Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương và chúc Tết gia đình các cố lãnh đạo Chính phủ

Vũ Khuyên
Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dâng hương tưởng nhớ cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, cố Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải.

Nhân Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024) và đón Tết Cổ truyền dân tộc Giáp Thìn, hôm nay (03/02), tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dâng hương tưởng nhớ cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, cố Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải và chúc Tết gia đình các cố lãnh đạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương và chúc Tết gia đình các cố lãnh đạo Chính phủ  - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng nhớ cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt - Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Chúc Tết thân nhân cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng (1912-1988), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng là một tấm gương tiêu biểu, mẫu mực về đạo đức cách mạng, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương và chúc Tết gia đình các cố lãnh đạo Chính phủ  - ảnh 2Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và chúc Tết gia đình cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng - Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Chúc Tết Phu nhân và gia đình cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (1922-2008), Thủ tướng Phạm Minh Chính ôn lại những kỷ niệm sâu sắc với cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt; nhấn mạnh với phong cách làm việc dân chủ, sâu sát, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã có nhiều đóng góp quan trọng và để lại nhiều dấu ấn nổi bật trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước.

Chúc Tết, trò chuyện với thân nhân cố Thủ tướng Phan Văn Khải (1933-2018), Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu bật những đóng góp của Thủ tướng Phan Văn Khải trong xây dựng thể chế pháp luật và hội nhập kinh tế của đất nước, góp phần quan trọng xây dựng nên cơ đồ, tiềm lực, uy tín và vị thế đất nước như ngày nay.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu