Rộn ràng chào đón năm mới khắp mọi miền Tổ quốc

Chia sẻ
(VOV5) - Ngay sau màn trình diễn ánh sáng là màn bắn pháo hoa tầm cao kéo dài 15 phút, đón chào năm mới Giáp Thìn.

Tại thủ đô Hà Nội, màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật với 2024 chiếc máy bay không người lái diễn ra đêm qua (9/2) - Giao thừa, với chủ đề “Một ngày kinh đô - Ngàn năm lịch sử” đem lại thích thú cho người dân.

Rộn ràng chào đón năm mới khắp mọi miền Tổ quốc - ảnh 1Màn trình diễn ánh sáng “Một ngày kinh đô - Ngàn năm lịch sử” tạo bởi 2.024 chiếc máy bay không người lái (drone). Ảnh: nhadautu.vn

Màn trình diễn “Một ngày kinh đô - Ngàn năm lịch sử” mang đến câu chuyện rồng thiêng hội tụ nơi kinh kỳ rực rỡ và hào hùng. 2024 chiếc máy bay không người lái nhiều màu sắc tạo thành những hình ảnh đẹp nhất của Thăng Long - Hà Nội. Mở đầu là hình ảnh vua Lý Thái Tổ ban Chiếu dời đô từ Hoa Lư về kinh thành Thăng Long, tiếp theo là những địa danh nổi tiếng gắn liền với lịch sử của thủ đô như cầu Thê Húc, cầu Long Biên, Khuê Văn Các... Điểm nhất của màn trình diễn là hình ảnh rồng thời Lý, đại diện cho phẩm chất cao thượng, trí tuệ và tinh thần nghĩa hiệp, cũng là biểu tượng thiêng liêng gắn liền với dân tộc Việt.

Rộn ràng chào đón năm mới khắp mọi miền Tổ quốc - ảnh 2Hình ảnh vua Lý Thái Tổ ban chiếu dời đô về Hoa Lư. Ảnh: nhadautu.vn

Chị Nguyễn Thanh Hương, một người dân đang sinh sống tại Hà Nội, xúc động chia sẻ: "Tôi thấy trước khi xem thì rất háo hức, đúng là chương trình này rất có ý nghĩa và hoành tráng. Cũng không hình dung ra là sẽ biểu diễn như thế nào. Đúng là phải xem trực tiếp tận mắt mới có thể thấy được sự hoành tráng của biểu diễn này. Cũng thấy sự đầu tư rất lớn của thủ đô mang đến một chương trình rất ý nghĩa cho người dân. Mỗi hình ảnh chiếu lên mình đều “ồ” và nghe thấy rất nhiều tiếng “ồ” của người dân xung quanh. Vì đấy là những hình ảnh rất thân thương của Hà Nội. Mình ấn tượng nhất là hình ảnh rồng bay kèm theo dòng chữ chúc mừng năm mới, mừng đảng mừng xuân, rất ý nghĩa, mang đến cho người dân niềm vui và một năm mới thật nhiều hạnh phúc."

Ngay sau màn trình diễn ánh sáng là màn bắn pháo hoa tầm cao kéo dài 15 phút, đón chào năm mới Giáp Thìn.

Tại Cà Mau, trong thời khắc giao hòa của đất trời, đêm qua - Giao thừa, người dân vùng địa đầu cực Nam Tổ quốc phấn khởi khi có đến 4 địa điểm tổ chức bắn pháo hoa và thưởng thức chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn.

Vào 12.00 đêm qua - Giao thừa, TP.HCM đồng loạt bắn pháo hoa tại 11 điểm. Màn pháo hoa đặc sắc tạm biệt năm cũ Quý Mão, đón năm mới Giáp Thìn tại các điểm cầu làm mãn nhãn người xem cùng ước vọng một năm mới an lành, hạnh phúc, cuộc sống ngày càng sung túc và đất nước Việt Nam ngày càng thịnh vượng.

Rộn ràng chào đón năm mới khắp mọi miền Tổ quốc - ảnh 3Pháo hoa rực sáng tại khu vực trung tâm đón Tết Giáp Thìn. Ảnh: Dũng Phương. Ảnh: Dũng Phương/sggp.org.vn

Chào đón năm mới Giáp Thìn 2024, người dân kỳ vọng một năm nhiều khởi sắc, nhất là các lĩnh vực có thế mạnh của Việt Nam trong xuất khẩu thời gian qua. Người dân mong muốn kinh tế đất nước tiếp tục phát triển, đời sống của người dân được ấm no, hạnh phúc, doanh nghiệp có nhiều đơn hàng, công nhân có công ăn việc làm ổn định. Ông Nguyễn Đức Tâm và ông Nguyễn Hữu Đức, một người trồng hoa ở tỉnh Đồng Tháp, chia sẻ mong ước về một năm mới đất nước ngày càng phát triển: "Năm nay là năm kinh tế khó khăn với tình hình chung của thế giới và cả nước, bản thân tôi mong muốn một mùa xuân mang đến nhiều niềm vui và hạnh phúc, bước sang năm mới có sự khởi sắc hơn về kinh tế."

"Năm mới phải tốt hơn năm trước. Mình là người trồng hoa thì Tết đến, xuân đến thì mình chúc cho tất cả ai ai cũng dồi dào sức khỏe và hạnh phúc, vui vẻ trong năm 2024 phát triển."

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu