Sống xa quê hương, chị Lê Thu Phương, bạn trẻ người Việt ở Italia, luôn luôn hướng về cội nguồn. Yêu đất nước nên bất kỳ lúc nào có thể trở về và đóng góp, chị luôn sẵn sàng. Những chia sẻ sau đây của chị Lê Thu Phương sẽ giúp quý thính giả hiểu được về suy nghĩ và những nỗ lực của một người trẻ xa quê với đất nước:
Nghe âm thanh tại đây:
Gặp Lê Thu Phương ở Việt Nam vào thời điểm diễn ra những ngày lễ trọng đại của đất nước, niềm vui lộ trên khuôn mặt của người con xa quê. Được trở về vào thời điểm quê hương kỷ niệm ngày Đại Lễ, chị cảm thấy niềm vui đan xen với niềm tự hào: “Bản thân em là công dân Việt Nam,sinh viên nước ngoài, em rất tự hào. Đất nước phát triển. Ngay trong không khí lễ 2/9, hòa mình vào không khí của đất nước, em cảm thấy vui và mình cần nỗ lực nhiều hơn để đất nước phát triển hơn nữa”.
Nhận bằng khen của Hội sinh viên VN |
Về quê hương ngoài thăm gia đình, người thân, chị Lê Thu Phương còn dành thời triển khai một số dự án riêng. Chị lựa chọn trở thành đại sứ thương hiệu cho Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Hữu nghị với mong muốn mang hình ảnh của quê hương ra nước ngoài: “Em cũng có tham gia quảng bá và làm gương mặt thương hiệu cho sản phẩm Việt Nam. Công ty này đứng top đầu trong ngành thực phẩm Việt Nam. Em muốn làm việc này để quảng bá thương hiệu Việt Nam ra nước ngoài. Công ty Hữu nghị ngày càng phát triển lấy niềm tư hào dân tộc làm mấu chốt cho các sản phẩm. Em truyền tải lồng ghép hình ảnh cuộc sống của Việt Nam, đậm chất văn hóa, từ nét ăn, nét ở, nét thưởng thức, không chỉ quảng bá sản phẩm mà quảng bá văn hóa người Việt”.
Đặc biệt, thời điểm này chuẩn bị bước vào Tết Trung Thu, chị Lê Thu Phương càng mong muốn được giới thiệu cho bạn bè quốc tế về sự kiện truyền thống này: “Nếu như quảng cáo bánh Trung thu, em sẽ quàng cáo là Việt Nam có hoạt động Tết đoàn viên,thời điểm tụ tập không khí gia đình. Việt Nam mình là truyền thống gia đình, có truyền thống hiếu nghĩa, chứng tỏ dân tộc Việt Nam là dân tộc tình cảm. Không chỉ là quảng bá sản phẩm, mà qua đó, chuyển tải thông điệp về hương vị của sản phẩm và sâu xa hơn là truyền thống của người Việt”.
Tại phòng thu của Ban Đối ngoại |
Trong xu thế ngày càng hội nhập, với việc sử dụng khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo, chị Lê Thu Phương luôn cố gắng để những hình ảnh mình quảng bá tốt nhất và giúp bạn bè quốc tế hiểu về truyền thống Việt Nam: “Với tôi, để quảng bá cho sản phẩm, trong quá trình sản xuất ra hình ảnh, video, tôi cũng cập nhập xu hướng, sử dụng AI trong quá trình làm việc của mình. Qua quá trình quay, sử dụng video trám vào, lên những video AI, sử dụng giọng nói AI khi muốn đồng nhất giọng nói”.
Tình cảm với quê hương, tình yêu với đất nước đã giúp cho chị Lê Thu Phương khi ra nước ngoài học tập luôn mong muốn cập nhật kiến thức để sau này trở về phục vụ quê hương. Xác định được vai trò của thế hệ trẻ trong giai đoạn đất nước chuyển mình, cũng như mục tiêu của những năm tới, chị càng thấm thía tình cảm quê hương, gia đình, cội nguồn đối với mỗi con người: “Tôi nghĩ là một công dân của VN đang hướng tới giai đoạn quan trọng 2030-2045 hướng tới đất nước phát triển toàn diện, thời đại công nghệ mới. Tôi nghĩ tố chất quan trọng của thế hệ trẻ là phải bản lĩnh, vì mình sẽ vượt qua dấu mốc an toàn. Vượt qua không chỉ chính mình mà vượt qua giới hạn cũ của đất nước, những người đi trước đã làm được. Bản lĩnh là dám đi, dám làm, dám quay về. Tinh thần phải uống nước nhớ nguồn, yêu nước, con người sinh ra cội nguồn phải lấy đó làm gốc rễ để phát triển. Mình cần phải luôn có tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc, làm động lực nền tảng vươn xa hơn”.
Lê Thu Phương chia sẻ câu chuyện về quảng bá văn hóa Việt Nam |
Những chia sẻ của chị Lê Thu Phương, một trí thức trẻ người Việt sống xa quê chính là suy nghĩ của rất rất nhiều những người Việt trẻ khác đang sống ở nước ngoài. Ra đi để học tập, tích lũy và đóng góp cho quê hương bằng nhiều cách khác nhau, họ luôn mang trong mình tinh thần yêu nước, niềm tự hào và luôn hướng về cội nguồn.