NSUT Khánh Hòa |
Nghệ sĩ ưu tú Khánh Hòa hiện công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, Hà Nội. Với giọng hát đẹp, tên tuổi của chị gắn liền với những ca khúc nhạc đỏ, nhạc cách mạng. Đặc biệt, Nghệ sĩ ưu tú Khánh Hòa được công chúng yêu nhạc mệnh danh là “ca sĩ của Trường Sa” bởi chị có tình yêu bền bỉ và một nhân duyên lớn với nơi này. Đã từng ra Trường Sa 8 lần, chị đã thực hiện 2 bộ phim ca nhạc về Trường Sa, đó là “Gần lắm Trường Sa” năm 2012 và “Trường Sa bến bờ trong nhau” năm 2024. Đó không chỉ là những tác phẩm âm nhạc chất lượng, mà còn là nơi Khánh Hòa gửi gắm tất cả tình yêu và trí lực của mình.
Đặc biệt, bộ phim “Trường Sa bến bờ trong nhau” đã đoạt được Giải vàng - Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 42 và Giải A – Giải văn học nghệ thuật về đề tài Hải quân nhân dân Việt Nam trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc giai đoạn 2021 – 2025.
Nghe âm thanh chương trình tại đây:
"Cơ duyên đưa tôi đến với Trường Sa là năm 2009, tôi được Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long cử đi Trường Sa để mang tiếng hát của mình phục vụ các cán bộ, chiến sĩ, bộ đội Trường Sa. Được tận mắt cảm nhận, tất cả như ngoài sự tưởng tượng của tôi. Tôi đã khóc rất nhiều. Tôi cũng không ăn uống được gì vì say sóng, chỉ có truyền nước và đã bị sút 4kg. Thế nhưng mỗi khi nghe loa thông báo tàu sắp cập vào đảo, thì như có sức mạnh tinh thần, tôi lại khoác ba lô đi lên đảo để hát. Chứng kiến sự vất vả và hi sinh gian khổ của những người lính đảo, tôi rất xúc động.
Đặc biệt, khi lên đến nhà giàn DK1 đã gặp đợt sóng rất to, mà lúc đó chưa có nhà giàn mới. Cảm nhận rõ ràng sự nguy hiểm mà các chiến sĩ phải đương đầu, tôi và anh em trong đoàn đã khóc rất nhiều, vừa hát vừa khóc. Thời gian ở trên nhà giàn chỉ tầm 1 tiếng đồng hồ, tôi chỉ mong có thể ở lại thêm chút nữa. Khi ấy tôi đã tháo chiếc nhẫn cưới của mình, trao cho người lính trẻ nhất trên nhà giàn giữ chiếc nhẫn đó. Tôi nói với các anh rằng, chiếc nhẫn sẽ là sự diện diện của tôi ở lại cùng các anh trên nhà giàn. Tôi mong rằng qua món quà đó, hơi ấm đất liền sẽ luôn ở bên cạnh các anh.
Ngay trong chuyến đi đầu tiên đó, tôi đã đề xuất với các lãnh đạo để cho phép mình đi tiếp chuyến thứ hai. Năm 2010 tôi lại được lên đường ra với Trường Sa, mang tiếng hát đến với những chiến sĩ trên đảo. Cứ sau mỗi chuyến đi, tình yêu đối với Trường Sa càng như lớn hơn trong lòng tôi. Tôi tha thiết với ý nghĩ cần phải làm gì đó cho Trường Sa, và đã bắt tay vào làm bộ phim ca nhạc “Gần lắm Trường Sa”. Đến năm 2012, bộ phim “Gần lắm Trường Sa” đã hoàn thành.
Không chỉ riêng tôi mà chắc rằng những ai đã có dịp ra với Trường Sa thì tình cảm sẽ luôn chất chứa trong lòng. Sau khi bộ phim ca nhạc đầu tiên được hoàn thành, tôi lại tiếp tục được ra Trường Sa 5 lần nữa. Càng đi thì tôi lại càng cảm thấy nặng lòng với Trường Sa nhiều hơn. Những cảm xúc ngày càng tích tụ, chỉ muốn vỡ òa. Vậy là tôi lại nhen nhóm ý tưởng làm tiếp một bộ phim nữa về Trường Sa. Tất cả những gì chất chứa trong cảm xúc, trong tưởng tượng của tôi về Trường Sa cũng như một bộ phim rồi, và tôi muốn biến tất cả những điều đó thành một bộ phim thật để cho mọi người cùng xem, cùng trải nghiệm như đang trong hành trình đi Trường Sa cùng với tôi. Những bộ phim ca nhạc của tôi được lồng ghép những câu chuyện hoàn toàn có thật.
"Tôi đã đi Trường Sa 8 lần rồi, và coi anh em bộ đội như những anh em trong gia đình" |
Phim ca nhạc “Gần lắm Trường Sa” kể về tình yêu của một cô gái với anh lính hải quân. Phim nói lên sự gian khổ của người lính hải quân và ca ngợi biển đảo của Tổ quốc. Sau đó, tôi hiểu rằng hậu phương của người lính Trường Sa cũng rất quan trọng, bởi vì hậu phương có vững chắc thì những người lính đảo mới yên tâm vững tay súng bảo vệ biển đảo của Tổ quốc. Vì vậy đến phim ca nhạc “Trường Sa bến bờ trong nhau”, tôi đã đưa ra ý tưởng hậu phương và Trường Sa. Ở đây, bên cạnh việc ca ngợi những người lính đảo, thì tôi còn ca ngợi sự hi sinh của những người vợ, người mẹ - những người cũng chịu nhiều khó khăn, vất vả để các anh yên tâm bảo vệ Tổ quốc.
Tôi đã lựa chọn các ca khúc có nội dung phù hợp để đưa vào bộ phim “Trường Sa bến bờ trong nhau”, rồi mang những ca khúc đó bàn với nhạc sĩ Lê Tâm – đồng tác giả kịch bản với tôi. Chúng tôi cùng nhau viết kịch bản sao cho lồng ghép cốt truyện của phim, và phù hợp với nội dung của bài hát. Sau đó tôi lại ngồi cùng các nhạc sĩ phối khí, chia sẻ về ý tưởng hình ảnh cho từng ca khúc để làm sao giữa âm nhạc và nội dung kịch bản, nội dung ca khúc phải hòa quyện với nhau ngay từ khi bắt đầu bấm máy. Vì vậy khi bộ phim hoàn thiện đã mang đến rất nhiều cảm xúc.
Ví dụ như trong bài “Mẹ kể con nghe” có câu dạo của kèn oboe, tôi đã ngồi với nghệ sĩ chơi kèn và nói về hình ảnh sẽ xuất hiện khi tiếng kèn vang lên. Đó là một đêm vắng tĩnh mịch, hai mẹ con trò chuyện về nỗi ấm ức của đứa con khi bị bạn bè trêu là không có bố. Người mẹ vỗ về con và lấy chiếc áo hải quân của bố, sửa cho nhỏ lại để con mặc biểu diễn văn nghệ ở trường vào sáng hôm sau... Tất cả những chi tiết nhỏ đó tôi đã trao đổi rất kỹ với từng nhạc công để đưa vào tác phẩm.
Nếu chỉ có 1 mình thì tôi không thể có được bộ phim “Trường Sa bến bờ trong nhau”. Tôi đã nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ rất nhiều của Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, của Quân chủng Hải quân đã tạo điều kiện cho đoàn làm phim các phương tiện như tàu thủy, máy bay, tàu chiến, rồi hàng nghìn lượt quân tham gia vào bộ phim. Ban Văn nghệ, Đài truyền hình Việt Nam đã cử các đạo diễn và quay phim giỏi đi cùng. Ê kíp làm phim của tôi có 33 người, cộng với Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, nên tổng đoàn làm phim lên đến 105 người. Tôi rất hạnh phúc khi thực hiện được tâm nguyện của mình về một bộ phim ca nhạc nói về người lính Trường Sa và hậu phương của họ. Có nhiều anh em bộ đội xem phim xong đã gọi điện cho tôi, cảm ơn vì đã thấu hiểu cuộc sống của anh em bộ đội, và bộ phim đã chạm vào trái tim của những người lính. Những câu chuyện mà tôi kể đều là sự thật, nên anh em thấy mình ở trong đó. Anh em như vững tin hơn, quyết tâm hết lòng hết sức bảo vệ biển đảo của Tổ quốc!
Tôi đã đi Trường Sa 8 lần rồi, và coi anh em bộ đội như những anh em trong gia đình. Mỗi lần đến với Trường Sa lại thêm những kỉ niệm đẹp, thêm những cảm xúc mới. Trường Sa như mối tình đầu của tôi, không bao giờ cũ. Từng hạt cát, từng viên sỏi, từng nhành cây phong ba, từng cây bàng vuông đều rất đẹp đẽ và luôn hiển hiện trong trái tim của những người đã đến đây.
Trong bộ phim “Trường Sa bến bờ trong nhau”, có một ca khúc mà Khánh Hòa đã hát và làm hình ảnh rất hay, đó là “Nơi ấy là Trường Sa” với dàn nhạc giao hưởng ở giữa biển khơi. Khi tôi đưa ra ý tưởng mang dàn nhạc giao hưởng ra biển khơi để ghi hình, tôi nghĩ rằng sự hi sinh của người lính đảo rất to lớn, mà chỉ có dàn nhạc giao hưởng mới đủ sức truyền tải, ngợi ca sự hi sinh gian khổ của các anh. Tôi cũng muốn mang âm nhạc kết nối từ trái tim đến trái tim, dùng âm nhạc xoa dịu nỗi đau chiến tranh, hướng đến hòa bình trên toàn thế giới!".