Ngày 27/9, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Frankfurt am Main - CHLB Đức phối hợp cùng cộng đồng tổ chức chương trình Vui Tết Trung Thu cho thiếu nhi. Buổi lễ diễn ra tại Trường Liebigschule - nơi hiện có các lớp dạy tiếng Việt cho trẻ em vào thứ bảy hàng tuần.
Trong lời phát biểu khai mạc chương trình, ông Lưu Xuân Đồng - Tổng lãnh sự nước CHXHCN Việt Nam tại Frankfurt Main chào mừng sự hiện diện của đông đảo bà con người Việt cùng những người bạn quốc tế. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của những sinh hoạt văn hóa gắn kết cộng đồng, tạo ra những sân chơi bổ ích cho mọi người, đặc biệt cho các bạn trẻ, cho học sinh, sinh viên tìm hiểu, học hỏi, trao đổi những nét đẹp văn hóa.
Thay mặt Ban tổ chức, ông Lưu Xuân Đồng cảm ơn các tổ chức hội đoàn, các cá nhân, mạnh thường quân đã chung tay góp sức vì cộng đồng, nhằm duy trì và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.
Ông Lưu Xuân Đồng - Tổng lãnh sự nước CHXHCN Việt Nam tại Frankfurt Main |
Chương trình “Vui hội trăng rằm” với màn múa lân, rước đèn, phá cỗ cung trăng, với các tiết mục văn nghệ, các trò chơi dân gian, làm đèn lồng, vẽ tranh, đọc thơ mang nhiều nét văn hóa Việt Nam đã mang tới không khí sôi động, hào hứng, là một món quà nhiều ý nghĩa cho những người tham dự.
Màn múa lân tưng bừng |
Màn nhảy “Việt Nam ơi” của các cháu thiếu nhi thật vui tươi, trẻ trung, đã khiến cả hội trường “bùng nổ” trong tiếng nhạc! |
Liên khúc dân ca “Cây đa quán dốc” - “Trống cơm” do Hội phụ nữ Việt Nam Mi-fa-fa trình diễn mang tới một không khí rất Việt Nam |
Cháu Hoàng Tiến Lâm với cây Violin đã cho người nghe thưởng thức “Chiếc đèn ông sao” (nhạc Phạm Tuyên) |
Cô Minh Hương - người dẫn dắt chương trình (là một trong những thành viên chăm lo cho lớp tiếng Việt tại đây) đã giới thiệu tập thơ “Trắng mây tóc mẹ“ (Nxb Kim Đồng - 2025) và tác giả tập thơ |
Cháu Hải An và cháu Emi, mới 7 và 8 tuổi, trong lớp tiếng Việt xung phong đọc 2 bài thơ trong tập thơ |
“Con là vầng trăng bé/ Treo trong mẹ trời xanh/ Con là chùm quả ngọt/ Treo cây mẹ ngọt lành”...
“Mẹ cho con tập nghĩ/ Cho con biết bao điều/ Con học từ tiếng mẹ/ Để suốt đời thương yêu”...
Những câu thơ qua giọng đọc ngây thơ, trong trẻo của các cháu như những lời cổ vũ, những lời mời gọi các bạn nhỏ cùng học tiếng Việt - tiếng mẹ thân thương.
Tổng lãnh sự Lưu Xuân Đồng (giữa), Lãnh sự Lưu Minh Khuê (ngoài cùng bên phải) cùng ban tổ chức trao quà và phần thưởng cho các họa sĩ nhí tham dự cuộc thi “Việt Nam trong em” |
Đêm hội trăng rằm kết thúc trong tiếng trống hội đêm trăng. Các màn nhảy sạp, các cuộc thi kéo co, đố vui đêm trung thu cùng các tiết mục khác dưới sự dẫn dắt của MC Anh Huy tưởng như không bao giờ dừng lại bởi sự phấn khích của các em nhỏ.
Tham dự chương trình, các bậc phụ huynh, ông bà cũng được trở về với tuổi thơ, với đêm rằm phá cỗ cung trăng nơi quê nhà. Và hôm nay, dù ở nơi xa quê hương, lại có bao nhiêu cô Tấm, bao nhiêu chú Cuội tí hon cầm trên tay những chiếc đèn lồng, những chiếc đèn ông sao mê mải dưới sông trăng.