Giáo dân làng Plei Mơ Nú sống tốt đời đẹp đạo

Ngọc Anh
Chia sẻ
(VOV5) - Giáo dân làm tròn bổn phận của tín hữu, cần cù, chăm chỉ lao động sản xuất. Một cuộc sống thanh bình, hạnh phúc đã và đang diễn ra hàng ngày tại ngôi làng Plei Mơ Nú.

Làng Plei Mơ Nú, xã Chư Á, cách thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai khoảng 8 km về hướng Đông. Dân làng đều là người dân tộc Jrai, theo đạo Tin lành. Bà con giáo dân đoàn kết, sống tốt đời, đẹp đạo.

 Làng Plei Mơ Nú có hơn 330 hộ dân, đa số người dân sinh sống bằng nghề nông. Hàng tuần, cứ vào thứ Tư và Chủ nhật, dân làng lại cùng nhau đến nhà thờ Plei Mơ Nú sinh hoạt tôn giáo, đông nhất là vào sáng Chủ nhật.
Giáo dân làng Plei Mơ Nú sống tốt đời đẹp đạo - ảnh 1Quang cảnh sinh hoạt tôn giáo ở nhà thờ Plei Mơ Nú.

Các hoạt động tôn giáo như: lễ Noel, các lễ thánh, hội thánh... đều diễn ra đúng pháp luật, quy định của nhà nước. Mục sư Blik, nhà thờ Plei Mơ Nú, cho biết: "Ban tôn giáo tỉnh Gia Lai có mối liên hệ rất tốt với Hội thánh ở đây. Công an xã cũng vậy, họ tới thăm, chúc mừng giáng sinh. Tôi mới về đây năm 2014. Ở đây an ninh ổn định, nhà nước tạo điều kiện sinh hoạt tôn giáo. Tôi giảng lời Chúa dạy cho bà con. Sống phải đẹp đạo, tuyên truyền cho người dân có ý thức, trách nhiệm, bổn phận xây dựng gia đình hạnh phúc, trong gia đình, hội thánh cũng vậy nói rộng ra là đất nước cũng vậy, xây dựng đất nước phát triển.

Giáo dân làng Plei Mơ Nú sống tốt đời đẹp đạo - ảnh 2Giáo dân cùng nhau góp gạo cho nhà thờ giúp người nghèo.

Sống theo lời Chúa dạy, yêu người, không làm điều ác, điều xấu. Mỗi buổi sinh hoạt tín ngưỡng, bà con cùng nhau hát thánh ca; cảm tạ Chúa đã ban cho mình sức khỏe, trí tuệ; nghe mục sư, chấp sự nhà thờ giảng kinh thánh. Đi lễ xong, mỗi giáo dân thấy lòng thanh thản, tiếp thêm nghị lực vượt khó, lạc quan về một cuộc sống vui tươi."

Chị Rina, dân làng Plei Mơ Nú, kể: "Một tuần đi lễ 2 lần. Thứ Tư đi lễ vào buổi chiều, thứ Hai, thứ Bảy tập hát, Chủ nhật đi lễ đông nhất vào buổi sáng do được nghỉ làm. Nhớ ngày Chủ nhật là ngày thánh, thứ Năm kính cha mẹ. Trong kinh thánh có 10 điều răn. Chớ nói dối, nói thành thật, không sát sinh, không tham lam, đừng lấy những gì không thuộc về mình...

Giáo dân làng Plei Mơ Nú sống tốt đời đẹp đạo - ảnh 3Đoàn cán bộ trung ương, địa phương thăm tặng quà gia đình ông Djơnh.

Mỗi khi dân làng có việc như đám cưới, đám tang, mục sư, chấp sự thăm hỏi, làm lễ, hay khi cần làm lễ thôi nôi cho trẻ em người ta cũng nhờ Hội thánh làm lễ. Ai muốn xưng tội đều có thể gặp riêng mục sư chia sẻ, khuyên răn những điều mình không nên làm. Trong làng, người có điều kiện kinh tế sẵn sàng giúp người khó khăn. Một phong tục đẹp, nhân văn ở làng Plei Mơ Nú là tự nguyện đóng góp ít tiền, gạo mỗi khi đi lễ nhà thờ để các chấp sự nhà thờ chia cho những người khó khăn trong làng.

Nhờ vậy mà chức sắc, chức việc và bà con giáo dân thêm gắn bó, gần gũi. Ông Hnem, dân làng Plei Mơ Nú, cho biết: "Ở đây, mỗi gia đình mỗi lần thổi cơm họ bớt lại một nắm gạo vào trong hũ. Cứ 1 tuần họ lại tích gạo đem lên cho nhà thờ. Rồi những người làm trong nhà thờ lấy gạo đó phân phát cho những người khó khăn. Còn tiền bạc tùy theo mỗi người, người ủng hộ 10 ngàn, 20 ngàn, 50 ngàn tùy theo lòng hảo tâm mỗi người. Số tiền đó người nhà thờ sử dụng công việc xây dựng, tu sửa hoặc dùng cho các ngày lễ lớn. Chúa dạy trong tấm lòng. Tôi giúp 5,6 người vay tiền rồi, người trả 10, 20 triệu rồi có người chưa trả vẫn giúp, không lấy lãi, không ghi sổ nợ. Họ xin vay tiền mua dê, mua heo nuôi, mua xe máy."

Chung sức xây dựng nông thôn mới, các gia đình trong làng trồng cây cafe, cây tiêu, trồng lúa. Ngoài ra, họ chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi cá. Cuộc sống người dân trong làng hiện nay đã bớt khó khăn hơn trước rất nhiều, một số gia đình kinh tế vững vàng. 

Ông Djơnh, dân làng Plei Mơ Nú, cho biết: "Nói chung dân làng Plei Mơ Nú đời sống ổn định. Có ít người đi làm ở xa, có người làm ở khu công nghiệp Trà Đa, cách đây khoảng 4 km. Nhà tôi trồng 1ha cafe, hạt tiêu có mấy trăm gốc, lúa trồng 5 sào. Một năm thu nhập 150 triệu đồng, trừ chi phí còn lại được lãi 50 triệu đồng."

Dân làng Plei Mơ Nú sống phúc âm trong lòng dân tộc, kính Chúa, yêu nước. Giáo dân làm tròn bổn phận của tín hữu, cần cù, chăm chỉ lao động sản xuất. Một cuộc sống thanh bình, hạnh phúc đã và đang diễn ra hàng ngày tại ngôi làng Plei Mơ Nú.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu