Lễ an táng Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng

Chia sẻ
(VOV5) - Rất nhiều nước mắt đã rơi trong giây phút cuối cùng trên hành trình tiễn biệt Tổng Bí thư.

Đúng 15 giờ chiều nay (26/7), Lễ an táng Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng được cử hành trọng thể tại Nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội. Dự Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các vị khách quốc tế, các vị nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các cơ quan, đoàn thể, địa phương.

Lễ an táng Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng - ảnh 1Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN

Nghi thức hạ huyệt diễn ra đúng 15h trước sự chứng kiến của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng gia đình. Phu nhân Tổng Bí thư và gia quyến cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước thả hoa và những nắm đất đầu tiên xuống huyệt mộ.

Sau nghi thức đóng mộ, những vòng hoa tươi được đội tiêu binh phủ lên. Tất cả gia quyến, đại biểu có mặt tại Nghĩa trang Mai Dịch dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Phát biểu sau lễ an táng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường, Trưởng ban Tổ chức Lễ tang, gửi lời cảm ơn các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu khách quý, toàn thể đồng bào, đơn vị lực lượng vũ trang, các nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, đoàn ngoại giao, lãnh đạo các nước, các tổ chức và bạn bè quốc tế đã đến viếng, gửi vòng hoa, điện chia buồn, dự lễ viếng, truy điệu, lễ an táng và tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng.

Lễ an táng Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng - ảnh 2Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường, Trưởng ban Tổ chức Lễ tang, phát biểu. Ảnh: TTXVN

Trong tiếng nhạc Hồn Tử Sĩ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế và gia đình đã thắp nhang và đi vòng quanh mộ để tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người chiến sĩ cộng sản, người lãnh đạo xuất sắc, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam. Rất nhiều nước mắt đã rơi trong giây phút cuối cùng trên hành trình tiễn biệt Tổng Bí thư.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu