Tiếng Việt, tài sản vô giá của dân tộc, là sợi dây vô hình kết nối hàng triệu trái tim người Việt xa quê với cội nguồn. Đây là ngôn ngữ giao tiếp, là bản sắc, là nhịp đập văn hóa chảy mãi trong tâm hồn mỗi người con đất Việt. Ngày 3/8/2022, với Quyết định số 930/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ chính thức phê duyệt Đề án “Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài”. Đề án này mở ra một hành trình đầy ý nghĩa, khơi dậy niềm tự hào và tình yêu tiếng mẹ đẻ nơi cộng đồng kiều bào trên khắp thế giới. Và mới đây, Gala “Tiếng Việt thân thương” cùng Lễ vinh danh “Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài” năm 2025 đã một lần nữa khẳng định sức sống mãnh liệt của ngôn ngữ dân tộc.
Ban Tổ chức trao thưởng cho các "Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2025". Ảnh: hanoionline.vn |
Nghe âm thanh bài viết tại đây:
Chị Hoàng Thị Hồng Hà, kiều bào Pháp, Tiến sĩ Dân tộc học, Chủ tịch Hội Tinh hoa Việt Nam, luôn tin rằng: “Tiếng Việt còn thì văn hóa dân tộc còn”. Từ đó, chị dành trọn tâm huyết để giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc bằng việc có nhiều năm giảng dạy tiếng Việt cho kiều bào và bạn bè Pháp. Mới đây, cuốn sách ảnh song ngữ "Việt Nam - Hành trình ký ức" mà chị là đồng tác giả đã được ra mắt tại Pháp. Được tôn vinh là sứ giả tiếng Việt năm 2025, chị Hồng Hà mong muốn người Việt trẻ tự hào về cội nguồn, và bạn bè quốc tế có thêm góc nhìn về Việt Nam: “Nếu được gửi gắm một lời tới các bạn trẻ kiều bào, tôi xin nói như sau: Các bạn thân mến, dù các bạn là ai, ở đâu, đang làm gì, tiếng Việt chính là cầu nối với quê hương đất nước.”
Các hoạt động từ dự án tiếng Việt của chị Nguyễn Thị Thu Hương tại Đức. Ảnh: NVCC |
Còn tại nước Đức, giáo viên Nguyễn Thị Thu Hương vẫn miệt mài với những lớp học tiếng Việt ở Berlin. Không chỉ giảng dạy trên bục giảng, chị còn khởi xướng dự án khuyến đọc, tạo ra “Sổ tay tiếng Việt và em”, nguồn học liệu quý cho các gia đình gốc Việt. Từ các trại hè tiếng Việt, lễ hội sách, đến những ý tưởng làm podcast dành cho thiếu nhi, chị Hương mong muốn tiếng Việt có mặt trong đời sống thường ngày của thế hệ trẻ.
Những kiều bào tiêu biểu có nhiều đóng góp cho việc giữ gìn và lan tỏa tiếng Việt ở khắp nơi trên thế giới và những thí sinh xuất sắc đã đạt giải trong cuộc thi “Tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2025”. Ảnh: hanoionline.vn |
Từ một du học sinh từng phải mưu sinh bằng nghề rửa bát, nay anh Nguyễn Duy Anh đã trở thành Hiệu trưởng trường Nhật ngữ GAG, đồng thời là Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Fukuoka. Anh luôn trăn trở với việc làm thế nào dạy tiếng Việt hiệu quả tại Fukuoka nói riêng và Nhật Bản nói chung: “Trong đại dịch COVID-19, chúng ta đã chuyển từ học trực tiếp sang học trực tuyến. Nhiều lớp tiếng Việt, từ trường đại học đến cấp ba, cấp một, đều bị dừng lại hoặc phải chuyển sang hình thức mới. Lớp tiếng Việt của chúng tôi, thành lập từ năm 2019, gần như quay về con số 0 khi đại dịch xảy ra. Tôi rất cảm ơn Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, đặc biệt là Tổng Lãnh sự Vũ Chí Mai, đã động viên và khích lệ các hội đoàn người Việt tại khu vực chúng tôi để xây dựng lại các lớp tiếng Việt. Qua các hội thảo, chương trình hành động, chúng tôi đã nỗ lực gây dựng lại.”
Những câu chuyện của những sứ giả tâm huyết với tiếng Việt chỉ là một vài lát cắt trong dòng chảy rộng lớn của hàng triệu người Việt xa xứ. Ở bất cứ nơi đâu, tiếng Việt vẫn vang lên, như tiếng gọi quê hương, như nhịp cầu kết nối cộng đồng.
Ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài. Ảnh: hanoionline.vn |
Cuộc thi “Tìm kiếm Sứ giả Tiếng Việt 2025” do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức đã tôn vinh sáu gương mặt tiêu biểu. Đây là những sứ giả đang miệt mài gieo mầm tiếng Việt, nuôi dưỡng tâm hồn, bồi đắp niềm tự hào và tình yêu Việt Nam cho thế hệ mai sau. Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, ông Nguyễn Trung Kiên, nhấn mạnh: “Bằng tình yêu tiếng Việt tha thiết và niềm tự hào dân tộc, kiều bào ta đã không ngừng nỗ lực để mỗi thế hệ người Việt ở khắp thế giới đều cảm thấy gần gũi với văn hóa và cội nguồn. Những người thầy, người cô đang gieo mầm tiếng Việt chính là minh chứng cho dòng chảy không ngừng ấy".
Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài mãi là một phần máu thịt của dân tộc. Dù ở đâu, đồng bào ta vẫn chung một ngôn ngữ, một nguồn cội, cùng góp sức cho sự phát triển phồn vinh của đất nước. Họ đang tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu tiếng Việt để “dòng sông tiếng Việt” sẽ mãi chảy qua những thế hệ người Việt trên toàn thế giới, nuôi dưỡng tâm hồn, kết nối trái tim và lan tỏa yêu thương nơi phương xa.