Chung tay làm nên những điều đẹp đẽ trên quê hương Việt Nam

Bảo Trang
Chia sẻ
(VOV5) - Phỏng vấn chị Đỗ Minh Hiếu, người Việt tại Canada, Chủ tịch tổ chức từ thiện Trọn vẹn ước mơ; và chị Khuất Thanh Thúy, kiều bào tại Mỹ, trưởng nhóm thiện nguyện Hãy yêu nhau hơn.

Sống ở nước ngoài, cách xa quê nhà ngàn dặm, nhiều người con của quê hương Việt Nam luôn đau đáu nỗi nhớ nhà. Sâu thẳm trong tâm hồn, họ luôn hướng về nơi “chôn nhau, cắt rốn” và mong muốn được đóng góp cho quê hương.

Chúng tôi gửi tới quý vị nội dung cuộc trò chuyện giữa phóng viên Bảo Trang và 2 vị khách mời: chị Đỗ Minh Hiếu, người Việt tại Canada, Chủ tịch tổ chức từ thiện Trọn vẹn ước mơ; và chị Khuất Thanh Thúy, kiều bào tại Mỹ, trưởng nhóm thiện nguyện Hãy yêu nhau hơn.

Chung tay làm nên những điều đẹp đẽ trên quê hương Việt Nam - ảnh 1Chị Đỗ Minh Hiếu (bên phải) và chị Khuất Thanh Thúy (ở giữa) trong phòng thu của VOV
Nghe âm thanh phỏng vấn tại đây:

BTV Bảo Trang: Trước tiên, để quý vị thính giả của Đài TNVN hiểu thêm về những quỹ từ thiện mà các chị đã sáng lập và điều hành, mới các chị chia sẻ về "Trọn vẹn ước mơ" và "Hãy yêu nhau hơn"?

Chị Đỗ Minh Hiếu: Tổ chức từ thiện “Trọn vẹn ước mơ” được thành lập vào 30/11/2007 tại tỉnh bang Ontario, Canada. Chúng tôi đã có giấy phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam từ 5/8/2008. Tiêu chí của chúng tôi là hỗ trợ những đối tượng như trẻ em nghèo hiếu học, trẻ em mồ côi, những người già bị bỏ rơi. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động từ năm 2007 đến nay, chúng tôi đã có những chuyến đi thăm và tặng quà cho bệnh nhân phong, HIV trên nhiều miền của đất nước.

Chị Khuất Thanh Thúy: Quỹ “Hãy yêu nhau hơn” của chúng tôi rất nhỏ thôi. Chúng tôi gây quỹ để hỗ trợ phần nào những khó khăn của các bệnh nhi, xây các khu vệ sinh cho các điểm trường ở miền núi, và đóng góp xây cầu nông thôn.

Chung tay làm nên những điều đẹp đẽ trên quê hương Việt Nam - ảnh 2Chị Đỗ Minh Hiếu trong một lần đến thăm trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi

BTV Bảo Trang: Vậy là có thể thấy, dù ra đời trong những hoàn cảnh khác nhau, vào những thời điểm khác nhau nhưng tất cả đều với mục đích chung là hướng đến những số phận kém may mắn nơi quê nhà, đặc biệt là các em nhỏ.

Để vận hành một tổ chức từ thiện qua nhiều năm như thế, chắc hẳn không phải là điều dễ dàng phải không ạ?

Chị Đỗ Minh Hiếu: Đến bây giờ chúng tôi đã có 15 năm hoạt động. Chắc chắn là đã có nhiều khó khăn phải vượt qua. Trong hành trình ấy có nhiều nước mắt – nước mắt của niềm hạnh phúc và cả nước mắt của những nỗi đau. Nhưng với tấm lòng yêu thương, với quyết tâm muốn giúp cho trẻ em nghèo Việt Nam có được tương lai tốt đẹp hơn, thì tổ chức của chúng tôi cũng đã vượt qua tất cả thử thách. Chúng tôi thấy rằng nếu như tất cả đều xuất phát từ tấm lòng và một chữ Tâm – nếu chữ Tâm đó lớn thì chúng ta sẽ đi được thật xa, và khi trái tim yêu thương đủ đầy thì sẽ không có thử thách nào có thể cản bước chân của bạn cả!

BTV Bảo Trang: Tôi được biết “Hãy yêu nhau hơn” của chị Thanh Thúy hoạt động rất âm thầm nhưng dường như trong hành trình nào trở về quê hương thì chị cũng dành thời gian cho các hoạt động từ thiện và duy trì “Hãy yêu nhau hơn”.

Chị Khuất Thanh Thúy: Chúng tôi thường tổ chức những đêm nhạc để mang tiếng hát và những thông điệp có ý nghĩa tới những người bạn bè, sao cho mọi người cùng chung tay hỗ trợ những trường hợp khó khăn. Tôi nghĩ rằng thông qua âm nhạc, đó sẽ là một cách tiếp cận rất nhẹ nhàng, với mong muốn càng nhiều người tham gia với mình để chia sẻ với những trẻ em, những hoàn cảnh khó khăn thì đó sẽ là một điều thật tuyệt vời!

Chung tay làm nên những điều đẹp đẽ trên quê hương Việt Nam - ảnh 3Chị Khuất Thanh Thúy (đứng giữa) cùng các nghệ sĩ và khán giả trong một đêm nhạc gây quỹ cho "Hãy yêu nhau hơn"

BTV Bảo Trang: Trên hành trình từ thiện của mình, chắc hẳn sẽ có rất nhiều câu chuyện cảm động phải không các chị?!

Chị Khuất Thanh Thúy: Tôi nghĩ rằng ai đã từng tham gia vào những hành trình đó thì đều cảm thấy rất xúc động. Tôi có gia đình với những đứa con, và khi vào bệnh viện K, nhìn thấy những em bé bằng tuổi con của mình, lứa tuổi lẽ ra phải được ăn được chơi nhưng có nhiều em từ khi sinh ra đã ở trong bệnh viện. Trong cuộc đời, ai cũng có những trò chơi tuổi thơ, nhưng với những bệnh nhi đó thì chỉ biết tới kim tiêm, những đợt truyền thuốc. Các em có hỏi bác sỹ rằng biển là gì, những con thuyền như thế nào... Đó là những điều rất bình thường đối với chúng ta, nhưng với các em lại hoàn toàn không có trong ký ức tuổi thơ. Vì thế mà tự bản thân chúng ta lại thấy càng phải chia sẻ nhiều hơn nữa với những cảnh đời kém may mắn.

Chị Đỗ Minh Hiếu: Đối với tổ chức “Trọn vẹn ước mơ”, tiêu chí của chúng tôi là đi theo một cuộc đời cho đến khi cuộc đời đó đã có thể tự lo cho bản thân mình. Trong chương trình tài trợ học bổng của chúng tôi, đến nay chúng tôi đã thu được nhiều trái ngọt: các con đã tốt nghiệp đại học, đã đi làm, đã tự lo được bản thân mình, và đã có những con lập gia đình rồi.

Tôi muốn chia sẻ về cuộc đời của một đứa trẻ mà bây giờ đã trở thành con nuôi của tôi, đó là Nguyễn Văn Thường. Con bị bỏng nước sôi từ năm 3 tuổi và bị bỏ rơi, sống ở Trung tâm nhân đạo của Ninh Bình. Năm 2008 tôi gặp con lần đầu tiên, và sau đó đã đưa con đi giải phẫu 5 lần vì nguyên cả khuôn mặt của con bị hủy hoại hoàn toàn. Sau 5 lần phẫu thuật như thế, con cũng trải qua nhiều đau đớn nên đã ngưng quá trình điều trị. Đến khi con 19 tuổi, hết tuổi sống trong Trung tâm, tôi đã quyết định đưa con vào TPHCM để bắt đầu một cuộc sống mới. Ngày hôm nay, Nguyễn Văn Thường đã là một nhân viên IT cho Công ty bảo hiểm Manulife Việt Nam và đủ tiền để trang trải cho cuộc sống.

Chung tay làm nên những điều đẹp đẽ trên quê hương Việt Nam - ảnh 4Chị Minh Hiếu và con nuôi Nguyễn Văn Thường

Tổ chức của chúng tôi không tập trung vào số lượng mà là chất lượng, bởi chúng tôi quan niệm 1 cuộc đời cũng rất quan trọng. Cuộc đời đó có thể trở thành một người lãnh đạo nhân đức, tài giỏi, và cúng có thể trở thành phần tử không tốt, ảnh hưởng đến sự an toàn của cộng đồng. Do đó, chúng tôi luôn theo sát và dẫn dắt các con cho đến khi trưởng thành.

BTV Bảo Trang: Và chính những trái ngọt đó sẽ là động lực tiếp thêm sức mạnh cho những người mẹ, những người đã sáng lập nên các tổ chức từ thiện.

Các chị đều đang định cư ở nước ngoài. Vậy các chị đã gây quỹ như thế nào?

Chị Đỗ Minh Hiếu: Chúng tôi có nhiều hình thức gây quỹ khác nhau. Chúng tôi tổ chức gây quỹ hàng năm, cũng ó thông qua các chương trình ca nhạc. Riêng về chương trình tài trợ học bổng, thì chúng tôi gây quỹ thường xuyên hàng tháng. Mỗi học sinh ở Việt Nam sau khi đã được tôi đến tận nhà phỏng vấn, xác nhận rằng đó là một hồ sơ đúng và xứng đáng được tài trợ (tiêu chí là học sinh nghèo và học giỏi), tôi sẽ về Canada và tìm người tài trợ - đại đa số là người Việt Nam chúng ta - tài trợ hàng tháng là 40 đô la Canada cho đến khi các con tốt nghiệp đại học. Có những trường hợp sau khi các con đã tốt nghiệp rồi, các nhà tài trợ vẫn tiếp tục qua lại thăm hỏi các con.

Theo tôi thì việc gây quỹ ở nước ngoài có điểm khó và cũng có điểm dễ vì có những quan điểm khác nhau về từ thiện Vì vậy để có thể kêu gọi được mọi người cùng chung tay thì chúng ta phải làm việc một cách chân chính, và chứng minh được sự thanh sạch của chúng ta. Ví dụ như trong tổ chức của chúng tôi, chúng tôi đều làm mà không có lương, thậm chí chúng tôi còn bỏ thời gian và tài sản của cá nhân mình để dành cho hoạt động thiện nguyện. Bản thân tôi đã bỏ thời gian ở cạnh các con mình trong suốt 15 năm qua để trở về Việt Nam và giúp cho những cuộc đời kém may mắn. Có những hy sinh âm thầm của những người làm công tác xã hội mà không phải ai cũng nhìn thấy,. Do đó chúng tôi chỉ mong mọi người hãy nhìn vào bức tranh lớn hơn, đó là cuộc đời của những người kém may mắn để đồng hành cùng các tổ chức từ thiện. Các bạn hãy tìm hiểu trước để có thể đồng hành cùng chúng tôi, để chúng tôi có thể tiếp tục làm công việc không có lương, bất vụ lợi, bằng một trái tim khao khát giúp được thêm càng nhiều số phận kém may mắn trên quê hương.

Chung tay làm nên những điều đẹp đẽ trên quê hương Việt Nam - ảnh 5Nhóm "Hãy yêu nhau hơn" trong lần vào thăm bệnh nhi bệnh viện K Hà Nội

Chị Khuất Thanh Thúy: Quỹ “Hãy yêu nhau hơn” thường kêu gọi đóng góp thông qua các đêm nhạc. Mỗi đêm nhạc thì chúng tôi lại đưa ra một dự án khác nhau, ví dụ như dự án xây các khu nhà vệ sinh trên Hà Giang, hay quyên góp cho bệnh nhi bệnh viện K, hoặc quyên góp để chống dịch covid-19... Sau khi đêm nhạc diễn ra, chúng tôi công khai các khoản thu được và triển khai ngay chương trình hỗ trợ đã định. Rất may mắn là chúng tôi đã kết hợp với các quỹ từ thiện khác để cùng làm nên những điều tốt đẹp cho quê hương. Tất cả đều chung chí hướng là càng giúp được nhiều thì càng tốt. Vì vậy, các nhóm thường kết hợp với nhau để đạt được kết quả tốt nhất trong hành trình thiện nguyện.

Chị Đỗ Minh Hiếu: Tiếp theo câu chuyện của chị Thanh Thúy, tôi cũng muốn chia sẻ rằng, tất cả các nhóm từ thiện hoạt động độc lập đều chung một mục đích là đem lại những điều tốt hơn cho những cuộc đời kém may mắn trên đất nước Việt Nam. Tổ chức của chúng tôi quan tâm nhiều đến trẻ em và những người già neo đơn không ai chăm sóc. Chúng ta có rất nhiều trái tim nhân ái, nhưng dường như chúng ta đang làm việc lẻ tẻ. Tôi mong rằng chúng ta có thể cùng chung tay với nhau để có thể đem đến những giá trị lâu dài, với những chương trình được lên kế hoạch cụ thể. Ví dụ như tổ chức “Trọn vẹn ước mơ” đang mong muốn sẽ có một Trung tâm, hay mái ấm tình thương để nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em mồ côi, kém may mắn, hoặc chăm lo cho những người già đơn thân được có một mái ấm gia đình. Để làm được điều đó thì đòi hỏi sự chung sức của nhiều người. Vì thế mong rằng bên cạnh mục tiêu riêng của mỗi cá nhân, mỗi nhóm hay mỗi tổ chức từ thiện, chúng ta sẽ góp một phần nào đó với nhau để làm được những điều đẹp đẽ trên quê hương. Tôi tin rằng trời trao cho mỗi người một sứ mệnh khác nhau, nhưng chúng ta có thể tách ra một phần nào đó để đóng góp vào một quỹ chung và tạo nên điều tốt đẹp nhất. Mong là sẽ đến ngày khát vọng đó trở thành sự thật!

BTV Bảo Trang: Xin cảm ơn các vị khách mời đã đến với Đài TNVN. Xin hẹn gặp lại các chị vào một buổi trò chuyện khác, có thể là xen giữa những hành trình thiện nguyện mà các chị đang thực hiện trên quê hương Việt Nam!

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu