đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh ĐCS.vn

Cộng đồng người Việt luôn tự hào về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một nhà lãnh đạo đáng kính trọng hết lòng vì nước, vì dân -  người đã tạo niềm tin cho mọi người con Việt ở trong và ngoài nước.

(Chào đồng bào, tôi đi "công tác".

Chuyến đi" này chắc chắn sẽ rất lâu.

Xin bà con cố nén buồn sầu.

Có thương tôi, hãy vững lòng yêu nước.

Ai cũng sẽ đi, chỉ là tôi đi trước.

Giấc mộng tương lai, xin tiếp tục dựng xây.

Nếu có thương tôi, hãy gắng nhớ lời này:

Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất )

Xin mượn những câu thơ của Mai Thanh Hạ như một lời chào từ biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của những người ở lại. Ông đi xa thật rồi nhưng sẽ mãi là tấm gương sáng, lan tỏa và tạo nguồn cảm hứng để mỗi người dân Việt Nam sống trong và ngoài nước nhìn lại mình, sống có nghĩa có tình và xứng đáng với kỳ vọng của Tổng Bí thư – Nguyễn Phú Trọng, một người con ưu tú của dân tộc Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu