Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng - “Một con người trong triệu trái tim“

Bảo Trang
Chia sẻ
(VOV5) - Những ca khúc về Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra đời, chất chứa trong đó rất nhiều tình cảm của tác giả.

Cuộc đời và nhân cách sống cao đẹp, liêm chính của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trở thành nguồn cảm hứng sáng tác của các nhạc sỹ. Và những ca khúc về Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra đời, chất chứa trong đó rất nhiều tình cảm của tác giả.

Ngày 19/7 vừa qua, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra đi đã để lại sự mất mát to lớn, niềm tiếc thương vô hạn trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. 
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng - “Một con người trong triệu trái tim“ - ảnh 1Tác giả Ngọc Lê Ninh

Trước sự mất mát to lớn ấy, nhà thơ Ngọc Lê Ninh đã vô cùng xúc động và chỉ 1 ngày sau khi TBT mất, ca khúc “Tên người tổ quốc mãi ghi công” đã nhanh chóng được hoàn thiện và gửi đến phòng thu âm Newart và phòng thu Lê Anh ở Hà Nội.

Ca khúc với những ca từ xúc động, giàu ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nội dung ca ngợi cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - người chiến sĩ cộng sản luôn một lòng vì nước, vì dân, dù ở vị trí, cương vị công tác nào, ông cũng luôn thể hiện bản lĩnh, quan điểm, lập trường kiên định, nhất quán, tinh thần chiến đấu cách mạng không ngừng nghỉ của người chiến sĩ cộng sản. 

Ca khúc đã chạm đến trái tim của hàng triệu người dân Việt Nam. 

Bài hát “Khúc ca vĩnh biệt Người” của nhạc sĩ Lê Thống Nhất, với sự hòa âm của nhạc sĩ Nguyễn Thanh Hải, như một nén hương tiếc thương, tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tuy không đưa tên ở ca từ, nhưng người nghe chắc chắn đều hiểu đó là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:

          Một vì sao trên trời lấp lánh

          Một con người trong triệu trái tim

          Một cuộc đời vì dân, vì nước.

          Với mong ước Tổ quốc quang vinh…”

Nhạc sĩ Lê Thống Nhất kể lại, ngay khi nghe tin Tổng Bí thư mất, ông đã nghĩ rất nhiều và ngay sáng hôm sau ông đã viết 4 câu thơ: “Một lòng vì Đảng, vì Dân/Cả đời Liêm Chính Kiệm Cần Hiếu Trung/Khí phách như Bách, như Tùng/Hoá Mây Bạc Trắng sống cùng nước non”.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng - “Một con người trong triệu trái tim“ - ảnh 2Nhạc sĩ Lê Thống Nhất

Sau đó, nhạc sĩ Lê Thống Nhất đã trăn trở suốt 3 ngày và thử nhiều phương án khác nhau. Về âm nhạc, ông lựa chọn giai điệu và các quãng sao cho mọi người có thể dễ hát được với bố cục đơn giản nhất, thể hiện được cả hai điều mà nhạc sỹ đã ghi trên bản nhạc là “Tiếc thương – Ngợi ca”.

Qua những ca từ trong bài hát “Khúc ca vĩnh biệt người”, nhạc sĩ Lê Thống Nhất muốn nhấn mạnh 3 điều mà ông cảm nhận về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tổng bí thư là người thực sự học tập tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cách sống cần, kiệm, liêm, chính, sống chan hòa với nhân dân và được dân yêu. Trong giai đoạn Tổng bí thư lãnh đạo đất nước, vị thế của Việt Nam được nâng lên rõ rệt trên thế giới. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng được người dân đặt niềm tin khi đã kiên trung, kiên cường trong công tác phòng chống tham nhũng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu