Đông đảo người dân đến viếng nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải tại tư gia

Chia sẻ
(VOV5) - Trong ký ức người dân xã Tân Thông Hội, nguyên Thủ Tướng Phan Văn Khải là người sống bình dị, gần gũi và hết lòng giúp đỡ người dân khi gặp khó khăn.

Sáng nay (18/3), đông đảo người dân cùng đại diện các đoàn thể, tổ chức đã đến thắp hương kính viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải tại nhà riêng ở xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đông đảo người dân đến viếng nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải tại tư gia  - ảnh 1Người dân huyện Củ Chi và các địa phương lân cận đến viếng nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải. - Ảnh: Văn Phúc/TTXVN 

Ngay từ sáng sớm, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng có mặt để thắp hương thành kính bày tỏ sự tiếc thương đối với nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. Trước đó, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Lê Hồng Anh đã đến viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. 

Cùng với đó, đông đảo người dân và các tổ chức, đơn vị doanh nghiệp ở các địa phương đến viếng. 

Bên cạnh những giọt nước mắt tiếc thương là niềm tự hào, tình yêu thương và kính trọng của người dân đối với nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải.

Trong ký ức người dân xã Tân Thông Hội, nguyên Thủ Tướng Phan Văn Khải là người sống bình dị, gần gũi và hết lòng giúp đỡ người dân khi gặp khó khăn, ông được người dân gọi với tên thân thương là ông Hai Khải.

Bà Phan Thị Hoa, một người cháu trong họ Phan tại Củ Chi, chia sẻ:“Thương tiếc ông Hai nhiều, ai cũng thương tiếc sự ra đi này, bà con tiếc thương như người anh, người cha của mình vậy. Bình thường lúc còn sống, ai đến nhà riêng ông vẫn gọi lính mở cửa vào chơi, tiếp đãi tử tế, con cháu lại ông xoa đầu, ai cũng được giúp đỡ có việc làm, không có đi học thì ông khuyến khích cho học tập.”

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu