Trại hè Việt Nam- nơi gắn kết thanh niên kiều bào với quê hương, nguồn cội

Lan Phương
Chia sẻ
(VOV5) - Trại hè Việt Nam là hoạt động thường niên của Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) dành cho thanh niên, sinh viên có thành tích học tập nổi bật, có nhiều đóng góp trong các phong trào, hoạt động của người Việt Nam tại nước ngoài.

(VOV5) -  Trại hè Việt Nam đã trải qua một chặng đường 11 năm đồng hành cùng các thanh, thiếu niên kiều bào. Các chương trình của trại hè Việt Nam qua các năm đều thu hút sự tham gia đông đảo của thanh niên, sinh viên kiều bào. Với chủ đề “Tự hào Việt Nam”, chương trình Trại hè Việt Nam năm nay thu hút 160 đại biểu thanh thiếu niên kiều bào từ 21 nước trên thế giới.

Trại hè Việt Nam- nơi gắn kết thanh niên kiều bào với quê hương, nguồn cội - ảnh 1
Khai mạc trại hè VN 2015



Nghe nội dung chi tiết tại đây:



Trại hè Việt Nam là hoạt động thường niên của Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) dành cho thanh niên, sinh viên có thành tích học tập nổi bật, có nhiều đóng góp trong các phong trào, hoạt động của người Việt Nam tại nước ngoài. Nguyễn Hằng Julia đang học ở trường Barnim- Gymnasium, CHLB Đức không khỏi vui mừng khi nhận được tin được về Việt Nam tham dự trại hè năm nay: “Lần đầu tiên được tham dự cùng các bạn, em thấy vui, học được nhiều cái mới. Trại hè giúp chúng em học thêm được nhiều điều. Trước đây,  về Việt Nam, em chỉ đi một số tỉnh thành như Hà Tĩnh, Nghệ An, Hà Nội chứ không được đi chơi nhiều”.

Trại hè Việt Nam không đơn thuần là một kỳ nghỉ cho thanh niên kiều bào khi về thăm quê hương. Mà đây là nơi để các học sinh, sinh viên kiều bào từ các quốc gia trên thế giới được hội ngộ, chia sẻ những kinh nghiệm trong học tập và cuộc sống ở nước ngoài đồng thời giao lưu với thanh, thiếu niên trong nước. Trại hè năm nay, đoàn có cơ hội giao lưu với đoàn viên, thanh niên thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Tới thăm trường PTCS Xã Đàn tại Hà Nội, các bạn trẻ kiều bào không khỏi bùi ngùi đồng thời khâm phục những nỗ lực vượt khó của các học sinh khiếm thính ở đây. Nguyễn Thị Ngọc Mai, sinh viên năm thứ hai, trường Đại học chuyên ngành giáo dục ở Berlin tâm sự về nước, bạn sẽ kể lại cho bạn bè của mình về những tấm gương vươn lên trong học tập như thế này: “Thăm trường Xã Đàn, em nhìn thấy các bạn không nói được nhưng dùng bàn tay để nói chuyện. Mặc dù các bạn không nói hay nghe được nhưng vẫn vui, vẫn cười. Không nghe và không nói được nhưng các bạn vẫn múa rất dẻo. Xem các bạn múa, em cũng muốn múa cùng”.

Trong suốt cuộc hành trình, đại biểu thanh niên, sinh viên kiều bào được tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa. Ông Vũ Hồng Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, cho rằng các bạn trẻ kiều bào sẽ có cơ hội hiểu biết sâu sắc hơn về đất nước, con người và cuộc đấu tranh anh hùng của các thế hệ người Việt Nam để giành độc lập và bảo vệ Tổ quốc. Các hoạt động tri ân tưởng nhớ các anh hùng dân tộc, những người có công với đất nước giúp các em hiểu rõ hơn về truyền thống hào hùng của dân tộc ta. Nguyễn Quỳnh An, sinh năm 1998 ở Rumania, đã về Việt Nam ba lần nhưng chương trình trại hè tại Việt Nam đem lại cho Quỳnh An sự hứng thú hơn cả: “Em đi tham quan bảo tàng và biết nhiều về lịch sử. Trong các cuộc chiến tranh, Việt Nam đã thắng Pháp và Mỹ. Em rất tự hào là người Việt Nam. Em rất thích chương trình trại hè. Chương trình này cho kiều bào biết nhiều hơn về đất nước của mình”.

Gửi lời cảm ơn đến Bộ ngoại giao và Ban tổ chức trại hè Việt Nam đã quan tâm, tạo điều kiện cho các thanh, thiếu niên kiều bào tham dự chương trình này, Lê Văn Sơn đang học đại học khoa kinh tế đối ngoại ở Ucraina bày tỏ mong muốn sau khi học xong sẽ về Việt Nam làm việc: “Em thích con người Việt Nam. Ai cũng cởi mở, thân thiện. Em cần trau dồi kinh nghiệm để về xây dựng đất nước thêm tươi đẹp như Bác Gồ và Đảng hằng mong muốn. Em nghĩ em sẽ học thêm tiếng Việt trong dịp này”.

Qua trại hè, về với đất mẹ yêu thương, cảm nhận được những truyền thống tốt đẹp từ ngàn năm để lại, nhìn thấy đất nước đang từng ngày phát triển cùng với quá trình mở cửa và hội nhập sâu rộng với thế giới, nhiều trại sinh thầm hứa khi trở lại nơi mình đang sinh sống, học tập, sẽ là sứ giả để mang hình ảnh đẹp nhất của Việt Nam, tuyên truyền và quảng bá với bạn bè trên toàn thế giới./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu