Phạm Hà My, cô gái quê gốc Nam Định (nay là Ninh Bình) lớn lên tại cộng hòa Séc. Từ nhỏ, Hà My đã biểu hiện là một cô gái đa tài. Sau khi tốt nghiệp học viện âm nhạc ở Vương Quốc Anh, Hà My quyết định ở lại và theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực nhạc và ngôn ngữ. Năm 2024, Học viện Âm nhạc HàMy Academy do cô thành lập đã tổ chức thành công cuộc thi âm nhạc và ca hát EV-Stellar 2024, tạo cơ hội cho nhiều thanh thiếu niên gốc Việt tài năng tỏa sáng.
Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực âm nhạc, Phạm Hà My muốn thử sức trong viêc tạo sân chơi khởi nghiệp, giúp các bạn trẻ thực hiện ước mơ của mình. Hà My luôn vào khả năng vượt qua khó khăn, coi đó là cơ hội để rèn giũa bản thân và học hỏi thêm những bài học quý giá. Đây cũng là những gì mà Phạm Hà My muốn chia sẻ.
Nghe âm thanh tại đây:
Đầu tiên, cho tôi xin gửi lời chào các quý thính giả VOV. Thật ra, tôi vẫn đang theo đuổi con đường nghệ thuật- niềm đam mê lớn nhất của mình. Ý tưởng tổ chức một nền tảng, một sân chơi dành cho giới doanh nhân đến với tôi một cách khá là bất ngờ. Người khởi xướng ban đầu vì quá bận với các dự án khác nên là tôi là người đảm nhận toàn bộ việc hiện thực hóa ý tưởng này. Trước nay, tôi luôn dành sự ngưỡng mộ đặc biệt giới doanh nhân, những người tạo ra giá trị cơ hội việc làm và sở hữu tư duy vô cùng sắc bén. Làm việc với họ, nhất là các doanh nhân thành đạt đòi hỏi sự ngắn gọn rõ ràng và hiệu quả. Chính sự quyết liệt và thực tế ấy đã cuốn hút tôi và thôi thúc tôi xây dựng một chương trình quy tụ các doanh nhân Việt trên toàn cầu.
Phạm Hà My chụp ảnh cùng Thủ tướng CH Séc. Ảnh nvcc |
Ngay từ những bước đầu tiên, tôi gặp vô vàn khó khăn. Do tôi không xuất thân từ lĩnh vực tổ chức sự kiện doanh nghiệp nên là thiếu kinh nghiệm, thiếu kế hoạch cụ thể và mọi thứ rất mơ hồ khi tôi chia sẻ ý tưởng và tìm kiếm sự hợp tác từ các tổ chức. Phần lớn đã từ chối và thú thật thì tôi có buồn và tự ái. Nhưng chính sự thiếu công nhận đó, đã trở thành bàn đạp khiến tôi càng quyết tâm phải làm cho bằng được. Tôi buộc phải nhìn nhận lại mọi thứ một cách rất nghiêm túc. Tôi tự hỏi giá trị của sự kiện là gì? Ai sẽ thực sự nhận được lợi ích? Làm sao để sự kiện có thể tổ chức thường niên chứ không chỉ là một lần cho có?.
Phạm Hà My trưởng ban tổ chức cuộc thi Global Vietnam Business 2025. Ảnh nvcc |
Từ đó thì tôi bắt đầu xây dựng 3 trụ cột chính. Thứ nhất là cuộc thi khởi nghiệp GVB Start-up competition, để kết nối và thúc đẩy thế hệ doanh nhân trẻ thứ hai là giải thưởng GVB Awards, để tôn vinh những đóng góp xuất sắc của các doanh nhân và doanh nghiệp Việt toàn cầu và thứ ba là dải golf GVB Gold Cup để tạo không gian kết nối tự nhiên cởi mở và đúng chất doanh nhân. May mắn thay là cuộc thi khởi nghiệp đã nhận được sự đồng hành của các chuyên gia doanh nghiệp NSSC thuộc Bộ Khoa học Công nghệ và Hubnetwork thuộc Thành Đoàn Hà Nội. Nhờ đó thì chương trình đã thu hút được rất nhiều hồ sơ chất lượng.
Tại lễ trao giải cuộc thi GVB 2025 tại London, Vương Quốc Anh |
Điều thôi thúc tôi thực hiện dự án này đó chính là tình yêu quê hương đất nước Việt Nam của chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên mới và tôi muốn tôi- Hà My Academy, KA Media được đồng hành cùng đất nước, vươn mình của dân tộc. Thứ hai đó là niềm tin rằng, tuổi trẻ nên sống trọn vẹn. Người ta thường nói là, chúng ta sẽ hối tiếc vì những điều chưa làm chứ không phải là những điều đã làm. Và tôi muốn có một thanh xuân huy hoàng như vậy.
Tổ chức sự kiện lần này với tôi là một bước chuyển mình trong sự nghiệp là một cuộc thử thách lớn về bản lĩnh sự kiên trì và ý chí. Tôi cũng thể biết ơn vì qua hành trình này tôi đã được gặp gỡ rất nhiều nhân vật, đặc biệt những doanh nhân mà tôi từng ngưỡng mộ từ xa, tôi học được cách giữ vững tinh thần thép, đầu óc tỉnh táo, để xử lý mọi tình huống khó khăn hay là khủng hoảng phát sinh.
Điểm đặc biệt của cuộc thi khởi nghiệp doanh nhân toàn cầu GVB 2025 là thu hút được nhiều nhà đầu tư quốc tế. Ảnh nvcc |
Đã có những lúc tôi tưởng chừng như gục ngã, muốn dừng lại khi như áp lực vượt quá sức chịu đựng, khi mọi thứ dường như không đi theo kế hoạch và xung quanh chỉ là sự im lặng hoặc nghi ngờ. Nhưng rồi tôi bắt đầu tôi nghĩ đến những người đã tin tưởng những ánh mắt, đang trông đợi một sân chơi một cơ hội. Chính niềm tin đó, cùng với tình yêu dành cho cộng đồng và khát vọng tạo ra những điều có giá trị đã giúp tôi đứng dậy. Tôi hiểu rằng chỉ cần không bỏ cuộc thì một bước đi dù nhỏ cũng sẽ đưa mình đến gần hơn với mục tiêu. Và, chính những khoảnh khắc tưởng chừng như là yếu đuối đó lại là lúc tôi rèn luyện được nội lực mạnh mẽ nhất bên trong bản thân mình.
Phạm Hà My chia sẻ: Nếu ví chương trình như một “cuộc chiến”, thì thành quả lớn nhất không nằm ở bảng vinh danh, mà nằm ở chính những con người đã cùng mình bước qua từng chặng đường đầy thử thách. Ảnh nvcc
|
Chắc chắn là sau mỗi một sự kiện, chúng ta đều rút ra được những bài học rất quý giá bản thân.Tôi cũng nhìn nhận được rằng, có những điều chưa thực sự được như ý chẳng hạn như là tôi đã chọn sai thời điểm tổ chức không thực sự phù hợp với đặc điểm của một sự kiện doanh nghiệp nhưng tôi không hề hối hận vì tôi biết là từ con số 0, và trong 6 tháng tôi đã dựng được cả một chương trình hoàn chỉnh như vậy.
Lần tiếp theo tổ chức tôi biết mình cần phân tích kỹ lưỡng hơn ai sẽ là người tham gia đối tác nào, nên kết hợp và tổ chức nào có thể đồng hành để hỗ trợ về chuyên môn và lan tỏa. Tôi có một lời khuyên dành cho các bạn trẻ trước khi các bạn muốn thực hiện bất cứ một dự án nào đó là chúng ta không cần quá bận tâm đến những đóng góp thiếu tính xây dựng mà nên tập trung vào việc cải tiến phát triển và tiến về phía trước.
Phạm Hà My luôn tin rằng những nỗ lực nhỏ sẽ dẫn đến thay đổi lớn. Đó là tinh thần của triết lý; "Hiệu ứng hòn tuyết lăn" mà cô luôn tâm đắc. Ảnh nvcc |
Nếu làm được điều đó, tôi tin rằng các dự án tương lai sẽ rất chất lượng bài bản và tạo được tiếng vang thật sự xin cảm ơn VOV đã cho tôi cơ hội được chia sẻ câu chuyện của mình một lần nữa và xin cảm ơn các quý thính giả đã lắng nghe những chia sẻ của tôi.
Trên một đỉnh núi, một viên tuyết nhỏ bắt đầu lăn xuống. Mỗi khi nó lăn, nó gom nhặt những viên tuyết khác và kéo chúng cùng lăn với mình. Kết quả là viên tuyết nhỏ dần trở lên lớn hơn, mạnh mẽ hơn và lăn tới tốc độ nhanh, với sức mạnh nội lực lớn hơn. Đó là triết lý của “Hiệu ứng hòn tuyết lăn” mà cô gái Phạm Hà My luôn tâm đắc. Đó là khi cô tin rằng, những nỗ lực nhỏ sẽ dẫn đến thay đổi lớn, và truyền cảm hứng tích cực đến cộng đồng nhiều hơn.