Mang mùa xuân miền xuôi đến với vùng cao biên giới

Hồng Anh
Chia sẻ
(VOV5) - Gần 400 phần quà gồm chăn màn, áo ấm, đồ dùng thiết yếu và nhu yếu phẩm tặng bà con là tấm lòng của các cán bộ, phóng viên, biên tập viên Hệ phát thanh Đối ngoại gửi gắm trong chương trình “Hơi ấm biên cương”.

(VOV5) - Đoàn công tác của Hệ Phát thanh Đối ngoại – Đài Tiếng nói Việt Nam vừa tổ chức chuyến đi thăm và tặng quà cho nhân dân và học sinh vùng cao biên giới ở xã Sen Thượng, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Gần 400 phần quà gồm chăn màn, áo ấm, đồ dùng thiết yếu và nhu yếu phẩm tặng bà con là tấm lòng của các cán bộ, phóng viên, biên tập viên Hệ phát thanh Đối ngoại gửi gắm trong chương trình “Hơi ấm biên cương”, mang mùa xuân miền xuôi đến với vùng cao biên giới. 

Nghe nội dung chi tiết tại đây:




Chặng đường gần 300 cây số từ thành phố Điện Biên lên đến xã Sen Thượng, huyện Mường Nhé là cung đường gian khổ với đèo dốc gập ghềnh. Những khúc cua tay áo liên tiếp và những viên đá hộc trên đoạn đường đang xây dựng làm cho đoạn đường như kéo dài ra thêm. Khởi hành từ khi đất trời Điện Biên còn say trong sương sớm, lúc đến Sen Thượng là khi vạt nắng chiều đã nhuộm vàng ươm những đồi hoa dã quỳ, xóa đi cái lạnh mùa đông của vùng cao biên giới.

Mang mùa xuân miền xuôi đến với vùng cao biên giới - ảnh 1
Dã quỳ vàng rực vùng biên ải

Khi những chiếc xe chở đầy hàng hóa của đoàn chúng tôi leo lên con dốc vào đến trụ sở Ủy ban nhân dân xã, rất nhiều bà con và các cháu nhỏ đã đứng chờ đón đoàn. Xã Sen Thượng có 6 bản của đồng bào dân tộc Hà Nhì. Xã có 24km đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc, hạ tầng cơ sở kém phát triển, tỷ lệ hộ nghèo cao, chưa có trường THCS, điện lưới quốc gia mới chỉ đến được khu vực trung tâm xã. Ruộng ít, chỉ gieo cấy được một vụ lúa/năm, đồng bào chủ yếu sản xuất trên nương nên đời sống bà con còn nhiều khó khăn. Bà Chu Mỳ Ba, Bí thư xã cho biết, kể từ khi thành lập xã năm 2009, thì đoàn của VOV5 là đoàn thứ hai đến tặng quà cho đồng bào xã vùng biên này đo đường xá xa xôi cách trở, phương tiện giao thông hạn chế. Xã đã chuẩn bị chu đáo đẻ bà con đón Tết Hà Nhì vào ngày 16/12 tới, nhưng vẫn còn nhiều hộ gia đình rất khó khăn. Những món quà của đoàn là sự chia sẻ với những khó khăn, cải thiện đời sống của người dân.

Mang mùa xuân miền xuôi đến với vùng cao biên giới - ảnh 2
Những em nhỏ rất vui khi đoàn của VOV5 đến

Những kiện hàng khẩn trương được chuyển xuống. Nào chăn màn, quần áo, nhu yếu phẩm từ muối, nước mắm, mỳ tôm… và cả đồ dùng học tập, đồ chơi, bánh kẹo, đường sữa cho các cháu nhỏ, máy lọc nước cho trường học. Bà Đoàn Thị Trung, Giám đốc Hệ phát thanh đối ngoại VOV5 cho biết: “Bắt đầu từ những chuyến đi của phóng viên VOV5 lên các tỉnh biên giới xa xôi và thấy đời sống bà con rất khó khăn, Chi đoàn Hệ VOV5 đã có sáng kiến xây dựng Quỹ Vì trẻ em vùng cao, kêu gọi tất cả các bộ trong Hệ mỗi ngày góp 2.000 đồng, như thế mỗi năm sẽ có khoảng 70 triệu đồng để mua quà cho nhân dân và trẻ em vùng cao. Qua trao đổi với Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên, chúng tôi biết được bà con Hà Nhì sống ở vùng biên giới sắp đón Tết dân tộc, và đời sống rất khó khăn. Sau khi tìm hiểu, chúng tôi đã đi mua một số nhu yếu phẩm để tặng cho bà con, cho trường học. Tôi nghĩ rằng ngoài hoạt động nghiệp vụ thì những chuyến đi như thế này rất tốt, là dịp để các phóng viên được giao lưu và tìm hiểu thực tế. Ngoài những bài viết thì các phóng viên cũng cần có những hoạt động thiết thực để giúp đỡ những hoàn cảnh nghèo khó”.

Mang mùa xuân miền xuôi đến với vùng cao biên giới - ảnh 3
phó giám đốc hệ VOV5, bà Nguyễn Thị Thúy Lan cùng các phóng viên, biên tập viên trong đoàn đang chuẩn bị các phần quà

Với sự hỗ trợ của các chiến sỹ đồn biên phòng Sen Thượng cùng các cô giáo và cán bộ xã, ngay trong buổi chiều hôm đó, gần 400 phần quà đã được đóng gói gọn gàng và trao cho những hộ nghèo của 5 bản trong xã. Ngay sáng hôm sau, đoàn cũng cũng vượt qua 30km đường đất khúc khuỷu để đến với những hộ gia đình ở Tả Ló San, trao tận tay những phần quà nặng nghĩa tình cho các hộ dân và cô trò ở bản xa nhất trong xã.

Mang mùa xuân miền xuôi đến với vùng cao biên giới - ảnh 4
Đoàn VOV5 và Bộ đội Biên phòng Điện Biên chụp ảnh với các hộ dân ở Tả Ló San

Chia sẻ với chúng tôi, bà con rất phấn khởi khi nhận được sự quan tâm, đặc biệt là trong dịp chuẩn bị đón tết truyền thống quan trọng nhất trong năm của người Hà Nhì. Vừa sắp xếp các món đồ lên chiếc xe máy cũ, chị Chu Gạ Pư chia sẻ: “Gia đình tôi là hộ nghèo, hôm nay được nhận gói quà trong đó có đường, mỳ tôm, mì chính, nước mắm, muối… chúng tôi rất vui. Những đồ như vậy rất cần thiết cho đời sống gia đình”.

Còn anh Khòn Lào Xa ở bản Pak Ma thì xúc động nói: “Bản của tôi 100% là hộ nghèo. Chúng tôi rất cảm ơn Bộ đội biên phòng và VOV5 đã tặng quà. Hàng hóa rất cần thiết cho dân. Vụ mùa trong năm đã thu hoạch xong rồi, bây giờ người Hà Nhì đang chuẩn bị ăn Tết. Có quà tặng thế này ăn tết sẽ vui hơn”.

Năm nay, người Hà Nhì ở Sen Thượng sẽ ăn tết truyền thống vào ngày 16/12. Thời gian gần đây, Sen Thượng bắt đầu được đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở như trạm y tế xã, trường tiểu học, công trình thủy lợi, công trình nước sinh hoạt… Đồng bào được hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, vay vốn lãi suất ưu đãi để phát triển sản xuất. Đời sống vật chất dần dần bớt cơ cực, nhưng bà con vẫn cần lắm những tấm lòng quan tâm, sẻ chia… Trên cung đường trở về, đi qua những đoạn đường đèo đang được trải nhựa, các thành viên trong đoàn VOV5 bảo nhau, chắc rằng chỉ một thời gian nữa thôi, đường đến với xã vùng cao biên giới này sẽ bớt xa xôi, cách trở. Dù chỉ mới đến 1 lần, nhưng những ánh mắt trẻ thơ trong trẻo, những nụ cười hồn hậu của đồng bào khi nhận được những món quà trước mùa muân mới, sẽ ở lại với những người làm báo chúng tôi. Để rồi, hẹn một ngày gặp lại, miền biên ải xa xôi nhưng rất gần trong nỗi nhớ./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu