Ca sĩ, nhạc sĩ Diệu Đan: “Ca khúc Phật giáo cần phải đúng chính pháp“

Bảo Trang
Chia sẻ
(VOV5) - Với Diệu Đan, mỗi ca khúc Phật giáo đều mang thông điệp sâu sắc, gần như một bài pháp. 

Với giọng hát trong trẻo, ngọt ngào, Nguyễn Hà Ngọc Anh – nghệ danh Diệu Đan được nhiều người biết đến với những bài nhạc Phật cùng các chương trình từ thiện xã hội, nhất là trong các sự kiện của Phật giáo nhiều nơi trên cả nước. Đặc biệt, mùa Phật đản năm nay, Diệu Đan đã sáng tác một tác phẩm làm ca khúc chủ đề Việt Nam đón mừng Vesak của Đại lễ Phật đản Vesak Liên hợp quốc 2025 vừa diễn ra tại Việt Nam.

Ca sĩ, nhạc sĩ Diệu Đan: “Ca khúc Phật giáo cần phải đúng chính pháp“ - ảnh 1Ca sĩ, nhạc sĩ Diệu Đan

Nghe âm thanh chương trình tại đây:

 

"Việt Nam đón mừng Vesak" là một sáng tác của Diệu Đan dành riêng cho sự kiện Phật giáo quan trọng mà Việt Nam đăng cai tổ chức lần thứ 4. Diệu Đan tâm sự: "Là một ca sỹ chuyên hát dòng nhạc Phật giáo, tôi luôn mong chờ những sự kiện Phật giáo như Phật đản, hay mùa Vu lan. Khi được cống hiến và phụng sự, thân tâm tôi rất an lạc. Lời ca tiếng hát tôi mang đến phụng sự mọi người trong một không gian vô cùng trang nghiêm, mong rằng mọi người sẽ đón nhận được những sự an lạc đó. Và với đại lễ Vesak Phật đản LHQ lần thứ 20, được tổ chức lần thứ 4 tại Việt Nam, thì cũng với tâm thế một Phật tử hòa vào không khí náo nức của một ngày hội Phật giáo, tôi mong muốn viết một tác phẩm âm nhạc chào mừng sự kiện này, với tâm nguyện sự kiện này đạt được thành tựu viên mãn".

MV Việt Nam đón mừng Vesak được Diệu Đan sáng tác chỉ trong 5 giờ đồng hồ, phối khí bởi nhạc sĩ Minh Dương với phần sáo đầy hồn cốt dân tộc. Sản phẩm có sự góp giọng của gần 150 nghệ sĩ, giảng viên, sinh viên và các em nhỏ từ Trung tâm Nghệ thuật Besinger. Nữ nghệ sĩ cho biết: "Với tác phẩm này, ê kíp mong muốn giới thiệu vẻ đẹp và con người Việt Nam trong hình ảnh của những mái già lam. Bên cạnh đó, tôi cũng đưa thông điệp Đại lễ Vesak LHQ thế giới lần thứ 20 được tổ chức tại VN lần thứ 4 với thông điệp hòa bình. Đại lễ Vesak là ngày Phật tam hợp, đó là nhắc đến sự kiện Phật đản sinh, Phật niết bàn và Phật thành đạo. Đây là nội dung không thể thiếu trong ca khúc này".

Trong MV Việt Nam đón mừng Vesak có những cảnh quay ở các di tích lịch sử nổi tiếng như chùa Quán Sứ, chùa Tam Chúc, chùa Bái Đính, chùa Từ Đàm, Việt Nam Quốc Tự… Đặc biệt, hình ảnh rước Phật Đản của 3 miền Bắc – Trung – Nam, trong đó, có lễ rước Phật Đản tại TP Huế với cảnh dòng người chầm chậm bước đi dưới trời mưa thật sự chạm tới trái tim những người con Phật.

Diệu Đan cho biết, cô đã rất có chủ ý với từng chi tiết nhỏ trong MV: "Tôi mời Phạm Lịch đóng nữ chính trong MV lần này, vào vai một cô hướng dẫn viên xinh đẹp mặc áo dài, đội chiếc nón lá – đó là nét đẹp mà ai cũng nghĩ đến khi nhắc tới Việt Nam. Cô gái ấy sẽ đưa mọi người đến với những danh lam thắng cảnh, những ngôi chùa nổi tiếng, đến những cảnh đẹp của đất nước, con người Việt Nam. Một cách nhẹ nhàng, tôi muốn giới thiệu cho bạn bè năm châu biết về một Việt Nam xinh đẹp và yêu hòa bình".

Có lẽ mọi người đã biết một Diệu Đan với những tác phẩm âm nhạc ca ngợi Đức Thế Tôn, ca ngợi Quan Âm, ca ngợi những vị Phật. Bên cạnh đó, khi có cơ hội trải nghiệm với những khóa tu mùa hè, tôi đã có nhiều sáng tác mang hơi thở trẻ trung. Những với đại lễ Vesak thế giới, đây có lẽ là tác phẩm đầu tiên tôi được trải nghiệm nghệ thuật với một bản hợp xướng, có sự tham gia của đông đảo anh chị em nghệ sĩ, các CLB nghệ thuật và các nhóm bè. Ngoài sự hùng tráng mà tôi mong muốn gửi tới khán thính giả, thì bản hòa âm của nhạc sĩ Minh Dương cũng làm cho tác phẩm được thổi hồn và phô bày được những nét đặc sắc nhất của Việt Nam, đặc biệt qua tiếng sáo của nhạc sĩ Minh Dương".

Với Diệu Đan, mỗi ca khúc Phật giáo đều mang thông điệp sâu sắc, gần như một bài pháp. Vì thế, cô luôn cẩn trọng khi sáng tác và trong quá trình sản xuất. Diệu Đan cũng thử nghiệm nhiều phong cách mới, tổ chức mini show... từ đó, nhạc Thiền ca của Diệu Đan nhận được sự yêu mến rộng khắp.

Nghệ sĩ Diệu Đan tâm sự: "Ngay từ nhỏ, tôi rất thích nghề giáo viên, đồng thời cũng rất yêu trẻ, nên khi trở thành giáo viên mầm non thì mơ ước của tôi cũng đã trở thành hiện thực. Đó là một công việc khó khăn, đòi hỏi sự kiên nhẫn rất lớn và đặt ra nhiều áp lực. Tôi nghĩ trong cuộc đời, tất cả những gì mình trải nghiệm đều có những nhân duyên của nó. Việc tôi đã từng là một giáo viên mầm non, và sau này trở thành một ca sĩ hát nhạc Phật, và có duyên với những khóa tu mùa hè chỉ dành cho các bạn nhỏ, thì tôi thấy rằng đây cũng là những trải nghiệm quý giá để mình có được tư lương và tiếp nối công việc phụng sự trên con đường Phật giáo.

Để bắt đầu hát nhạc Phật giáo, đối với tôi là một chặng đường rất khó khăn. Bản thân tôi không có kiến thức gì về Phật giáo, cũng không hiểu gì về pháp của Phật. Vô tình có một buổi Phật đản, Sư thầy nhờ tôi hát một bài. Khi ấy tôi đã cảm nhận được sự hoan hỷ của mọi người khi nghe tôi hát, và đó chính là dấu ấn để rồi tôi có nhân duyên đến với âm nhạc Phật giáo. Sau này, chặng đường và thời gian cống hiến của tôi đã được nhiều hơn, tôi đã tìm hiểu về Phật pháp, hiểu hơn về hạnh nguyện của các vị Bồ tát cũng như những giáp pháp, giáo lý mà Đức Phật đã để lại. Tôi thấy rằng khi thể hiện một ca khúc nhạc Phật giáo mà sai pháp thì sẽ gây nhiều hệ lụy, làm cho người nghe hiểu sai giáo lý của Phật. Từ đó, tôi luôn trau dồi và mong muốn những gì tôi đưa đến cho mọi người thông qua các ca khúc thì đều phải đúng chính pháp".

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu