Hà Nội-tình yêu của những người Việt xa quê

Hân My
Chia sẻ
(VOV5) - Những kỷ niệm về Hà Nội của nhiều năm trước, về tuổi  học trò cũng là những ký ức đẹp mà rất nhiều người con xa quê thường ôn lại khi trở về thăm quê hương.

Ai cũng có một quê hương, một gia đình để đi xa vẫn luôn nhớ về. Với những người con Hà Nội sống xa quê hương, mỗi  dịp kỷ niệm, họ lại nhớ về cội nguồn, nơi sinh ra và lớn lên với biết bao kỷ niệm:

Nghe âm thanh tai đây:
 
Sống ở CHLB Đức đã mấy chục năm, lúc nào, ông Nguyễn Trường Giang cũng nhớ về quê hương, về Hà Nội. Những câu chuyện của ông kể với bạn bè trong những dịp kỷ niệm, ngày lễ của dân tộc được tổ chức ở xa quê vẫn là những kỷ niệm của tuổi thơ gắn liền với Hà Nội. Ông Giang chia sẻ: Hà Nội giờ đã thay đổi rất nhiều, nhưng ký ức về ngôi  nhà nhỏ tại một phố Trung tâm ở Hà Nội thì ông  không bao giờ quên bởi gắn với rất nhiều kỷ niệm, trong đó có ngày  Quốc khánh của dân tộc:“Ngày xưa nhà mình ở phố Bà Triệu, gần với phố Trần Hưng Đạo, con đường đấy thường tổ chức duyệt binh đi qua. Thích nhất xem xe tăng chạy qua, tập dượt cả mấy đêm. Duyệt binh, diễu hành thường chạy qua phố nhà mình. Đấy là những ngày hè trước khi bước vào năm học mới…”
Hà Nội-tình yêu của những người Việt xa quê - ảnh 1Chị Lan ( thứ ba từ phải sang) cùng với bạn bè ở Hà Nội

Những kỷ niệm về Hà Nội của nhiều năm trước, về tuổi  học trò cũng là những ký ức đẹp mà rất nhiều người con xa quê thường ôn lại khi trở về thăm quê hương. Bà Hà Hoàng Lan, việt kiều tại Đức tâm sự: Hà Nội giờ thay đổi quá nhiều, phát triển rất nhiều và nhiều nơi mình còn không thể nhận biết. Còn trong câu chuyện với bà Trần Thu Hà, kiều bào tại Italia tại ngôi nhà trên phố Lê Văn Hưu, nỗi lòng của người con Hà Nội xa quê lại được bộc bạch, gắn liền với tình yêu đất nước, tình yêu quê hương và gia đình: “Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội và người ta thường nói: Hà Nội không vội được đâu thì mình cũng là người có tính cách hơi trầm một chút nên cũng dễ thích nghi. Quá nhiều cảm xúc. Cảm xúc phần lớn là tích cực. Bạn bè và gia đình tôi ở đây thì mỗi lần tôi trở về đều dang tay chào đón. Đó là tình cảm không thể phủ nhận và cũng không thể mất đi được. Đấy là cái lớn nhất tôi nhận được và đó là lý do vì sao tôi vẫn phải hướng về quê hương. Tôi sinh và lớn lên ở đây, là thế hệ 7X nên trải qua một thời kỳ của đất nước, khó khăn, đổi mới, lớn lên và thực sự đặc biệt, thực sự hạnh phúc khi trở về”

Hà Nội-tình yêu của những người Việt xa quê - ảnh 2Người Việt tại Italia với văn hóa Việt

Với thế hệ người Hà Nội trẻ sinh ra sau này, Hà Nội với họ là một bức tranh hoàn toàn khác, mới mẻ trẻ trung, năng động và hiện đại. Hà Nội vào những ngày mùa thu lại càng tuyệt vời hơn. Trong tiết trời se lạnh, trong cái nắng hanh hao cùng với bầu trời xanh ngắt, mỗi người con đất việt lại càng thêm yêu quý nơi  mình được sinh ra và lớn lên. Chị Hoàng Mỹ Linh, du học sinh tại Italia, chia sẻ cảm xúc của mình:Trong lòng tôi, mùa thu Hà Nội mang đến một vẻ đẹp rất đặc trưng khó có nơi nào sánh bằng. Trời se lạnh, nắng vàng nhẹ và những con đường phủ đầy lá rụng, một khung cảnh lãng mạn, những con đường đầy chất thơ hay là thưởng thức những món ăn đặc trưng của Hà Nội như cốm, bánh trôi tàu, cà phê trứng, phở, bún ốc. Thu Hà Nội không chỉ đẹp về cảnh vật mà còn mang đến cảm giác bình  yên, thanh tịnh, rất đỗi khó quên mà ở nơi xa tôi vẫn luôn nhớ và hướng về.

Tuy nhiên, sự phát triển của đô thị đang làm Hà Nội trở thành một thành phố ngày càng năng động và hiện đại cho dù đâu đó, những nét xưa vẫn được duy trì. Đó cũng là ử ngàn năm văn hiến:Nhiều khu vực được đô thị hóa, hiện đại hóa. Giao thông cũng thay đổi, đặc biệt là hệ thống đường sắt đô thị có bước tiến quan trọng như tuyến Cát Linh-Hà Đông. Nhưng những nét truyền thống vẫn hiện hữu, đặc biệt trong nếp sống của người dân Thủ đô và khu phố cổ. Sự thay đổi này vừa đáng mừng vì thành phố phát triển vừa cảm thấy tiếc vì những nét giản dị của Hà Nội xưa

Hà Nội-tình yêu của những người Việt xa quê - ảnh 3Chi Trần Minh Hồng, người Việt tại Vương quốc Anh

Đó cũng là sự đồng cảm của chị Trần Minh Hồng, đang sống và học tập tại Vương quốc Anh. Những kỷ niệm tuổi thơ gắn liền với Hà Nội luôn được chị  kể cho bạn bè nước ngoài, từ đó, họ hiểu hơn về  Việt Nam: Là một người con xa quê, không có nhiều cơ hội để trở về nhân những sự kiện lớn của thủ đô, để gặp ông bà họ hàng. Càng xa quê, càng nhớ về những kỷ niệm, nhớ những ngày được xem lễ diễu binh khi còn bé trong ngày Quốc khánh, ngày lễ  Trung thu cũng có nhiều hoạt động ở khắp nơi, lên phố Hàng Mã xem đèn lồng

Và đâu đó trong ký ức của những người con Hà Nội xa quê luôn vang lên khúc ca: Dù có đi bốn phương trời/Lòng vẫn nhớ về Hà Nội/Hà Nội của ta, Thủ đô yêu dấu/Một thời đạn bom, một thời hòa bình…Những câu ca nói lên nỗi niềm của những người con Hà Nội, luôn tự hào, luôn dành tình cảm sâu sắc cho mảnh đất mến yêu.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu