Trại hè Việt Nam 2025 - Hành trình viết tiếp câu chuyện hoà bình

Lê Huy
Chia sẻ
(VOV5) - Trại hè Việt Nam 2025 đưa 110 thanh thiếu niên kiều bào từ 31 quốc gia về nguồn, lan tỏa tinh thần yêu nước, gìn giữ tiếng Việt và vun đắp khát vọng hòa bình, cống hiến cho Tổ quốc.

Trại hè Việt Nam 2025 với chủ đề “Cùng nhau viết tiếp câu chuyện hòa bình” đã khép lại sau 13 ngày đầy ắp trải nghiệm, kéo dài từ Nam ra Bắc. Với hành trình qua 10 tỉnh, thành phố trên cả nước, 110 thanh thiếu niên kiều bào đến từ 31 quốc gia và vùng lãnh thổ được trở về với cội nguồn dân tộc và trực tiếp cảm nhận, khám phá và kết nối sâu sắc hơn với quê hương Việt Nam. Từ thành phố mang tên Bác, nơi ghi dấu bước chân ra đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến những vùng đất lịch sử hào hùng như Quảng Trị, Kon Tum, Quảng Ngãi hay miền đất đỏ Tây Nguyên giàu truyền thống, các em đã trực tiếp cảm nhận tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc qua từng điểm đến.

Trại hè Việt Nam 2025 - Hành trình viết tiếp câu chuyện hoà bình - ảnh 1Lễ khai mạc Trại hè Việt Nam 2025 diễn ra trang trọng tại Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk với sự tham dự của ông Trương Công Thái – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, bà Lê Thị Thu Hằng - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và lãnh đạo Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.

Nghe chương trình tại đây: 

Một trong những dấu ấn sâu đậm của hành trình năm nay chính là chuỗi hoạt động dâng hương tại các tượng đài và nghĩa trang liệt sĩ, nơi các bạn trẻ thể hiện lòng tri ân sâu sắc với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc.
Trại hè Việt Nam 2025 - Hành trình viết tiếp câu chuyện hoà bình - ảnh 2Thanh thiếu niên trại hè dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm 100 chiến sĩ Nam tiến (tại Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đã anh dũng hy sinh trong thời kỳ đầu kháng chiến chống Pháp. 

Tại Bến Nhà Rồng, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước, Đài tưởng niệm hơn 100 chiến sĩ Nam tiến ở Đắk Lắk, Ngục Kon Tum, mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp hay quê nội, quê ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Nghệ An… mỗi nén nhang được thắp lên đều mang theo sự xúc động và tự hào.

Và đây là chia sẻ của bạn Thái Thiện Minh Hiếu, đang sinh sống và học tập ở Singapore và bạn Alisa đến từ Lào, sau khi dâng hương tại Tượng đài Ngục Kon Tum, nơi từng là nơi giam giữ hơn 500 tù binh từ các tỉnh miền Trung trong kháng chiến chống Pháp, hơn nửa trong số đó đã hy sinh vì tra tấn và điều kiện giam giữ khắc nghiệt:

- “Nơi này là một nơi thực dân Pháp đối xử với tù binh Việt Nam rẩt tàn bạo. Nghe kể về khoảng thời gian đó, em cảm thấy ông cha ta ngày xưa rất khổ cực và em rất biết ơn khi được sống trong một thế giới hòa bình. Em rất cảm kích sự dũng cảm và lòng yêu nước của ông cha ta ngày xưa. Em sẽ cố gắng trau dồi bản thân để cống hiến cho đất nước Việt Nam.” 

- “Em thấy ngày xưa ông cha ta phải trải qua nhiều khổ đau, phải chiến đấu, hy sinh để giải phóng dân tộc. Những người bị bắt phải chịu sự tra tấn của thực dân Pháp rất khổ sở trong nhiều năm. Bây giờ chúng em đang sống trong môi trường hoà bình, với đất nước đang rất phát triển và ngày càng phát triển hơn nữa. Em rất biết ơn ông cha ta ngày xưa đã chiến đấu và chiến thắng quân thù.”

Trại hè Việt Nam 2025 - Hành trình viết tiếp câu chuyện hoà bình - ảnh 3Một nam sinh tại Cộng hoà Séc không ngờ lối vào hầm lại nhỏ đến như vậy. Dù rất khó khăn với chiều cao trên 1m8 nhưng nam sinh này vẫn muốn trải nghiệm cảm giác luồn lách dưới địa đạo để thấu hiểu những gian nan, vất vả của quân và dân Củ Chi trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Từ lòng tri ân, các bạn trẻ bước vào hành trình khám phá những di tích lịch sử, văn hóa đặc sắc như Hội trường Thống Nhất, địa đạo Củ Chi, Thánh địa Mỹ Sơn, di sản văn hóa thế giới, và phố cổ Hội An, nơi lưu giữ hồn Việt qua từng mái ngói rêu phong, từng con ngõ nhỏ đầy màu sắc.

Trại hè Việt Nam 2025 - Hành trình viết tiếp câu chuyện hoà bình - ảnh 4Các bạn trẻ ấn tượng với cách xây dựng không cần xi măng hay chất kết dính giữa các viên gạch tại khu di tích Mỹ Sơn.

Bạn Ly Hiêng, kiều bào Campuchia, lần đầu đến Mỹ Sơn đã không giấu nổi sự thán phục:“Em rất ấn tượng kiến trúc xây dựng ở đây, đặc biệt là các khối đá, viên gạch liên kết với nhau không cần chất kết dính hoặc bất cứ chất nào đó mà hoàn toàn xếp lên nhau 1 cách tự nhiên. Khu di tích Mỹ Sơn phản ánh văn hoá của người Chăm Pa. Văn hoá Chăm Pa giống ở Campuchia vì vậy em cảm thấy rất gần gũi. Ở Campuchia cũng có nhiều công trình như thế này".

Không chỉ dừng lại ở những trang sử hào hùng, thanh thiếu niên kiều bào còn có cơ hội hòa mình vào những trải nghiệm văn hóa bản địa, từ chương trình giao lưu cồng chiêng “Âm vang đại ngàn”, đến thăm nhà Rông truyền thống, tìm hiểu về đời sống của đồng bào dân tộc Tây Nguyên tại các bảo tàng địa phương. Nhóm bạn Thanh Nga, Sỹ Phan và Ngọc Minh trở về từ Cộng hoà Liên bang Đức, Rumani và Nhật Bản, chia sẻ trải nghiệm thú vị với văn hoá Tây Nguyên:

Trại hè Việt Nam 2025 - Hành trình viết tiếp câu chuyện hoà bình - ảnh 5Thăm quan nhà Rông của đồng bào người Ba Na là một trải nghiệm thú vi với thanh thiếu niên kiều bào. Tự tin và thích thú leo thang lên nhà Rông.

Thanh Nga rất ấn tượng với chiếc thuyền của người Ê Đê: "Em không ngờ là nó dài đến thế. Em nghĩ ở vùng đất Tây Nguyên có nhiều sông, hồ và người Ê Đê dùng thuyền này để kiếm ăn hàng ngày, nó trông rất chắc chắn”. Còn Sỹ Phan thấy thích nhà Dài của đồng bào Ê Đê: "Nhà Dài có 2 cái thang trước nhà, 1 cái thang gọi là thang cái, cái kia gọi là thang đực. Trong nhà rất rộng rãi, đủ cho sinh hoạt. Mái nhà lợp bằng lá và xung quanh nhà làm bằng tre”. Ngọc Minh thì: "thích đôi khuyên tai của phụ nữ Ê Đê. Nó được làm bằng đồng, trông rất to, đẹp và rất độc đáo. Em muốn thử đeo”.

Trại hè Việt Nam 2025 - Hành trình viết tiếp câu chuyện hoà bình - ảnh 6Trại hè Việt Nam 2025 thăm và tri ân các cựu chiến binh tại tỉnh Quảng Trị.

Điểm sáng nhân văn của trại hè năm nay là các hoạt động từ thiện đầy xúc động. Tại nhiều địa phương như Đắk Lắk và Nghệ An, các trại sinh đã quyên góp và trao tặng số tiền 250 triệu đồng cho học sinh nghèo, gia đình khó khăn và các cựu chiến binh, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách và đạo lý uống nước nhớ nguồn của người Việt.

Em Lê Đức Tùng đại diện nhóm thanh thiếu niên đến từ Liên bang Nga, bày tỏ:  “Em cảm thấy rất vui mừng vì mình đã ủng hộ và giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Tất nhiên, số tiền ủng hộ không nhiều nhưng em hy vọng với số tiền đó các em nhỏ có thể mua sách, vở, bút để học tập và phát triển”.

Một điểm nhấn đặc biệt khác là chương trình Giao lưu tiếng Việt được tổ chức ngay tại chính quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi các bạn trẻ kiều bào thể hiện các tiết mục hát múa bằng tiếng mẹ đẻ, vừa gần gũi, vừa thiêng liêng. Mỗi lời hát, điệu múa là minh chứng sống động cho sự bền bỉ giữ gìn tiếng Việt trong cộng đồng người Việt xa Tổ quốc.

Trại hè Việt Nam 2025 - Hành trình viết tiếp câu chuyện hoà bình - ảnh 7Bà Ngô Thị Thanh Mai - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài trao giải Nhất cho nhóm thanh thiếu niên kiều bào trong đêm Giao lưu tiếng Việt tại Nghệ An.

Bà Ngô Thị Thanh Mai – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài chia sẻ: “Tại buổi giao lưu này các em sẽ cùng nhau hát, đọc thơ, chia sẻ cảm xúc bằng tiếng Việt, ngôn ngữ thân thương của gia đình, ký ức và cội nguồn văn hoá dân tộc. Với nhiều em, tiếng Việt là ngôn ngữ thứ 2, thậm chí mới bắt đầu học nhưng tôi tin rằng nếu trái tim biết yêu tiếng Việt thì dù nói chưa sõi tình cảm vẫn trọn vẹn và đong đầy. Chủ đề của Trại hè năm này là Cùng nhau viết tiếp câu chuyện hoà bình, 1 câu chuyện sẽ không thể trọn vẹn nếu thiếu tiếng Việt vì tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ của chúng ta, là biểu tượng của văn hoá, lịch sử và bản sắc dân tộc, của khát vọng bền vững và phát triển của dân tộc Việt Nam".

Đặc biệt, buổi giao lưu với Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam cũng đã truyền cảm hứng mạnh mẽ tới các thanh thiếu niên kiều bào về trách nhiệm toàn cầu, lòng nhân ái và khát vọng góp phần xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.

Trại hè Việt Nam 2025 - Hành trình viết tiếp câu chuyện hoà bình - ảnh 8Giao lưu với Cục Gìn giữ hoà bình Việt Nam là một trong những điểm nhấn trong chuỗi hoạt động của Trại hè Việt Nam 2025.

Em Bùi Hoàng Ngọc, đến từ Úc, bày tỏ: “Việt Nam là 1 nước nhỏ nhưng luôn sẵn lòng giúp đỡ các nước khác. Điều đó thể hiện lòng nhân ái, tốt bụng của người Việt Nam. Điều này không đơn giản vì Việt Nam cũng phải cân nhắc xem có đủ khả năng và sức lực không, trong khi nhiệm vụ còn phải bảo vệ và xây dựng đất nước. Thế nhưng chúng ta vẫn đến châu Phi, nơi xảy ra bất ổn và nghèo đói và thiếu thốn để giúp đỡ họ. Điều này khiến em ngưỡng mộ đất nước chúng ta vô cùng".

Trại hè Việt Nam 2025 - Hành trình viết tiếp câu chuyện hoà bình - ảnh 9Lễ bế mạc Trại hè Việt Nam 2025 diễn ra ngày 25/7/2025 tại Hà Nội, kết thúc hành trình 13 ngày qua 10 tỉnh, thành phố từ Nam ra Bắc. Một hành trình đầy ý nghĩa và giàu cảm xúc của 110 thanh thiếu niên kiều bào từ 31 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Trại hè Việt Nam 2025 đã kết thúc, nhưng những điều các thanh thiếu niên kiều bào mang theo chắc chắn sẽ còn đọng lại thật lâu, trong hành trang lớn lên, trong sự lựa chọn nghề nghiệp, và trên hết, trong trái tim những người con mang dòng máu Việt. Hành trình trở về ấy không chỉ viết tiếp câu chuyện hoà bình, mà còn mở ra một chương mới: chương của kết nối, trách nhiệm và khát vọng phụng sự quê hương từ khắp năm châu như tổng kết ông Nguyễn Trung Kiên - Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài:“Các em đã không ngại vượt qua rào cản về ngôn ngữ, văn hoá, tham gia tích cực các hoạt động giao lưu, học hỏi, trình diễn văn nghệ, thi tiếng Việt. Qua đó, các em không chỉ gắn kết với nhau mà còn gắn kết với quê hương. Trại hè Việt Nam là chuyến đi, đồng thời là hành trình nuôi dưỡng tình yêu quê hương, vun đắp trách nhiệm và khát vọng đóng góp cho đất nước".

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu