Trưng bày tại di tích nhà tù Hỏa Lò “Một thời sôi nổi”: tự hào thế hệ thanh niên Việt Nam

CTV: Phạm Hằng-Kim Huệ
Chia sẻ
(VOV5) - Sự kiện được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Không gian trưng bày chuyên đề  “Một thời sôi nổi” tại Di tích nhà tù Hỏa Lò, Hà Nội diễn ra từ 18/3-30/4. “Một thời sôi nổi” được thể hiện qua hai nội dung lớn: Phần một “Ánh lửa từ trái tim” với những câu chuyện về sự hy sinh của lớp lớp thanh niên đã đem lại độc lập, tự do, bình yên cho Tổ quốc hôm nay. Phần hai là “Ước vọng xây đời”, thể hiện khát vọng của lớp thanh niên Việt Nam hôm nay sẵn sàng dấn thân vượt qua những thử thách trong thời đại mới, để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Trưng bày tại di tích nhà tù Hỏa Lò “Một thời sôi nổi”: tự hào thế hệ thanh niên Việt Nam - ảnh 1Triển lãm diễn ra tại di tích Hỏa Lò, Hà Nội. Ảnh Hằng Huệ

Tại buổi trưng bày, ông Mai Xuân Bích, sinh năm 1950, Bình Phước, chiến sĩ Đoàn Pháo binh Biên Hòa cho biết ông rất xúc động khi xem những hình ảnh, những kỷ vật gợi nhớ về kỷ niệm một thời làm nghĩa vụ người lính “bộ đội cụ Hồ”: Theo tiếng gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi tất cả Đoàn Thanh niên lên đường nhập ngũ cứu nước, bản thân tôi đã xung phong lên đường làm nhiệm vụ và chúng tôi đã trực tiếp cầm súng chiến đấu tại chiến trường miền đông và miền tây Nam Bộ. Có những anh em không đủ cân phải mang cả đá dắt trong người cho đủ cân nặng để được đi bộ đội.”

Ông Bích cho biết thêm niềm mong mỏi lớn nhất của bản thân là thế hệ trẻ hãy cố gắng phấn đấu hết mình cùng nhân dân phát triển đất nước sánh vai với các cường quốc năm châu. Ông cho rằng đó là tâm nguyện của thế hệ ông muốn nhắn gửi lại cho tất cả các thế hệ thanh niên hiện nay.

Không gian trưng bày nhằm tái hiện những câu chuyện về ký ức một thời sôi nổi của thanh niên Việt Nam sinh ra trong thời chiến và giai đoạn hiện nay. Vượt qua mọi gian khổ, hi sinh, bao lớp thanh niên đã anh dũng xông pha trên chiến trường ác liệt, hăng hái lao động nơi hậu phương, bất khuất nơi ngục tù thực dân, đế quốc. Họ đã viết nên “Một thời sôi nổi” của các thế hệ thanh niên Việt Nam yêu nước trong thế kỉ XX.

Bạn Trần Hồng Phước (sinh viên Đại học Thủ đô Hà Nội) chia sẻ về niềm tự hào khi được hòa mình cùng “một thời sôi nổi” của đoàn viên thanh niên Việt Nam:Mình cảm thấy rất xúc động khi đến đây. Thật sự cảm ơn những người chiến sĩ đã hy sinh cả thanh xuân của mình để cho chúng ta có được một cuộc sống tự do như ngày hôm nay. Với cương vị là một thanh niên trẻ mình mong muốn tất cả chúng ta đồng tâm đồng sức trong việc học tập, chung tay góp sức phát triển đất nước sao cho xứng đáng với công lao chiến sĩ cách mạng thời xưa”.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu