Thương binh Nguyễn Văn Chà tích cực phát triển kinh tế, đóng góp xây dựng quê hương

Trần Hiếu
Chia sẻ
(VOV5) - CCB Nguyễn Văn Chà luôn nhớ lời Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy “lao động là vinh quang”, nên ngày ngày ông vẫn miệt mài lao động, sản xuất.

Trở về sau khi thực hiện nghĩa vụ quốc tế ở chiến trường Campuchia, cơ thể không lành lặn, mất đi một chân, thương binh hạng 2/4, nhưng ông Nguyễn Văn Chà (SN 1963, ngụ ấp 10, xã Khánh Lâm, tỉnh Cà Mau) vẫn giữ được ý chí kiên cường của người lính. Ông tích cực phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu, đóng góp xây dựng, phát triển quê hương.

Thương binh Nguyễn Văn Chà tích cực phát triển kinh tế, đóng góp xây dựng quê hương - ảnh 1Người thương binh 2/4 Nguyễn Văn Chà tuy bị cụt chân nhưng vẫn có thể làm được các công việc khó - Ảnh: VOV

Nghe âm thanh bài viết tại đây:

Cách đây 40 năm, năm 1985, ông Nguyễn Văn Chà đi bộ đội, thuộc lực lượng Công binh Sư đoàn 330, thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại chiến trường Campuchia. Năm 1987, trong một trận càn ác liệt, ông Chà bị thương nặng, phải cắt bỏ một chân. Rồi ông được đưa về điều dưỡng tại Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Minh Hải (nay là tỉnh Cà Mau). Sau gần 3 năm điều trị, ông trở về cuộc sống đời thường với tỷ lệ thương tật gần 80%. Thời điểm đó, ông Chà gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Ông nhớ lại: "Thời đó cả nước còn nghèo khổ, thương binh không được hưởng chế độ như bây giờ. Sau gần 3 năm trời ở trong trại điều dưỡng, rồi về Sở Thương binh nằm, lãnh lương của bộ đội hồi đó chỉ mười mấy nghìn đồng, cuộc sống sinh hoạt sau khi giải ngũ cực kỳ khó khăn".

Dưới sự vun đắp của nhiều người, ông kết duyên cùng bà Nguyễn Thị Hương. Gia đình ông Chà ở huyện Cái Nước ít đất sản xuất, nên vợ chồng ông qua vùng rừng U Minh khai hoang, lập nghiệp. Gia đình ông Chà được cấp 7 ha đất để sản xuất, trong đó có 5ha trồng rừng và 2ha sản xuất nông nghiệp. Đất U Minh bị nhiễm phèn nặng, việc trồng rừng vốn đã vất vả với người bình thường thì một thương binh như ông Chà lại càng khó hơn. Ông kể: "Ngày đó vợ chồng tôi đi phát mướn, cấy mướn, hái đọt khoai, đốn sậy mướn nói chung là làm mướn đủ thứ để kiếm tiền. Tối tối, 2 vợ chồng đi giăng câu, bắt cá, hết việc thuê mướn lại làm lúa, cưa củi bán mua gạo ăn. Muốn bán củi phải chèo xuồng qua bên thị trấn Thới Bình bán, bán ở đây không ai mua".

Thương binh Nguyễn Văn Chà tích cực phát triển kinh tế, đóng góp xây dựng quê hương - ảnh 2Ông Nguyễn Văn Chà đã nỗ lực rất nhiều để vươn lên phát triển kinh tế - Ảnh: VOV

Khó khăn là vậy, nhưng thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “thương binh tàn nhưng không phế”, vợ chồng ông Chà quyết tâm vượt qua khó khăn xây dựng cuộc sống trên vùng đất mới. Ban đầu, ông Chà cùng vợ đào từng gốc cây, từng gò đất, lấp các vùng trũng để có đất trồng lúa. Sau này, vợ chồng ông tận dụng các diện tích đất trống xung quanh nhà trồng hoa màu, cây ăn trái, chăn nuôi gà, vịt, heo, đồng thời tận dụng đất trống bờ bao để trồng chuối.

Ông Chà cho biết: "Hai bờ chuối mỗi năm cũng cho thu nhập vài chục triệu đồng. Trồng chuối không bỏ đi thứ gì, lá chuối, bắp chuối đều bán được. Gia đình kết hợp trồng chuối với làm ruộng, trồng tràm,…mỗi năm cũng có nguồn thu cỡ 300 triệu đồng".

Cùng với mở rộng diện tích trồng lúa, cây ăn trái, gia đình ông Chà còn phát triển được hơn 100 gốc tre lấy măng, mỗi năm cho thu nhập tăng thêm hơn 50 triệu đồng (2,000 USD). Riêng diện tích rừng tràm ông vừa mới khai thác cũng thu về hơn 300 triệu đồng (11500 USD). Sau khi khai thác, ông Chà đã cải tạo và trồng lại keo lai, dự kiến mang về cho gia đình ông hàng trăm triệu đồng trong vài năm tới.

Với ý chí của người lính, ông Chà đã biến vùng đất phèn thành rừng tràm, hoa màu… có hiệu quả. Nhờ đó, mỗi năm gia đình ông Chà có nguồn thu hàng trăm triệu đồng, kinh tế ngày càng vững vàng.

Thương binh Nguyễn Văn Chà tích cực phát triển kinh tế, đóng góp xây dựng quê hương - ảnh 3Ông Nguyễn Văn Chà được tặng Bằng khen về người có công tiêu biểu - Ảnh: VOV

Thán phục trước sự cố gắng vươn lên trong cuộc sống của ông Chà, Chi hội Trưởng Hội Cựu chiến binh ấp 10, xã Khánh Lâm, tỉnh Cà Mau, ông Hồ Minh Quyền, cho biết: "Vùng đất này nhiễm phèn nặng từ xưa đến nay nên rất khó canh tác, sau này để trồng được cây, ông Chà đã phải cố gắng rất nhiều mới được. Như việc làm cỏ, làm đất rất cần sự siêng năng, nên ngày nào ông Chà cũng lo làm cỏ rác, vườn tược cây trồng mới được như ngày hôm nay. Ông Chà cũng hoạt động trong Hội Cựu chiến binh nhiệt tình".

Năm nay 63 tuổi, tiền lương hàng tháng cũng giúp vợ chồng ông đảm bảo cuộc sống. Tuy nhiên, người cựu chiến binh Nguyễn Văn Chà luôn nhớ lời Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy “lao động là vinh quang”, nên ngày ngày ông vẫn miệt mài lao động, sản xuất. Với những nỗ lực trong phát triển kinh tế, tham gia tốt các phong trào ở địa phương, ông Chà vinh dự là 1 trong 4 người có công của tỉnh Cà Mau được chọn đi dự Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2024 tại Hà Nội.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu