Người dân và bạn bè quốc tế tiếp tục viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chia sẻ
(VOV5) - Lễ an táng lúc 15h cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội.

 Sáng nay (26/7), lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục diễn ra từ 7h đến 13h, tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), Hội trường Thống Nhất (thành phố Hồ Chí Minh) và Nhà văn hóa thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội. Lễ truy điệu được tổ chức lúc 13h chiều nay tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông. Lễ an táng lúc 15h cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội.

Dù các chốt giao thông đã thông báo đến 11h15 sẽ đóng chốt để chuẩn bị cho lễ truy điệu Tổng Bí thư diễn ra lúc 13 giờ chiều nay, nhưng 11 giờ trưa nay, tại các nút giao thông vào Nhà tang lễ Quốc gia, vẫn còn rất đông người dân chờ được vào viếng Tổng Bí thư.

Người dân và bạn bè quốc tế tiếp tục viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - ảnh 1Dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Ảnh: VOV

Tổng Bí thư là người lãnh đạo rất sáng suốt, đặc biệt là những việc với người dân cho dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh. Chúng tôi rất mong muốn được gặp bác một lần cuối. Đây là điều ao ước của chúng tôi nên bằng cách nào chúng tôi cũng phải chờ đợi để được vào viếng bác.

Tổng Bí thư rất điềm đạm, gần gũi với dân. Bác Trọng làm được rất nhiều việc cho dân: Chúng tôi ra đây viếng bác xếp hàng từ 1h sáng. Thương bác quá, chỉ muốn được tiễn bác về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trước đó, tính đến 9h sáng nay, Ban tổ chức cho biết ngoài hàng nghìn người dân, còn có hàng chục đoàn đại biểu từ các địa phương, hiệp hội, đoàn thể, tổ chức quốc tế, trong đó có đoàn Malaysia, đoàn Philippines, đoàn Đảng Cộng sản Anh, đoàn Quốc hội Belarus vào viếng Tổng Bí thư tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Người dân và bạn bè quốc tế tiếp tục viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - ảnh 2Người dân đổ về Hội trường Thống Nhất để chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN

Tại Hội trường Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, trong sáng nay, đã có hàng nghìn lượt người tới tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong đó, có nhiều người lớn tuổi. Trước di ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhiều người dân không cầm được nước mắt, thương tiếc vị lãnh đạo tài đức vẹn toàn. Cũng trong sáng nay, Đoàn Học viện An ninh Lào đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất.

Trong khi đó, tại thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, quê nhà Tổng Bí thư, sáng nay, đã có khoảng 100 đoàn đăng ký viếng từ 7h đến 12h.

Theo Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, từ 7h đến 19h30 hôm qua (25/7), ngày đầu tiên của Lễ Quốc tang, có 1.565 Đoàn (với khoảng 55.600 lượt người), là đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị, các lực lượng vũ trang nhân dân, các đoàn ngoại giao, đại diện các tổ chức và bạn bè quốc tế, đồng bào đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tại Nhà Tang lễ Quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), Hội trường Thống nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) và quê nhà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu