Ước vọng Noel: Hãy không ngừng ước mơ và điều kỳ diệu sẽ đến!

Hà Linh
Chia sẻ
(VOV5) -Có lẽ tất cả chúng ta cũng hãy như bọn trẻ, hãy tin vào chuyện cổ tích và hãy dám mơ ước đi! Bởi điều kỳ diệu sẽ đến đúng lúc khi ta cần nó nhất.

Một mùa Giáng sinh an lành lại đến. Không khí rộn ràng ấm áp, hứng khởi đang lan tỏa khắp mọi nơi. Phố phường tràn ngập sắc đỏ, xanh vàng rực rỡ. Đây là thời điểm để mọi người trao gửi yêu thương, tặng quà và lời chúc tới nhau. Nhưng có lẽ háo hức và vui sướng hơn cả là những em bé. Và, nhân vật được các em mong chờ nhất là Ông già Noel. Hãy cùng lắng nghe những điều ước tuyệt vời và vô cùng đáng yêu từ các bé.

Nghe âm thanh bài viết tại đây: 

Bình thường, Noel hay rơi vào lúc thời tiết khá lạnh nhưng dường như lúc này chẳng ai cảm nhận được cái lạnh bởi không khí ấm áp yêu thương, rộn ràng đã lan tỏa vào trái tim mỗi người. Giáng sinh mang đến những gì bình yên nhất của tình yêu thương, của không khí ấm cúng tụ họp gia đình.

Ước vọng Noel: Hãy không ngừng ước mơ và điều kỳ diệu sẽ đến! - ảnh 1 Ông già Noel và Đoàn xe tuần lộc luôn đi phát quà luôn được trẻ em mong chờ nhất.
Ảnh Getty Image

Như mọi năm, dù không phải là người theo đạo Công giáo nhưng trước Giáng sinh 1 tuần, gia đình chị Hoàng Linh ở Hà Nội tất bật trang trí cây thông Noel và lên danh sách quà tặng: “Bạn nhà tôi học lớp 2. Trước dịp này, cô giáo ở trường yêu cầu các con viết thư ghi điều ước trong đó và hứa như thế nào để được tặng quà. Sau đó gửi lại bố mẹ và nhờ ông già Noel đến phát quà. Chúng tôi luôn bí mật để các con tin vào ông già Noel.Tôi muốn các cháu hiểu rằng nếu ngoansẽ có phần thưởng và có những niềm vui bất ngờ như vậy. Từ đó, để các cháu có niềm tin và ước mơ trong cuộc sống.”

Vào mỗi dịp Giáng Sinh, ông già Noel nhận được rất nhiều thư chứa điều ước từ trẻ em khắp thế giới. Em bé nào cũng từng trải qua thời thơ ấu viết những bức “Thư gửi ông già Noel” rồi cùng hồi hộp mong chờ đêm Giáng Sinh và vui sướng vỡ òa khi nhận được quà vào sáng hôm sau. Với các bé, Giáng sinh không chỉ là cây thông thật to, những quả chuông lung linh sắc màu, đoàn xe kéo tuần lộc trắng muốt mà đáng yêu nhất là hình ảnh một ông già béo ‘múp míp”, có bộ râu trắng như tuyết, gương mặt hồng hào phúc hậu, mặc bộ đồ đỏ, vác theo cái túi chứa quà thật là to.

Ước vọng Noel: Hãy không ngừng ước mơ và điều kỳ diệu sẽ đến! - ảnh 2Một bức thư Giáng sinh

Bé Bee học sinh trường quốc tế ở Hà Nội nhắn nhủ tới ông già Noel: Ông già Noel ơi, con đang chờ ông gửi những gì con mơ ước từ rất lâu lắm rồi. Mẹ con đã gửi đến ông danh sách quà của anh em con. Con nhắc lại là con thích nhất là cái cần câu cá và một chiếc xe ô tô tải quân sự kiểu Mỹ. Mong ông chấp nhận điều ước của con”.

Và, các em nhỏ Việt Nam cũng lém lỉnh, ngộ nghĩnh không kém khi đề đạt ước vọng tới ông già Noel ở tận Bắc Cực: Ông già Noel ơi, con hứa ngoan  rồi, Ông cho con một chú Khủng long bạo chúa to đùng nhé”, Bé Bean Đậu 3 tuổi nói.

“Con thích ăn đồ ngon ngon. Con muốn ông Già Noel tặng những điều mà con rất thích như chất dẻo Slam, búp bê Elsa này và ngôi nhà của Anna nữa này’. Bé Bảo Linh ước muốn.

“Con thich có một chú Robot và..và ước sao nhà con thật là giàu có ah.....Còn con ước gia đình yêu nhau. Con cũng yêu tất cả họ hàng và chúc Giáng sinh vui vẻ, hạnh phúc. Con lấy 2 món quà cho con và em của con nữa. Bé Hồng Duy và Khánh An nói. 

Ước vọng Noel: Hãy không ngừng ước mơ và điều kỳ diệu sẽ đến! - ảnh 3 Bé Bean Đậu thích thú khi lần đầu tiên nhìn thấy tuyết rơi....

Với mong muốn mang đến niềm vui cho các em nhỏ ở khắp mọi nơi, một nhóm bạn sinh viên ở Hà Nội đều đặn 4 năm nay cứ vào mùa Giáng sinh đều tự nguyện thực hiện sứ mệnh làm ông già Noel, đi phát quà cho các em ngoan. Bạn Lâm Anh, sinh viên trường Bách Khoa cao 1m75 chia sẻ công việc tuy tất bật nhưng rất thú vị này:

“Xuất phát là hồi bé em hay được ông già Noel đến tặng quà tạo cho em sự háo hức, niềm vui rất lớn và luôn tin có điều kỳ diệu. Giờ lớn rồi, em muốn mang đến món quà tinh thần cho các em vào ngày đặc biệt này. Em thích khi nhìn thấy các em vui sướng. Giờ em vẫn tin vào điều kỳ diệu và tinh thần của Ông già Noel”.

Ước vọng Noel: Hãy không ngừng ước mơ và điều kỳ diệu sẽ đến! - ảnh 4Bé Bee bên cây thông Giáng sinh tại Trung tâm Văn hóa Pháp

Vào dịp này, trong khi nhiều em bé chờ mong món quà yêu thích thì cũng có những bé không cần gì cho bản thân mà mong muốn điều tốt cho người khác như cô bé Kaitlyn ở bang Bắc Caroline (Mỹ). Trong lá thư tay gửi ông già Noel cô viết như này: Ông già Noel yêu quý, có nhiều người không tin ông.Nhưng cháu thì tin. Có một thứ cháu thật sự muốn trong Giáng sinh này cho anh của cháu, đó là được ghép thận. Làm ơn giúp cháu”. Có lẽ rất nhiều trái tim đã xúc động khi đọc những dòng chữ đơn sơ này và hy vọng ai đó có cơ hội để hoàn thành ước nguyện của Kaitlyn. Và, cô bé Hà An 13 tuổi ở Hà Nội cũng là một thiên thần như thế: Cháu không mong món quà nào cả, chỉ mong chị cháu không bị sao nữa, sớm lành bệnh để trở về với gia đình. Nếu điều ước là có thực thì cháu sẽ đổi tất cả mọi thứ, cho đi những gì đang có để chị cháu nhanh khỏi. Bởi cháu yêu chị nhất cuộc đời này.”

Ước vọng Noel: Hãy không ngừng ước mơ và điều kỳ diệu sẽ đến! - ảnh 5 Hoạt cảnh Chúa Jesu ra đời tại Nhà thờ Hàm Long, Hà Nội

Tấm lòng những em bé như Hà An, Kaitlyn và sự đáng yêu của trẻ em luôn đáng quý và trân trọng biết bao. Và, có lẽ tất cả chúng ta cũng hãy như bọn trẻ, hãy tin vào chuyện cổ tích và hãy dám mơ ước đi! Bởi điều kỳ diệu sẽ đến đúng lúc khi ta cần nó nhất. Như những ca từ trong bài hát: “Tôi có một giấc mơ, một bài ca để hát,giúp tôi đương đầu với mọi thứ. Nếu bạn tin vào câu chuyện cổ tích, bạn có thể nắm lấy tương lai thậm chí bạn thất bại. Tôi tin vào thiên thần là những điều gì đó trong những gì tôi nhìn thấy. Tôi sẽ vượt qua được dòng đời nghiệt ngã bởi vì tôi có ước mơ”…

Ước vọng Noel: Hãy không ngừng ước mơ và điều kỳ diệu sẽ đến! - ảnh 6 Một tiết mục văn nghệ "Đêm Hồng Ân" tại nhà thờ Hàm Long, Hà Nội

Một năm nữa sắp qua, có gì bạn chưa kịp làm không? Hãy dành cho nhau những lời yêu thương, chia sẻ niềm vui và cả hạnh phúc đến cho những người quanh ta. Bởi, Giáng Sinh luôn là mùa yêu thương nên hãy cứ đón nhận tình yêu đi. Vì đó chính là Hạnh phúc.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu