Quà tặng âm nhạc tháng 3/2024

Bảo Trang
Chia sẻ
(VOV5) - “Bông hoa bưởi trắng thơm mang yêu thương ngày xưa” sẽ tỏa ngát hương thơm dịu dàng, thanh khiết trong nỗi nhớ của những người con xa quê...

Vậy là chúng ta đang ở trong những ngày đầu tiên của tháng 3 – tháng đẹp nhất của mùa Xuân, khi mà mùa đông giá lạnh vừa mới bước qua và mùa hạ gay gắt đổ lửa còn chưa tới. Và trong không gian đầy ắp cảm xúc ấy, mọi người lại muốn gửi tặng nhau những giai điệu đẹp, như những món quà xinh xắn và ý nghĩa chuyên chở cả tình cảm và những điều đẹp đẽ.

Nghe âm thanh chương trình tại đây: 

Mùa xuân về cây cối đâm chồi nảy lộc, cũng là mùa của những loài hoa bừng dậy sau mùa đông dài giá lạnh. Có lẽ vì thế, người cho rằng tháng Ba là quãng thời gian tuyệt vời nhất của cỏ cây, là tháng của cảm xúc. Và những loài hoa của tháng 3, hoa của mùa xuân đua nhau tỏa hương, khoe sắc. Mong rằng “Bông hoa bưởi trắng thơm mang yêu thương ngày xưa” trong sáng tác của nhạc sỹ Xuân Trí sẽ tỏa ngát hương thơm dịu dàng, thanh khiết trong nỗi nhớ của những người con xa quê khi hướng lòng mình về những vùng quê yên ả.

Trong những lá thư gửi tới chương trình, quý thính giả gửi nhiều lời khen ngợi và động viên Trần Vân Anh – cô ca sỹ trẻ đã gặt hái thành công khi giành giải quán quân cuộc thi Tiếng hát Hà Nội. Là thí sinh trẻ nhất cuộc thi, Vân Anh đã có những bứt phá ngoạn mục và xứng đáng nhận danh hiệu cao nhất. Để đáp lại những tình cảm mà khán thính giả dành cho mình, Trần Vân Anh đã thực hiện MV "Nhớ cha", như lời chào chính thức của cô đến con đường nghệ thuật chuyên nghiệp, đồng thời cũng chuyên chở được những kỷ niệm đặc biệt trong đời sống cá nhân của cô.

Những lời chia sẻ, những lá thư của thính giả chính là niềm động viên to lớn đối với những người làm chương trình chúng tôi. Nhạc sỹ Lê Thống Nhất, người rất gắn bó và thân thiết với của Chương trình luôn luôn chọn chuyên mục Giai điệu quê hương để khoe những sáng tác mới nhất của ông. Và trong những ngày xuân này, ông đã gửi tặng ca khúc Về với chùa Hiển Linh với sự thể hiện của ca sỹ Thùy Dung.

Nhạc sỹ Lê Thống Nhất chia sẻ: "Vừa qua, tôi được một người bạn đưa tới thăm một ngôi chùa nhỏ ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình đang trong giai đoạn trùng tu. Tôi đã được trò chuyện với thầy Bổ Thanh – người rất tâm huyết trùng tu ngôi chùa này. Nếu như trước đây tôi đã từng viết ca khúc “Nhớ lễ hội chùa Thầy” nói về một ngôi chùa rất nổi tiếng trong lịch sử văn hóa của dân tộc Việt Nam, thì nay tôi lại viết ca khúc về ngôi chùa nhỏ Hiển Linh để thông qua đó gửi gắm cảm xúc và tâm tình của tôi mỗi lần đến với cửa Phật, đến với một ngôi chùa ở Việt Nam. Nhân dịp đầu xuân, xin tặng ca khúc này cho thầy Bổn Thanh, cho các phật tử đã tâm huyết trùng tu ngôi chùa cũng như gửi tặng tất cả các thính giả VOV5, và mong rằng chúng ta sẽ có một năm mới thật an lành!”.

Từ CHLB Đức, soạn giả Hoàng Thị Dư cũng gửi tặng chương trình một lời chúc xuân cùng những dòng tâm sự: "Thiên nhiên, vạn vật vô cùng kỳ thú. Thời gian trôi nhưng không âm thầm  nhàm chán, không lặng lẽ vô tình, không đơn điệu , phũ phàng. Thời gian trôi với vô vàn sắc  thái và bao nỗi niềm yêu thương trân trọng. Trên tất cả, thời gian luôn  thủy chung, mỗi năm có bốn mùa, một vòng tròn liên lĩ trôi và liên lĩ lặp lại với bao hình ảnh cũ mới đan chen. Chúng ta có kỷ niệm nhưng chúng ta cũng có những bất ngờ khó đoán. Như mùa xuân trước, chúng tôi đang ngồi với biên tập viên Bảo Trang ở Hà Nội và mùa xuân này chúng ta lại đang cách xa nhau nửa vòng trái đất. Thế giới quanh ta có nhiều thay đổi nhưng mùa xuân thì hàng năm vẫn quay lại, vẫn thủy chung bất tận. Giống như những mùa khác, cũng là thời gian, cũng quay trở lại nhưng mùa xuân  chứa nhiều điều khác lạ. Trong tâm khảm của chúng ta mùa xuân là sự bắt đầu, cây cối đâm chồi nảy lá. Nhân dịp xuân về, với những cảm xúc về mùa xuân, tôi xin gửi đến quý thính giả bài hát văn "Xuân về" với những hân hoan, kỷ niệm tràn đầy những tình cảm tươi mới".

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu