Những giai điệu của Tuổi trẻ

Bảo Trang
Chia sẻ
(VOV5) - Những ca khúc được cất lên, ngợi ca sức trẻ, ngợi ca tinh thần dám sống, dám khẳng định vị thế của mình của lớp lớp thanh niên Việt Nam.

Những ngày tháng Ba này, đoàn viên thanh niên cả ở trong nước cũng như ở nước ngoài đang tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024). Hơn 9 thập kỷ đã trôi qua, tuổi trẻ Việt Nam đã có những cống hiến xuất sắc, thổi bùng ngọn lửa nhiệt huyết, lan tỏa từ thời đại này sang thời đại khác, thế hệ này sang thế hệ khác. Và những ca khúc được cất lên, ngợi ca sức trẻ, ngợi ca tinh thần dám sống, dám khẳng định vị thế của mình của lớp lớp thanh niên Việt Nam.

Những giai điệu của Tuổi trẻ - ảnh 1

Nghe âm thanh chương trình tại đây:

Ca khúc Tự nguyện của nhạc sĩ Trương Quốc Khánh ra đời từ những năm giữa thập niên 1960, cho đến giờ vẫn vẹn nguyên tinh thần của những ngày ấy. Bài hát là những giai điệu sâu lắng mà da diết, với những ca từ giản dị nhưng lại như lời động viên, thúc giục nhẹ nhàng đối với thế hệ trẻ luôn sống lạc quan, yêu đời và cống hiến trong sự phát triển chung của đất nước.

Và có thể thấy được tinh thần “tự nguyện” ấy vẫn còn vẹn nguyên đến ngày nay, qua những sáng tác của các thế hệ nhạc sỹ. Ca khúc Lặng lẽ xanh của nhạc sỹ Tô Văn là một tác phẩm như vậy. Nhạc sỹ Tô Văn tâm sự: "Ở khía cạnh nào đó, tác phẩm Lặng lẽ xanh như một thông điệp mà tôi muốn gửi tới thế hệ trẻ ngày hôm nay. Trong tác phẩm này có những cảm xúc thật chân thật, thật thiêng liêng và thật day dứt. Sự hi sinh cao cả của người chiến sỹ khi tuổi đời vừa tròn 20 trong công cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, bảo vệ an ninh Tổ quốc. Sự hi sinh đó làm cho thế hệ trẻ ngày nay nêu cao hơn tinh thần, trách nhệm với quê hương, đất nước. Mong muốn rằng khi những giai điệu âm nhạc cất lên, trong những lời ca chứa đầy cảm xúc, thì Lặng lẽ xanh có sự truyền tải những mặt tích cực, góp phần lan tỏa những việc làm hay, sáng tạo và đổi mới, góp công sức và trí tuệ xây dựng đất nước VN ngày càng giàu mạnh. Đó là mong muốn lớn nhất của tôi khi viết tác phẩm Lặng lẽ xanh".

Câu chuyện có thật về sự hi sinh của người trinh sát trẻ Phạm Văn Cường khi làm nhiệm vụ trên tuyến đường biên giới Điện Biên – Tây Trang, như một khúc tráng ca anh dũng, kiên cường, không tiếc thân mình bảo vệ cuộc sống bình yên nơi núi rừng Tây Bắc. Và những tấm gương như thế sẽ là nguồn động lực để tuổi trẻ hăng hái tham gia góp sức mình trên mọi lĩnh vực của cuộc sống hôm nay.

Cũng với tinh thần đó, nhạc sỹ Nguyễn Bá Hùng đã viết ca khúc Áo xanh về nông thôn mới. Nhạc sỹ cho biết: "Bài hát Áo xanh về nông thôn mới có giai điệu mang tinh thần của tuổi trẻ, của Đoàn thanh niên, bởi vì tôi cũng gắn bó với hoạt động thanh niên và công tác tình nguyện rất nhiều năm, và những cảm xúc đó được chuyển thành ca từ. Bài hát thật đơn sơ, nhưng đó là kỉ niệm đẹp của tôi về thời sinh viên, thời thanh niên tình nguyện, khi mình còn công tác với vai trò cán bộ Đoàn.

Trong bất cứ giai đoạn nào của đất nước, những lớp thế hệ thanh niên Việt Nam luôn say mê sống và cống hiến, luôn ấp ủ sự lạc quan cùng niềm tin mãnh liệt vào sức mạnh của chính mình, để cùng dựng xây một tương lai tươi sáng của dân tộc. Những hành trình vì cộng đồng ấy cũng là nguồn cảm hứng cho những sáng tác dành cho thanh niên.

Mới đây, nhạc sỹ Lê Dũng đã cho ra đời ca khúc Thanh niên Bắc Giang tự hào tiến bước, như một lời khẳng định – Tuổi trẻ Việt Nam nguyện đem sức mình xây dựng quê hương. Anh chia sẻ: "Ca khúc Thanh niên Bắc Giang tự hào tiến bước mang thông điệp, tinh thần, sứ mệnh của sức trẻ, tiếp nối truyền thống quê hương anh hùng. Thế hệ trẻ Bắc Giang nói riêng cùng với thế hệ trẻ cả nước luôn sẵn sàng tiến bước đi đầu, ra sức thi đua khẳng định mình, từng bước xây dựng quê hương Tổ quốc ngày càng giàu đẹp, văn minh. Ca khúc này cũng chính thức được lựa chọn làm ca khúc chính của Đại hội Liên hiệp Hội thanh niên tỉnh Bắc Giang lần thứ 6, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là niềm vui, niềm vinh dự rất lớn, ghi thêm một dấu ấn trong quá trình hoạt động âm nhạc của bản thân tôi".

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu