Chương trình giao lưu văn hóa “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” diễn ra đúng dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Tàu Hoà bình cập cảng Hạ Long từ sáng 30/4, các vị khách đã có hành trình tham quan và trải nghiệm văn hoá tại Hạ Long. Ảnh: Trường Giang/VOV |
Lời ca Hello Việt Nam cất lên trên khoang tàu đầy ắp những vị khách Nhật Bản, Việt Nam và quốc tế. Họ cùng tham gia chương trình đặc biệt trên 1 con tàu đặc biệt –Peace Boat, hoạt động từ năm 1983 với mục tiêu thúc đẩy hòa bình, nhân quyền và phát triển bền vững.
Chuyến hải trình năm 2025 khởi hành từ Yokohama (Nhật Bản) và điểm đến thứ 4 là thành phố Hạ Long (Việt Nam).
Bà Kuramori Terumi bày tỏ vinh dự khi được có mặt ở Việt Nam đúng dịp kỷ niệm đặc biệt này. Ảnh: Trường Giang/VOV |
Bà Kuramori Terumi, đại diện của Nihon Hidankyo - tổ chức đạt giải Nobel Hòa bình năm 2024 xúc động: "Tôi vinh dự khi được đến Việt Nam vào ngày kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước. Tôi rất xúc động trước cảm giác hòa hợp, đoàn kết mà tôi cảm thấy giữa những người Việt Nam ở đây. Tôi biết ơn sâu sắc vì có thể ở đây ngày hôm nay."
Ông Yoshioka Tatsuya, Đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của Tàu Hòa bình (Peace Boat) bày tỏ ngưỡng mộ với lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc và tinh thần kiên cường, tính cách siêng năng của người Việt Nam. Ông cho rằng Việt Nam và Nhật Bản đều trải qua và thấu hiểu nỗi đau chiến tranh, đây là dịp để hai bên chia sẻ quan điểm, hướng tới một thế giới hòa bình và phi vũ khí hạt nhân: "Giờ đây chúng ta ở đây cùng nhau, chia sẻ cách chúng ta có thể có được hòa bình và thế giới bền vững. Chiến tranh là không thể chấp nhận được, chúng ta phải đạt được một thế giới hòa bình."
Các diễn giả, vị khách các nước cùng nhau cất vang bài ca We are the world. Ảnh: Trường Giang/VOV |
“Hòa bình rất đẹp!” là cảm nhận chung của tất cả những người tham dự, sau khi cùng khám phá, trải nghiệm các danh lam thắng cảnh ở thành phố Hạ Long.