Không chỉ giới ngoại giao hay doanh nghiệp, mà ngay cả những người dân bình dị của Lào và Campuchia, từ những người nông dân cần mẫn trên cánh đồng biên giới, đến các bạn trẻ đang miệt mài học tập tại các giảng đường đại học, đều dành sự quan tâm đặc biệt và tình cảm sâu sắc dành cho Việt Nam, người bạn láng giềng gần gũi, anh em ruột thịt.
Nghe âm thanh bài tại đây:
Ở tỉnh Svay Rieng, vùng đất biên giới phía đông nam Campuchia giáp với tỉnh Tây Ninh của Việt Nam, anh Sokha, một nông dân chuyên trồng rau màu, đang tất bật với mùa thu hoạch. Thường xuyên qua lại cửa khẩu Bavet - Mộc Bài để bán nông sản sang Việt Nam, anh Sokha cảm nhận rõ những thay đổi của Việt Nam trong thời gian qua: “Những năm gần đây, Việt Nam thay đổi nhanh lắm. Trước kia qua biên giới buôn bán khó khăn, thủ tục rườm rà, đôi khi phải chờ hàng giờ dưới nắng. Bây giờ, cửa khẩu hiện đại hơn, thông quan nhanh chóng. Nhờ đó, giá bán cao hơn, đời sống gia đình khá lên nhiều. Người dân hai bên thân thiện, hay giúp đỡ nhau. Phía Việt Nam cũng có những chương trình hỗ trợ giống cây, kỹ thuật canh tác đối với bà con Campuchia ở biên giới.”
Xa biên giới hàng nghìn cây số, tại ký túc xá Đại học Bách khoa Hà Nội, ngôi trường danh tiếng đào tạo kỹ sư công nghệ hàng đầu Việt Nam, chị Channy, du học sinh Campuchia đang theo học năm thứ tư ngành Kỹ thuật điện tử, đang miệt mài với đồ án cuối khóa về ứng dụng AI trong nông nghiệp thông minh.
Anh Phoumphithath Oupaseuth nhận bằng tốt nghiệp Đại học tại Việt Nam. Nguồn: nhân vật cung cấp |
Sống ở Hà Nội gần 4 năm, Channy chứng kiến sự chuyển mình của Việt Nam từ một đất nước đang phát triển thành một trong những trung tâm khoa học – công nghệ đầy tiềm năng của khu vực.
“Em ngỡ ngàng với tốc độ phát triển của Việt Nam. Công nghệ số len lỏi khắp nơi, từ thanh toán điện tử, xe máy điện, phòng lab hiện đại ở trường... Em học được rất nhiều về AI, chuyển đổi số, những kiến thức mà Campuchia đang cần để hiện đại hóa nông nghiệp và kinh tế. Người Việt Nam cũng thân thiện, thầy cô tận tình, bạn bè giúp đỡ em như người nhà. Em cảm thấy đây chính là ngôi nhà thứ hai của em”.
Còn đối với anh Phoumphithath Oupaseuth, một người Lào từng học tập tại Việt Nam, hiện đang sinh sống và làm việc lâu dài tại đây, có vợ là người Việt và xây dựng một gia đình đa văn hóa Lào – Việt, thì những ngày này mang lại cho anh nhiều cảm xúc đặc biệt. Khi chứng kiến không khí đường phố rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, anh cảm thấy vô cùng xúc động và ấm áp.
Theo anh, không khí ấy thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, niềm tin và sự kỳ vọng của nhân dân Việt Nam vào tương lai phát triển của đất nước. Không chỉ là niềm tự hào của riêng nhân dân Việt Nam, đó còn là niềm tự hào chung của những người bạn quốc tế đang gắn bó với Việt Nam, trong đó có toàn thể nhân dân Lào.
"Trong những năm gần đây thì tôi thật sự ấn tượng với tinh thần vươn mình mạnh mẽ của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực. Kinh tế phát triển ổn định, hạ tầng ngày càng hiện đại, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, vị thế quốc tế của Việt Nam không ngừng được khẳng định. Đặc biệt, Việt Nam luôn giữ được sự ổn định về chính trị và chú trọng sự phát triển con người. Và những thành tựu đó khiến tôi ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và chính niềm tin ấy đã giúp cho tôi yên tâm khi lựa chọn sinh sống và làm việc lâu dài tại Việt Nam. Đồng thời, tôi tin tưởng rằng Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển bền vững trong tương lai.
Chị Channy – sinh viên Campuchia đang theo học tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Nguồn: nhân vật cung cấp |
Những người dân Lào và Campuchia như anh Phoumphithath Oupaseuth, anh Sokha hay chị Channy, dù ở vùng biên giới xa xôi, hay thủ đô sầm uất, đều thấy rõ sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho bản thân và gia đình, mà còn là nguồn cảm hứng cho sự phát triển chung của khu vực. Và cũng như bao người dân Việt, họ luôn tràn đầy kỳ vọng đối với sự phát triển của Việt Nam cũng như quan hệ Việt Nam – Lào – Campuchia trong giai đoạn sắp tới:
"Tôi kỳ vọng sau đại hội lần thứ 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam sẽ tiếp tục đề ra những chính sách đúng đắn chú trọng phát triển kinh tế gắn với công bằng xã hội nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam-Lào. Và tôi sẵn sàng trở thành một phần nhỏ bé góp phần thực hiện hóa các chính sách đó."
“Tôi mong rằng Việt Nam tiếp tục mở rộng hợp tác biên giới, nâng cấp đường sá kết nối để buôn bán đi lại dễ dàng hơn nữa. Có các chính sách ưu đãi cho nông sản Campuchia, để chúng tôi buôn bán được nhiều hơn, giá tốt hơn, ổn định cuộc sống, góp phần làm cho biên giới hai nước mãi mãi hòa bình, hữu nghị.”
“Em mong muốn sau Đại hội, Việt Nam sẽ tiếp tục ưu tiên phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số và AI, để dẫn dắt khu vực. Đặc biệt, em kỳ vọng có thêm nhiều chương trình học bổng, trao đổi sinh viên, đào tạo chung giữa Việt Nam và Campuchia trong lĩnh vực này. Khi trở về nước, em sẽ mang kiến thức về áp dụng cho nông nghiệp Campuchia, giúp bà con tăng năng suất. Những bước đi như vậy sẽ giúp thế hệ trẻ chúng em có cơ hội học hỏi và cùng nhau xây dựng hai đất nước phát triển hiện đại, thịnh vượng.
Những chia sẻ mộc mạc nhưng chân thành ấy cho thấy tình cảm gắn bó và niềm tin của người dân Lào – Campuchia đối với con đường phát triển mà Việt Nam đang lựa chọn.
(VOV5) - Đối ngoại Đảng sẽ tiếp tục đóng vai trò định hướng chiến lược, kiến tạo một vận hội mới cho những mối quan hệ hợp tác giữa các nước láng giềng tốt đẹp, lâu dài.
Từ góc nhìn chính trị ngoại giao cho đến đời sống thường nhật, Đại hội Đảng lần thứ XIV của Việt Nam được bạn bè Lào và Campuchia kỳ vọng sẽ mở ra những định hướng mới, góp phần củng cố hòa bình, ổn định và phát triển bền vững cho khu vực. Những niềm tin ấy chính là minh chứng sinh động cho vị thế và uy tín ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế.