Tối 26/8, tại Hà Nội, chương trình Gala “Tiếng Việt thân thương” năm 2025 do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức với chủ đề “Dòng sông chảy mãi, gắn kết muôn phương”.
Các đại biểu tham dự chương trình. Nguồn ảnh: Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài. |
Chương trình thu hút sự tham dự của lãnh đạo các bộ, ngành, đông đảo bà con kiều bào từ nhiều châu lục và gần 80 thầy giáo, cô giáo kiều bào đang tham gia khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
Ông Nguyễn Trung Kiên phát biểu tại chương trình. Nguồn ảnh: Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài |
Đây là sự kiện thường niên, thuộc khuôn khổ Đề án “Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2023 - 2030” do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, cho rằng: “Gala tiếng Việt thân thương mang lại cho kiều bào khắp nơi trên thế giới một chương trình nghệ thuật đặc sắc, tôn vinh vẻ đẹp của tiếng Việt, đồng thời, tri ân những tổ chức, cá nhân đã góp phần lan tỏa tình yêu tiếng Việt rộng khắp. Sự hiện diện của các thầy cô giáo, của những sứ giả tiếng Việt hôm nay là minh chứng sống động cho sự lan tỏa không ngừng nghỉ của dòng chảy tiếng Việt”.
Trao giải cho “Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài” năm 2025. Nguồn ảnh: Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài |
Điểm nhấn của Gala là lễ vinh danh và trao giải “Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2025”. Sáu “Sứ giả Tiếng Việt” được vinh danh gồm: anh Nguyễn Duy Anh, người Việt tại Nhật Bản; chị Nguyễn Thị Thanh Hương, người Việt tại Lào; chị Lê Thương, người Việt tại Nhật Bản, chị Hoàng Thị Hồng Hà, người Việt tại Pháp; chị Nguyễn Thị Thu Hương, người Việt tại Đức và Lê Nguyễn Lưu An, người Việt tại Malaysia.
Là một người có nhiều năm bền bỉ gìn giữ và lan tỏa tiếng Việt trong cộng đồng kiều bào tại Lào, bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Hiệu trưởng Trường Song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du, xúc động chia sẻ: “Khi trở thành giáo viên dạy tiếng Việt tại Trường Nguyễn Du, tôi thấy niềm mong mỏi của các bậc cha mẹ, ông bà là con cháu mình phải biết tiếng mẹ đẻ. Chính mong mỏi ấy thôi thúc tôi gắn bó, lan tỏa tình yêu tiếng Việt. Tôi xác định học sinh của mình sẽ là những hạt phù sa, là nhịp cầu nối quá khứ, hiện tại và tương lai, góp phần làm bền chặt mối quan hệ gắn bó giữa hai nước Lào – Việt Nam.”
Gala Tiếng Việt thân thương mang đến cho người xem một chương trình nghệ thuật công phu, mở đầu bằng ca khúc “Đất nước lời ru”, tiếp nối bằng những tiết mục biểu diễn mang đậm bản sắc dân tộc. Xen kẽ giữa âm nhạc và giao lưu là những câu chuyện, ký ức và khát vọng, khẳng định sức sống mãnh liệt của tiếng Việt.
Sự kiện diễn ra đúng dịp cả nước hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 càng làm nổi bật ý nghĩa của tiếng mẹ đẻ, một sức mạnh mềm của dân tộc, khẳng định vị thế văn hóa Việt Nam trong dòng chảy văn minh nhân loại.