Đức Long - Lô Thủy với những tình khúc Trịnh Công Sơn

Minh Anh
Chia sẻ
(VOV5) - Đức Long và Lô Thủy đã hát - Hát với tất cả sự rung cảm chân thành từ con tim. Hát để tưởng nhớ, để tri âm với tác giả và với công chúng yêu nhạc Trịnh. Hát để quên đi những toan tính đời thường và để trái tim đến với  trái tim.

(VOV5) - Cái tên Đức Long đã trở nên quen thuộc với công chúng yêu nhạc trong nhiều năm qua với những  bản tình ca của một thời và mãi mãi thuộc dòng Tân nhạc thời kỳ đầu. Năm 1996 trong cuộc thi hát Opera toàn quốc tại Tp Hồ Chí Minh, anh đã đạt giải thưởng Người hát và biểu diễn ca khúc Việt Nam hay nhất. Năm 2000 anh đoạt Huy chương vàng Hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc. Chất giọng trầm ấm, sâu lắng, đầy trải nghiệm của Đức Long thêm một lần nữa cuốn hút công chúng với những ca khúc của Trịnh Công Sơn. Còn Lô Thuỷ, cô ca sĩ trẻ vừa tốt nghiệp Nhạc viện Quốc gia Hà Nội cũng đã gặt hái được những thành công nhất định trên con đường nghệ thuật qua những sáng tác của Trịnh Công Sơn. Giờ đây, cái tên Lê Thuỷ đã gắn liền với tên tuổi nhạc sỹ Trịnh Công Sơn như một định mệnh.

Hai ca sĩ, Đức Long – Lô Thuỷ, hai tính cách, hai phong cách khác nhau, nhưng họ cùng có chung niềm đam mê với dòng nhạc trữ tình, lãng mạn và đặc biệt là những tình khúc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Đó cũng là lý do cả hai đã có sự kết hợp trong nhiều ấn phẩm băng đĩa tiếng và đĩa hình mà trong đó phải kể đến Album “Thương một người”. Với sự cộng cảm, trải nghiệm cả với đời và với nghề, Thương một người”, thêm một lần, công chúng yêu thích nhạc Trịnh Công Sơn lại có dịp thưởng thức: Phôi pha, Biển nhớ, Tôi ru em ngủ, Thương một người ... qua giọng ca trầm ấm, thiết tha của Đức Long. Và đến với Cát bụi - Tình xa, Diễm xưa, Ru ta ngậm ngùi, Em đi bỏ lại con đường... qua chất giọng khàn, đầy nội lực và rất lạ của Lô Thuỷ. Như Trịnh Công Sơn lúc sinh thời từng nói: “Khi bạn hát một bản tình ca là bạn đang muốn hát về cuộc tình của mình. Hãy hát đi đừng e ngại, dù hạnh phúc hay dở dang thì cuộc tình ấy cũng là một phần máu thịt của bạn rồi”…


Đức Long và Lô Thủy đã hát - Hát với tất cả sự rung cảm chân thành từ con tim. Hát để tưởng nhớ, để tri âm với tác giả và với công chúng yêu nhạc Trịnh. Hát để quên đi những toan tính đời thường và để trái tim đến với  trái tim.


Nhấn vào file để nghe âm thanh:


Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu