Trồng cây để cải thiện môi trường sinh thái và xây dựng quê hương

Lan Phương
Chia sẻ
(VOV5) - Việc trồng cây lấy bóng mát cho tương lai của ông Phạm Hùng Mạnh, kiều bào Đức, vừa hạn chế ô nhiễm môi trường, nâng cao sức khỏe người dân, vừa góp phần lan tỏa những hành động đẹp, nhân văn trong đời sống xã hội.

Với mong muốn các con đường làng ở huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa rợp bóng cây xanh, ông Phạm Hùng Mạnh, kiều bào CHLB Đức, năm nào cũng mang cây bóng mát tặng cho các xã. Sau 10 năm, lợi ích đã thấy rõ. Cây xanh rợp mát, người dân hồ hởi hưởng ứng tham gia trồng và ủng hộ cây cho địa phương.

Trồng cây để cải thiện môi trường sinh thái và xây dựng quê hương - ảnh 1Ông Phạm Hùng Mạnh tham gia trồng cây tại huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá.
Nghe âm thanh tại đây:
Bền bỉ 11 năm qua, ông Phạm Hùng Mạnh, một người con xứ Thanh miệt mài trồng cây ở khắp các xã trong huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, quê ông. Những đường cây ở các xã Hoa Lộc, Hải Lộc, Tuy Lộc… ấy đã tạo tán có thể che mưa nắng cho biết bao người dân quê xứ Thanh tần tảo sớm hôm. Tấm lòng vì màu xanh quê hương của ông đã lay động đến trái tim nhiều người. Cho đến nay, kiều bào ở nhiều nước và một số doanh nghiệp, người dân địa phương Hậu Lộc đã cùng ông chung bước trên hành trình trồng cây cho sự sống.
Trồng cây để cải thiện môi trường sinh thái và xây dựng quê hương - ảnh 2Bà Đoàn Thanh Vân (thứ hai từ phải sang) chụp ảnh tại một đường cây của xã Hoa Lộc.

Tham gia đoàn trồng cây năm nay, bà Đoàn Thanh Vân được đến thăm một số nơi ông Hùng Mạnh đã trồng cây từ các năm trước, từ sân bóng, nhà văn hóa, trường học, khuôn viên Ủy ban xã, bà đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác khi thấy những hàng sao đen đều tăm tắp với vòm cây xanh ngập màu lá; những cây sấu có bộ rễ ăn sâu, bám chắc, tán tròn; những hàng xà cừ sừng sững vững chãi trước gió biển, có thân cây to gần bằng 2 vòng tay người lớn.

Trồng cây để cải thiện môi trường sinh thái và xây dựng quê hương - ảnh 3Cây xà cừ do ông Phạm Hùng Mạnh trồng tại xã Hải Lộc, cách đây hơn chục năm.

“Tôi không thể tưởng tượng nổi những hàng cây đang lên rất tốt và cực kỳ là đẹp. Tôi mong mọi người cùng chung sức. Mỗi người chỉ cần một cây thôi. Hoặc 10 người một cây cũng là tốt rồi. Chúng ta phải bắt tay vào làm thì mới thấy được ý nghĩa của cây cối đối với cuộc sống tươi đẹp như thế nào.Tthế giới đang biến đổi khí hậu, không khí bị ô nhiễm nặng nề. Cây xanh nhà khí oxy và hút khí carbonic. Cho nên, từ trong nhà ra ngoài đường, nơi nào cũng có cây thì thực sự đó là thiên đường. Nếu chúng ta chỉ cần mỗi người trồng 1 cây thôi, thì đất nước chúng ta sẽ là một thiên đường.” - Bà Đoàn Thanh Vân tâm sự.

Ông Phạm Hùng Mạnh kể ông sống ở Hà Nội từ bé nhưng vào mùa hè hay về quê chơi. Những năm 70 của thế kỷ trước, ở quê có rất nhiều cây. Bẵng một thời gian đi học, ông thấy cây ít hẳn đi. Rồi sang CHLB Đức định cư, ông thấy người dân nước sở tại rất tự giác trong việc bảo vệ thiên nhiên bởi bảo vệ môi trường sống chính là bảo vệ sức khỏe con người và phát triển kinh tế của đất nước. Khi thấy quê hương mình càng ngày càng thiếu vắng cây, thiếu vắng bóng mát, ông thấy chông chênh. Do vậy, cả thập kỷ nay, cứ vào đầu xuân, ông Mạnh lại bay từ Hamburg về Việt Nam tự mua cây tặng cho quê nhà. Ông Hùng Mạnh bộc bạch: “Tôi muốn trồng cây giống các cụ ngày xưa. Trồng cây ở các trường học sẽ ích cho các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh sau này. Trồng cây ở làng xã giúp các cụ già và các em nhỏ có bóng mát. Tôi chỉ nghĩ một cách đơn giản làm sao có một chút bóng mát cho quê hương. Tôi muốn duy trì việc đó đến khi nào tôi còn làm được”. 

Trồng cây để cải thiện môi trường sinh thái và xây dựng quê hương - ảnh 4Người dân hào hứng tham gia đào hố trồng cây.

Ông Trương Văn Thuấn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Hậu Lộc, cho biết hiện nay độ che phủ cây xanh trên toàn huyện vẫn còn ở mức khiêm tốn. Việc ông Phạm Hùng Mạnh duy trì hành trình trồng cây cho quê hương trong nhiều năm qua là việc làm đáng quý: “Sự đóng góp của các anh, chị kiều bào để lại tình cảm rất sâu nặng đối với những người như chúng tôi đang công tác tại địa phương. Sự gắn bó của các anh thể hiện với địa phương thông qua những hàng cây rất to, tỏa bóng mát. Rất nhiều người được hưởng lợi từ đó. Xin cảm ơn và ghi nhận tình cảm của các anh, chị dành cho địa phương. Cây ở Hậu Lộc hầu hết là mới trồng trong những năm gần đây. Còn các cây trong thời gian trước hầu như bị khai thác. Do vậy, tỷ lệ bao phủ cây xanh trong thời gian gần đây chưa được rộng. Rất hy vọng trong năm, mười năm tới, tỷ lệ cây của chúng ta trồng trong thời gian vừa qua sẽ có tỷ lệ bao phủ rộng hơn, sẽ tạo được môi trường cảnh quan đẹp, hệ thống giao thông thuận lợi”.

Trồng cây để cải thiện môi trường sinh thái và xây dựng quê hương - ảnh 5Tết trồng cây 2024 tại xã Phong Lộc.

Xuân Giáp Thìn 2024, ông Phạm Hùng Mạnh đã ủng hộ hơn 300 cây, gồm: giáng hương, sao đen, sấu, bằng lăng cho các xã Phong Lộc, Tuy Lộc, Quang Lộc... Những đường cây mới rồi sẽ tỏa bóng mát trên khắp các đường liên thôn, liên xã.

Trồng cây để cải thiện môi trường sinh thái và xây dựng quê hương - ảnh 6Lãnh đạo xã Quang Lộc chụp ảnh cùng ông Phạm Hùng Mạnh và đoàn công tác.

Ông Ngô Văn Dân, Trưởng thôn Bạch Yên Sơn của xã Quang Lộc, là người ra về muộn nhất trong buổi trồng cây hôm mùng 8 Tết Giáp Thìn hồ hởi nói: “Nhân dân trong thôn rất hào hứng với phong trào trồng cây. Trực tiếp là chi hội cựu chiến binh là những người xung phong đi đầu trong việc tham gia phong trào trồng cây. Tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu, nhiệt huyết của hội là tốt. Từ kết quả trồng cây ban đầu, địa phương giao trách nhiệm cho các tổ chức và nhân dân trong thôn phải chăm sóc để cho các hàng cây có những kết quả tốt sau này, đảm bảo công tác môi trường trong thôn nói riêng và xã hội nói chung sáng, xanh, sạch, đẹp.

Trồng cây để cải thiện môi trường sinh thái và xây dựng quê hương - ảnh 7Những cây xanh do ông Phạm Hùng Mạnh tài trợ được trồng tại nhiều cung đường ở xã Tuy Lộc.

Còn tại trường trung học cơ sở Tuy Lộc, nhà trường đã huy động các học sinh đoàn viên lớp 9 cùng tham gia trồng cây ở khu vực công sở và một số tuyến đường trọng điểm của xã. Thầy giáo Nguyễn Văn Trường, Bí thư đoàn trường, cho biết: “Năm nay, nhà trường huy động các đoàn viên, thanh niên lớp 9 trồng cây. Tất cả các em đều rất tích cực tham gia bảo vệ môi trường, góp phần tạo cho lá phổi của địa phương ngày càng xanh hơn, đẹp hơn. Xin cảm ơn tình cảm của các anh, chị kiều bào đã hỗ trợ cho khuôn viên, cảnh quan địa phương ngày càng xanh, sạch, đẹp”.

Trồng cây để cải thiện môi trường sinh thái và xây dựng quê hương - ảnh 8

Cậu học sinh Mai Xuân Hiệp khoe em đã tham gia đẩy xe đất để đổ vào hố trồng cây và cùng các bạn trồng được khá nhiều cây xanh: “Em trồng từ làng Đọ đến UBND xã. Trước đây, em đã trồng nhiều cây rồi nhưng chủ yếu là trồng cây rau. Em thấy trồng cây rất cần thiết để làm cho môi trường đẹp hơn”.

Trồng cây để cải thiện môi trường sinh thái và xây dựng quê hương - ảnh 9Lãnh đạo xã Hải Lộc cảm ơn những đóng góp của ông Phạm Hùng Mạnh dành cho địa phương.
Trồng cây để cải thiện môi trường sinh thái và xây dựng quê hương - ảnh 10Từ tấm gương của ông Phạm Hùng Mạnh, công ty Cổ phần Quảng cáo Thanh niên Hà Nội đã tham gia hỗ trợ trồng hơn 50 cây tại trường học ở xã Hải Lộc trong Tết trồng cây Giáp Thìn 2024. 

Với những ảnh hưởng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu như hiện nay, người ta càng nhận thấy giá trị lợi ích của cây xanh. Các nhà chuyên môn cho rằng tán lá xanh có thể làm giảm từ 40 đến 50% bức xạ mặt trời. Việc trồng cây lấy bóng mát cho tương lai của ông Phạm Hùng Mạnh, kiều bào Đức, vừa hạn chế ô nhiễm môi trường, nâng cao sức khỏe người dân, vừa góp phần lan tỏa những hành động đẹp, nhân văn trong đời sống xã hội.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu